KD: Hôm nay, là ngày Sinh nhật con trai mình- và mình cũng được “ăn theo”, do hai mẹ con có sinh nhật gần nhau, nên gia đình bao giờ cũng tổ chức chung vào một ngày cho tiện 😀
Con trai mình là con một nhưng chàng sống rất có văn hóa, văn minh, do được dạy dỗ chu đáo từ nhỏ. Môi trường gia đình đã tạo cho chàng hưởng thụ một nền GD khá tốt. Dân KTS nhưng chàng đọc nhiều có lẽ còn hơn cả một số bạn nhà báo trẻ hiện nay. Giờ trưởng thành, chàng là ông chủ một gia đình với hai cô con gái bé bỏng, và một cô vợ rất “điệu”, hơi giống mẹ chồng 😀
Chúc mừng Con trai nhân Sinh nhật. Chúc con sức khỏe, làm việc giỏi, thành đạt, hữu ích và sống thật hạnh phúc!
Cha Mẹ yêu các con và luôn tin ở con!
Con trai mình đây- Ảnh do bé Na, con gái chàng chụp cho chàng, cũng là bức ảnh mình thích nhất
Bạn phải đăng nhập để bình luận.