Vĩnh biệt ALan Phan!

KD: Thưa quý bạn đọc, thông tin mới nhất chủ Blog KD/ KD nhận được là ALan Phan, nhà kinh tế nổi tiếng, chủ Blog Góc nhìn ALan Phan sắc sảo và thú vị với các bài viết về kinh tế, văn hóa, XH đã không còn nữa. Xin đọc thông báo:

Thông báo về bác Alan

prayKính thưa quí vị,

Chúng tôi rất đau đớn loan báo để qui vị cùng biết là chồng và trưởng nam của gia đinh chúng tôi, Ái, ALAN PHAN đã được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Fountain Valley tối thứ Ba ngày 14 tháng 10 trong tình trạng hôn mê. Dù đã được cứu chữa, Ái vẫn không tỉnh lại và bác sĩ cho biết không có hy vọng hồi sinh nên gia đình Ái (vợ Ái(Melissa) và hai con của Ái) đã chấp nhận rút ống dưỡng khí vào ngày thứ hai này 19 tháng 10. Theo qui định của nhà thương, ICU chỉ cho vợ con được vào.

Vì vậy, sau đó khi Ái (ALAN) được đưa về nhà quàn, gia đình chúng tôi sẽ xin thông báo sau để quí vị đến viếng lần cuối.

—————-

Đây là “di ảnh” Góc nhìn ALan Phan. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ, tưởng nhớ một người Việt xa xứ, nhưng lòng luôn nghĩ về đất nước.

Alan Phan

Blog Kim Dung/ Kỳ Duyên xin có nén tâm nhang chia buồn với gia quyến của ông. Cầu mong anh hồn ông vãng sanh nơi cực lạc!

Tiếp tục đọc

Tài sản quý giá nhất của Alan Phan

Tác giả: Thu Hà dịch (theo Young Entrepreneur của Pennsylvania State University)

KD: Chiều nay, trên các trang mạng XH xôn xao tin sức khỏe nguy kịch của ALan Phan, doanh nhân nổi tiếng, và chủ Blog Góc nhìn ALan Phan thú vị. Ông cũng từng là CTV thân thiết với Tuần Việt Nam với những bài viết về kinh tế sắc sảo, có thể giúp mỗi người đọc mở mang hiểu biết với các cấp độ khác nhau

Còn nhắc tới ông, bọn mình thường nhớ biệt danh bọn mình gọi ông- Tài tử Sài thành- như cái cách ông tự xưng và tự nhận khiến cả TVN thường trêu ghẹo nhau.

Nay sức khỏe ông đang nguy kịch và chỉ còn trông vào sự may rủi mà thôi.

Xin được đăng bài trả lời phỏng vấn này của ông, để bạn đọc chia sẻ. Cầu mong có một phép thần nào đó đến với ông!

————–

Cuộc phỏng vấn “chớp nhoáng” của tờ Young Entrepreneur, đại học Pennsylvania (Mỹ) với TS. Alan Phan giới thiệu những thông tin ngắn gọn và thú vị về ông.  Trong vài năm gần đây, doanh nhân Việt kiều vốn là cựu sinh viên của Penn State (Hoa Kỳ) này là cây viết quen thuộc ở Việt Nam với nhiều tư tưởng khai mở thúc đẩy sự phát triển xã hội. Hiện đang có tin ông nguy kịch tới sức khỏe.

Young Entrepreneur: Lời khuyên ông muốn chia sẻ với các doanh nhân mới?

Tiến sĩ Alan Phan: Kiểm tra sức khỏe: cả thể chất và tâm thần.

Điều gì mỗi doanh nhân cần phải luôn nhớ?

Không bao giờ để cho cạn tiền.

Kẻ thù tồi tệ nhất của doanh nhân?

Bản thân anh ta. Không ai có thể phá hoại chuyện làm ăn nhanh hơn chính bản thân mình.

Tài sản quý giá nhất, Alan Phan
TS Alan Phan trong một lần trao đổi với độc giả VietNamNet ở mục “Bàn tròn trực tuyến”. Ảnh: Lê Anh Dũng

Một kinh nghiệm mà mỗi doanh nhân cần phải biết?

Tiếp tục đọc

Nhớ Tố Hữu – nhà thơ 95 tuổi

Tác giả: Dương Phương Vinh
.
KD: Bài viết này rất vui, hóm ngầm, kể cả lời dẫn. Tất cả tính cách nhân vật trong hội thảo cứ hiện lên rõ… mồn một 😀
—————-
Hôm qua, tại Hội thảo khoa học “Tố Hữu với văn hóa dân tộc”, các đại biểu đều đánh giá nhà thơ rất cao, không có sự nói ngược nào.
Hình ảnh tại hội thảo “Tố Hữu với văn hóa dân tộc”.Hình ảnh tại hội thảo “Tố Hữu với văn hóa dân tộc”.

Tố Hữu là nhà văn hóa lớn, nhà thơ kỳ tài, nhân cách cộng sản mẫu mực cao quí dù ai nói ngả nói nghiêng. Đó là nhận định của nhiều đại biểu tại hội thảo Tố Hữu nhân 95 năm sinh của ông.

Tiếng nói đồng ý, đồng tình, đồng chí

Sau khi Tố Hữu mất, có lần GS Hà Minh Đức nói với bà Thanh, phu nhân nhà thơ: “Trước đây người ta đánh giá thơ anh 10 giờ còn 7, có người đánh giá 5”. Bà Thanh hỏi: “Ai, người nào thế?”. Ông Đức nói chị không cần biết, người ta có quyền, đúng sai thời gian sẽ điều chỉnh. Ngay ông Đức viết nhiều về Tố Hữu, bị cho là bảo thủ. Bà Thanh buồn bã: “Dây vào Tố Hữu giờ ngang dây vào địa chủ”.

Tiếp tục đọc

Vì sao con ông cháu cha bị rọi đèn?

Mỗi một lần con, cháu của một lãnh đạo, quan chức – hay thường được gọi là những người thuộc diện ‘con ông cháu cha’ – ở Việt Nam được bổ nhiệm nắm giữ một chức vụ quan trọng nào đó, dư luận lại xôn xao đàm tiếu, tranh luận.

Chẳng hạn, có khá nhiều bàn tán, nghi ngờ về chuyện ông Lê Phước Hoài Bảo, 30 tuổi, con trai cả của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Phước Thanh, được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư tỉnh này hoặc về vụ ‘cả họ làm quan’ ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội gần đây.

Tại những quốc gia tự do và có bầu cử, dân chủ, chuyện ‘con ông cháu cha’ hay ‘cả họ làm quan’ cũng khá phổ biến nhưng được coi là bình thường – thậm chí phần nào được thán phục, kính nể.

Nhưng tại sao ở những quốc gia ấy, chuyện đó không gây tranh cãi, còn ở Việt Nam nó được coi là bất thường và luôn tạo nên những đàm tiếu hay chỉ trích, bất bình trong dư luận? Tiếp tục đọc

‘Phát triển Phú Quốc là chủ trương Trung ương’

 Tác giả: theo BBC Tiếng Việt

KD: Ở đời này, ăn nhau là ở cái Số nữa  😀

—————

 
Ông Nghị, sinh năm 1976, có bằng tiến sĩ Khoa học kỹ thuật xây dựng trước khi được luân chuyển về làm phó bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang từ tháng 3/2014. (Ảnh của Thanh Niên).

Tân Bí thư Kiên Giang, Nguyễn Thanh Nghị, nói Trung ương “sắp ra quyết định” để huyện đảo Phú Quốc phát triển theo mô hình đặc khu kinh tế.

Ông Nghị, người vừa được bầu làm Bí thư tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang, được báo Thanh Niên dẫn lời mô tả điều ông gọi là “Phát triển Phú Quốc thành đặc khu kinh tế là chủ trương của Trung ương.

Ông Nghị, con trai cả của Thủ tướng Dũng vốn từng ngồi ghế Bí thư Tỉnh ủy và là cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tỉnh Kiên Giang, nói “Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo xây dựng đề án và trình các cấp có thẩm quyền của Trung ương xem xét. Tiếp tục đọc

Nếu im lặng tôi là thằng hèn

Tác giả: Minh Quang Hà (theo FB Hoài Hương)

.KD: Vụ nhà thơ Phan Huyền Thư bị nghi “đạo thơ” của nhà thơ Du Tử Lê có vẻ vừa chìm xuống bởi một số nhà thơ, nhà phê bình văn học hùng hồn bênh vực chị, thì bỗng lại đọc được bài này trên FB của tác giả Minh Quang Hà, về việc nhà thơ Phan Huyền thư “đạo thơ” trắng trợn của nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan.

.Mình không phải dân văn thơ chuyên nghiệp, nên xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ, tùy khả năng nhận thức mỗi người. Chỉ thấy các giá trị trắng- đen bây giờ thật kỳ dị, lộn sòng hết biết!

.Có câu tài năng trong XH này không hiếm, nhưng rất hiếm về nhân cách.

———–

Đọc thêm: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri/phan-huyen-thu-lai-dao-tho-cua-phan-ngoc-thuong-doan-245045.html

http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-giai-tri/phan-huyen-thu-va-phan-ngoc-thuong-doan-ai-dao-tho-cua-ai-n20151018221936360.htm

http://vietbao.vn/Van-hoa/Phan-Huyen-Thu-dao-van-toi-2-lan/75155910/181/

.
Vâng, nếu im lặng, tôi là một thằng hèn. Tôi vẫn hay nói về sự công chính, khát khao được công chính, khát khao thấy một nền văn nghệ công chính, khát khao một xã hội công chính.

Phan Huyen Thu lai “dao tho” cua Phan Ngoc Thuong Doan ?

Nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan

Thế mà nay, nhìn thấy một sự vụ bất liêm chính, tôi im lặng được ư? Dù rằng, tôi biết, im lặng tốt hơn cho tôi, bởi giữa tôi và Phan Huyền Thư là những mối nối, tức là những nhân vật mà tôi kính trọng.

Phan Huyen Thu dao van toi 2 lan

Nhà thơ Phan Huyền Thư Tiếp tục đọc

“Văn hóa Tấm-Cám”

Tác giả: Vũ Trọng Khải

KD: Gs- Ts Vũ Trọng Khải vừa gửi cho mình bài viết này- “Văn hóa Tấm- Cám”, thứ văn hóa “có ơn trả ơn, có oán trả oán” đã ăn sâu thâm căn cố đế trong tâm lý thường trực của người Việt từ xa xưa sau lũy tre làng, và dẫn đến hệ lụy- người Việt máu đỏ da vàng rất khó có thể hòa hợp, để có thể xây dựng một nước Việt giàu mạnh, cho dù hôm nay đã mong manh ra biển lớn.

Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ, tùy theo nhận thức, trình độ, và phông văn hóa mỗi người.

————-

Dân tộc nào cũng có những truyện cổ tích. Truyện cổ tích được hình thành, biến đổi theo chiều dài lịch sử hàng ngàn năm của mỗi dân tộc, rồi mới được “định hình”. Khi ” định hình”, truyện cổ tích đã kết tinh được những giá trị phổ quát mang tính triết học, mỹ học và tâm linh mà dân tộc đó tôn thờ, trở thành một bộ phận cấu thành nền văn hoá của dân tộc đó.

Ảnh trên mạng. 

Nhớ lại hồi học tiểu học, lớp 3 hay 4, sách giáo khoa tập đọc cho học sinh có truyện cổ tích ” Tấm-Cám”. Học sinh phải tập đọc và còn được thầy, cô giáo đọc hay kể lại nhiều lần với những phân tích “đắt giá”, cố làm cho học sinh “hiểu sâu sắc” hơn những “giá trị” của truyện Tấm, Cám như : truyện Tấm, Cám phản ánh cuộc đấu tranh giữa cái “thiện” và cái “ác”, giữa ” chính” và ” tà”; kết cục luôn có hậu là ” cái thiện” thắng “cái ác”, ” cái chính” thắng ” cái tà” bằng những âm mưu lừa gạt và hành vi độc ác, giống như cách hành xử của “cái ác”, nhưng không bị lên án!

Mỗi khi đọc hay kể đến những lần cô Tấm bị mẹ, con cô Cám bày mưu lừa gạt, hãm hại, máu căm thù trong tôi lại sôi lên sùng sục. Ngược lại, khi đọc, hay nghe đến những đoạn “cô Tấm thảo hiền” lừa và trả thù được mẹ, con cô Cám, cũng bằng những thủ đoạn, mưu mô và hành vi độc ác tương tự như mẹ con cô Cám, thì lòng tôi lại hả hê, thích thù vô cùng! Tiếp tục đọc

Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh: “Tôi đánh giá tôi trong sáng” (Phần cuối)

Tác giả: Hải Châu (thực hiện)

.KD: Ông Nguyễn Xuân Anh: “Tôi đánh giá tôi trong sáng. Trong sạch hay không thì để mọi người đánh giá, nhưng tôi nghĩ tôi không dính vào bất cứ vấn đề gì tiêu cực, không bè phái, không phe cánh. Thẳng thắn, không ngại nói thẳng…” (Hải Châu).

.Đây là phần cuối của vệt bài phỏng vấn (độc quyền) của Infonet với Tân Bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh. Xin đăng để bạn đọc chia sẻ.

.Có câu, thực tiễn là thước đo chân lý. Nhưng đôi khi không cần quá cao xa, thực tiễn là thước đo của lời nói. Nên hãy để thực tiễn chứng minh. Cái ghế đã an bài. Chỉ mong ông Nguyễn Xuân Anh làm đúng như những điều ông trả lời phỏng vấn. Đất nước này rất cần những cán bộ lãnh đạo có tâm có tầm, tư duy trẻ, lời nói gắn với việc làm.

————-

Phần 1: Phỏng vấn độc quyền Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh

Phần 2: Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh chia sẻ việc “phải biết sửa sai để làm đúng”

Phần 3: Ông Nguyễn Xuân Anh: “Tôi nghĩ tôi đủ trải nghiệm để hiểu nhân dân”

Mời bạn đọc tiếp tục theo dõi phần cuối cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền mà tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh dành cho báo điện tử Infonet:

Infonet: Xin được hỏi ông câu cuối cùng: Tự nhận xét về mình, ông thấy điểm yếu lớn nhất của ông hiện nay mà ông cần bổ túc để đảm đương tốt trọng trách Bí thư Thành ủy Đà Nẵng là gì ?

Ông Nguyễn Xuân Anh là 1 trong 67 học viên trong cả nước được Bộ Chính trị triệu tập tham dự Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa 1 nhằm chuẩn bị nhân sự cấp chiến lược cho nhiệm kỳ sắp tới. (Ảnh chụp lại từ ảnh lưu niệm treo trong nhà ông Nguyễn Xuân Anh)

Tiếp tục đọc