Tác giả: Họa sĩ Vladimir Volegov
.KD: Chúc quý bạn đọc cuối tuần vui vẻ, thư thái 😀
KD: Bạn bè gửi cho mẩu chuyện vui này, xin đăng lên để bạn đọc thư giãn. Để các cụ nào có ý lấy vợ trẻ nữa, thì nên đi tìm những cô …. thật thà như đếm, hệt cô vợ trẻ trong chuyện này 😀
————–
Hai ông Việt Kiều già móm mém nói chuyện với nhau:
Tác giả: Lê Ngọc Sơn (ghi lại) –(Hà Nội – Tháng 11-2008)
KD: Bạn bè gửi cho mình bài viết này. Chợt nhớ, khi ông còn sống, trong một cuộc trò chuyện về các tác phẩm của ông, mình có hỏi, với ông, cuốn nào viết khó nhất. Ông trả lời: Có hai cuốn khó viết nhất, đó là cuốn Tư duy kinh tế, và cuốn Kinh tế Việt Nam Cộng hòa. Quả là hóc búa, vì Tư duy kinh tế, là vấn đề quá khó khăn, cũng vì tư duy, mà nước Việt vẫn cứ còn lận đận. Còn Kinh tế VNCH, thì viết thế nào đây cho khách quan mà lại không bị quy chụp, ở thời cuộc ý thức hệ tư tưởng còn rất nặng nề.
Nay có bài viết về bài nói chuyện của ông, thực ra mới chỉ là một góc rất nhỏ bàn về tư duy người Việt ở một thời cuộc “vừa thiết kế vừa thi công” Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ.
—————-
Trong vai trò là một nhà nghiên cứu về lịch sử kinh tế, GS nhận thấy điểm nổi trội nhất của tư duy kinh tế Việt Nam là gì?
Hôm nay tôi nói chuyện với các bạn trẻ tức là tôi nói với tôi 50 năm về trước. Khi nói chuyện với các bạn trẻ thì tôi nhớ lại rằng khi tôi 20 tuổi, tôi nghĩ như thế nào, tình cờ theo cách gì, tôi đọc sách báo, nghe thầy/cô giảng thì tôi nghĩ gì? Hôm nay có một bước lùi 50 năm của đời tôi, nói chuyện với các bạn khiến tôi phải hình dung như tôi nói với chính tôi trước đây 50 năm. Nói như thế thì mình khởi đầu hơi xa một chút, bới nếu không thế các bạn trẻ sẽ không hiểu được khi đọc cuốn “Tư duy kinh tế” của tôi. Những người lớn hiểu, các bạn trẻ tôi chắc sẽ chưa hiểu được mục đích là tại sao thế hệ trước lại có nhiều cái huý kỵ như thế, lại sùng bái một số lý thuyết như kế hoạch hoá tập trung, công hữu xã hội chủ nghĩa, tại sao các cụ già mình lẩm cẩm thế, các bạn sẽ đặt câu hỏi là công xã mình tồi quá nhỉ?
————
Ảnh minh hoạ.
Và ngay lập tức dư luận choáng váng!
Của đau con xót, không thể không choáng váng trước số tiền thiệt hại quá lớn: 2.755 tỉ đồng.
Truyền thông Việt Nam đưa tin cảnh sát Nhật bắt giữ một phi công của Vietnam Airlines (VNA) vào ngày 6/10 vì hành vi mang hàng hóa “chưa trả tiền” nhưng “hàng nằm trong người” ra khỏi cửa hàng, báo Tuổi Trẻ cho biết.
Báo này mô tả đại diện VNA tại Nhật đã đề nghị được đóng tiền phạt hành chính để bảo lãnh phi công vì “không cố ý lấy món đồ này” nhưng phía Nhật cho tới tối 07/10 vẫn chưa cho phi công, hiện chưa nêu tên, này tại ngoại.
“Trao đổi với Tuổi Trẻ tối 7-10 về thông tin này, một lãnh đạo của Vietnam Airlines thừa nhận đã được báo cáo về sự việc. Tiếp tục đọc
Tác giả: Hoàng Ngọc (thực hiện)
Thể chế chính sách VN đi một đằng, các nước ASEAN khác đi một nẻo. Và DN VN làm sao có thể hoạt động được một cách cạnh tranh được đây?
>> Xem lại Kỳ 1:Mười một nước dồn vào ‘soi’, VN phải tiến nhanh hơn?
![]() |
Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan. Ảnh: Lê Anh Dũng |
Còn ít người biết
Bây giờ người ta đang chủ yếu nói về TPP, nhưng trong quá trình hội nhập, còn có một sự kiện khác, đó là Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) sẽ hoàn thành vào cuối năm nay, mà ít người nói tới. Có vẻ VN không thấy đáng lo về chuyện này?
Bạn phải đăng nhập để bình luận.