KD: Thú thật, mình nhận được cuốn tiểu thuyết Tình Cát của Bọ Lập gửi tặng từ SG nhờ Bí thơ Phan Hồng Chương mang đến tận cơ quan từ tháng 07, nhưng Bọ dặn, vì sách của Bọ chưa được phát hành nên đừng đưa lên mạng vội.
Mấy ngày nay, được biết sách của Bọ đã phát hành, mình mới xin đưa lên, trước hết để cảm ơn tấm lòng của Bọ, dù xa xôi vẫn nhớ tới bạn bè, cũng như chúng mình, ở HN, dù xa xôi, trong câu chuyện văn chương, thời cuộc thế nào cũng nhắc tới Bọ, tới QC ngày nào. Thương và quý, và cả xót lẫn nỗi buồn. Cầm bút, nếu có lương tâm, làm sao không buồn những tháng năm này.
Và nỗi buồn, nỗi day dứt xót xa ấy cũng là nỗi day dứt, xót xa của Tình cát, với nhân vật Hoàng, Ly Ly của Bọ. Chiến tranh và Tình yêu, những bi kịch, những day dứt của nghề báo, của số phận con người, của đời sống này ở xứ cát ấy dường như lúc nào cũng ăm ắp, ngay cả khi Hoàng giã biệt để trở về với… cát bụi. Cảm ơn những Nỗi đau của người cầm bút, của một nhà văn chính trực.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.