40 bài học của cuộc sống bạn cần ghi nhớ

Tác giả: St (theo FB Đức Bảo Phạm)


1. Cuộc sống không hề công bằng, bạn phải chấp nhận điều đó.
2. Khi mà bạn vẫn còn nghi ngờ, hãy luôn đặt ra câu hỏi.
3. Cuộc sống rất ngắn, chính vì thế bạn đừng phí thời gian để ghét một ai đó.
4. Đừng bao giờ khiến bản thân bạn trở nên quá đa nghi.
5. Hãy biết tiết kiệm tiền hàng tháng. Tiếp tục đọc

Chuyện về Tổng Cục 2- Kỳ I: Phần nổi của tảng băng

Tác giả: Xuân Ba
.
KD: Loạt bài này của XB và báo TP chắc hot lắm đây. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ, tìm hiểu một lĩnh vực luôn…. kín cổng cao tường 😀
————–
Các kỳ tiếp theo:
.
Kỳ cuối: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/chuyen-ve-tong-cuc-2-ky-cuoi-bac-ho-voi-luc-luong-tinh-bao-quoc-phong-924833.tpo
——–
 Ngoại thành Thủ đô, một sáng thu…Trước khi vào việc, bữa ấy, tôi ngồi trong cái quán nước gần lối rẽ um tùm cây cọ và hoa sữa ken dày dẫn vào một khu nhà xây cất khá khiêm tốn, mặt tiền không lòe loẹt biển hiệu. Từ tít ngoài cổng đã án ngữ tấm biển cấm quay phim chụp ảnh. Khó nghĩ tòa nhà với kiểu xây cất giản dị mấy tầng lầu kia lại là đại bản doanh của cơ quan tình báo quốc phòng Việt Nam có tên Tổng cục II.

Những ý nghĩ ngồ ngộ chợt đến khi nhớ lại câu rất hay của người Việt mình, quen sợ dạ, lạ sợ áo quần để chê, để răn cái thói trọng hình thức. Mấy năm trước,  trên chuyên cơ một chuyến công cán trong nhóm báo chí tháp tùng chuyến thăm của một nguyên thủ, ngồi gần một vị đứng tuổi, khuôn mặt có những nét lành lành, ăn bận cũng giản dị thậm chí loàng xoàng. Suốt cả chuyến đi mấy ngày, cứ tưởng vị ấy là một doanh nhân. Mãi sau mới biết cái ông ăn vận xoàng xĩnh kia mang hàm trung tướng đương kim phụ trách một Tổng cục của lực lượng vũ trang có tên gọi Tổng cục tình báo quốc phòng Việt Nam  mà dân mình ít khi gọi đầy đủ cả một cụm từ dài thượt mà chỉ giản dị là Tổng cục 2!…

Tiếp tục đọc

Lập khu ‘nhạy cảm’ chứ không cho phép mại dâm

Tác giả: theo Gia Minh (tuổi trẻ)

KD: Ôi trời, đọc bài này nhớ truyện Trạng Quỳnh- được …ị nhưng cấm đái. Phải nói hơi tục một chút, vì  đố các quan chức có thể bắt cái khu vực cho phép hành nghề “nhạy cảm” này mà không có mại dâm?

Cứ né tránh, giả vờ lành mạnh, trong khi sự hoen ố chạy khắp ngang cùng ngõ hẻm!

———-

Khu “nhạy cảm” ở Sài Gòn sẽ chỉ là nơi tập trung các dịch vụ “nhạy cảm” chứ không cho phép mại dâm, kích dục. Có đề xuất đưa khu này về Bình Quới – Thanh Đa (quận Bình Thạnh).

Ông Lê Minh Quý, Phó chi cục trưởng Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Sở LĐTBXH khẳng định như vậy khi trao đổi về đề xuất lập khu “nhạy cảm” thí điểm tại TP HCM: 

– Nếu lập khu “nhạy cảm”, tập trung các ngành nghề trong một phạm vi nhất định, việc kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm sẽ dễ dàng hơn. Các tổ chức, cá nhân được khuyến khích bằng giá thuê nhà, đất, ưu đãi về thuế, lãi suất cho vay… buộc phải tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật. Được ưu đãi rồi, tạo điều kiện kinh doanh rồi mà vi phạm thì sẽ có quy định xử phạt nặng hơn.

Tiếp tục đọc

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh và 3 mối lo cho tương lai đất nước

Tác giả: Ngọc Quang

KD: Bất cứ một quan chức nào trong guồng máy chính trị của một thể chế vẫn phản ánh đặc điểm chung của bộ máy ấy, và tuân thủ “công nghệ” của bộ máy ấy, nên sự đóng góp ra sao nhiều khi rất khó rành mạch, trừ trường hợp có những vấn đề, sự kiện khiến họ nổi bật lên. Nhưng mình chú ý đến Bộ trưởng Bùi Quang Vinh bởi tính thẳng thắn của ông trước những quan niệm sống còn về hướng đi của đất nước. Chỉ tiếc rằng, những quan niệm ngay thẳng ấy bị “lờ” đi trong muôn vàn những khẩu hiệu

———–

 Trung Quốc có nền tảng công nghệ rất mạnh, trong khi ở Việt Nam có những doanh nghiệp FDI muốn chuyển giao công nghệ thì ta không có đủ nền tảng để tiếp nhận.

Tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội ngày 22/10, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư – ông Bùi Quang Vinh đã nói rất thẳng thắn rằng, lúc này ông có 3 mối băn khoăn lớn về tương lai đất nước.

Đó là sự yếu kém của khối doanh nghiệp trong nước, sự yếu kém của ngành nông nghiệp và vấn đề sử dụng ngân sách.

Công nghệ: Trung Quốc rất mạnh, Việt Nam thì sao?

Tiếp tục đọc

Hai ‘thái tử’ nhà Thủ tướng Campuchia

Tác giả: Thái An (tổng hợp)

KD: Bạn đọc xin đọc thêm bài của nhà báo Huy Đức để hiểu về quá trình đóng góp của  hai “thái từ” này, và sự tuyển chọn của người dân CPC như thế nào, xem có “đúng quy trình” không  😀

Tuy nhiên cũng phải nói rằng, cả hai vị này đều có may mắn được sinh trưởng trong gia đình có quyền lực nữa. Yếu tố may mắn không thể phủ nhận.

—————-

Hun Manet từng lên Tướng khi tuổi đời mới chỉ 34, làm Phó Tư lệnh Lục quân các lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia. Còn Hun Many 31 tuổi hiện là nghị sĩ trẻ nhất quốc hội Campuchia.

Đọc thêm: https://kimdunghn.wordpress.com/2015/10/21/bao-gio-bang-duoc-campuchia/

Khi Thủ tướng Hun Sen càng lớn tuổi, những đồn đoán về khả năng một trong số con trai ông sẽ tiếp nhận vai trò của cha, lãnh đạo đất nước càng có cơ sở khi thành tích sự nghiệp của họ được tích lũy bài bản, như những ngôi sao chính trị đang lên.

Campuchia, Thủ tướng, Hun Sen
 Thủ tướng Campuchia Hun Sen và con trai Hun Manet. Ảnh: Thetimes

Hun Manet – Thủ tướng tương lai?

Năm 1999, ở tuổi 21, Hun Manet trở thành người Campuchia đầu tiên, cũng là 1 trong 7 học viên nước ngoài tốt nghiệp Học viện quân sự nổi tiếng của Mỹ West Point.

Tiếp tục đọc