Tác giả: Minh Tuệ
.
KD: Cuối tuần các báo ít bài hay quá. Tìm mãi mới thấy bài này đọc được. Dù vấn đề “kiện thơ” chưa ngã ngũ… Vụ việc này đụng chạm đến một vấn đề mà XH ta cũng còn rất hạn chế hiểu biết và ngay trong luật pháp, cũng còn nhiều lúng túng, đó là Quyền Sở hữu trí tuệ. Chả thế, dẫn đến hiện tượng trong nghệ thuật, cứ nơi nào ca sĩ hát bài hát đã đăng ký quyền sở hữu của tác giả nào đó, là nhạc sĩ Phó Đức Phương Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam đến để đòi…. tiền cho các nhạc sĩ, rất buồn cười. Và vụ việc đòi tiền Quốc ca VN cách đây không lâu dấy nên những ồn ào dư luận là một ví dụ vừa buồn, vừa hài.
————
Tranh chấp bản quyền bài thơ “Tổ quốc gọi tên” đã dẫn đến hàng loạt hệ lụy phiền lòng với tất cả các bên. Liệu phán quyết của toà án có giải quyết được tình trạng loạn giá trị và cao hơn nữa là tâm thế của những người sáng tạo?
Nóng bỏng hai bờ chiến tuyến
Bắt đầu từ khi khởi phát cuộc tranh chấp, ý kiến của dư luận đã chia làm hai phe nóng bỏng, vô cùng căng thẳng. Một bên ủng hộ anh bộ đội yêu thơ, lên án nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai, một bên tin tưởng vào tư duy và uy tín của một người làm sáng tạo, với những sáng tác được công bố rõ ràng và có tính hệ thống Tiếp tục đọc →
Bạn phải đăng nhập để bình luận.