Bà Quyết Tâm thấy tít bài báo “Con lãnh đạo…” “không lành mạnh”

>> ‘Con lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc của dân tộc’

“Tôi đã đọc bài báo và cảm thấy buồn”

Xung quanh bài báo nói về con lãnh đạo làm lãnh đạo được đăng tải trên báo chí vào sáng 26/10, trao đổi bên lề kỳ họp thứ 10 vào chiều nay, Phó bí thư Thành ủy Tp Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết, bà đã đọc và cảm thấy buồn.

Về tít của bài báo, bà Tâm cho hay: “Tít đó là không lành mạnh”.

Bà Tâm cũng chia sẻ, chính phóng viên của các tờ báo, nếu làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm thì mình sẽ đến gần được mọi người hơn và cho mình nhiều thông tin hơn còn không sẽ ngược lại.

Người ta sẽ không trao đổi với bạn nữa vì bạn không đủ độ tin cậy. Thứ hai, bạn không trung thực, khách quan thì người ta sẽ không có muốn nói chuyện với bạn về những vấn đề người ta quan tâm.

Tiếp tục đọc

Thấy gì ở hai tân bí thư trẻ?

KD: Các tân quan chức của nước Việt, cơ may quá lớn nhưng cũng đang đứng trước những áp lực lớn, những thách thức không nhỏ. Không còn con đường nào khác, các vị phải bằng trí tuệ, và tấm lòng để chứng minh sự hoài nghi của XH là… không đúng chỗ

———

Bao Da Nang 
Ông Nguyễn Xuân Anh, 39 tuổi, là bí thư thành ủy trẻ nhất trong lịch sử của Đà Nẵng.

.

Dư luận Việt Nam mấy ngày qua lại xôn xôn bàn tán, đàm tiếu – và có người bày tỏ sự bất bình – về chuyện một số ‘con ông cháu cha’ được ‘thăng quan, tiến chức’.

Được nhắc đến nhiều nhất là việc ông Nguyễn Thanh Nghị, con của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, và ông Nguyễn Xuân Anh, con của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Chi, được chính thức bầu làm Bí thư tỉnh Kiên Giang và Thành phố Đà Nẵng, khi cả hai chỉ mới 39 tuổi.

Dư luận có một phản ứng khá tiêu cực như vậy vì cho rằng những người này được làm ‘quan’ chỉ vì họ là ‘con quan’.

Hình như đến giờ chưa báo nào hỏi – và cũng chưa thấy ông Nguyễn Thanh Nghị công khai giải thích – nhờ đâu ông được bầu vào chức vụ lãnh đạo cao nhất của tỉnh Kiên Giang. Tiếp tục đọc

Bố chưa về hưu, con đã được ‘nhắm’ ngay biên chế

Tác giả: Châu Phú
.
KD: Nghe phát ngôn ấn tượng của bà Quyết Tâm- cái tên như hô khẩu hiệu, rồi đọc bài này, thấy dân tộc VN rất hạnh phúc. Có những hạnh phúc lớn và có những hạnh phúc….. nho nhỏ  😀
————

Thì đây cơ quan tôi, bố chưa về hưu, con vừa ra trường đã được “nhắm” chỗ, đàng hoàng theo diện thu hút nhân tài.

Vào biên chế là có ngay ‘ngân phiếu’ trọn đời

Như cách nói của các bác trên tivi, chỗ tôi “xa trung tâm, xa cực tăng trưởng, xa vùng kinh tế trọng điểm” nên cái gọi là kinh tế nhiều thành phần không thấm tháp gì, tất tần tật nhờ vào “anh” kinh tế chủ đạo.

Cán bộ ăn rồi chủ yếu lo lương giáo viên đã bở hơi tai, còn người dân lo đủ thứ, nhưng lo nhất lâu nay vẫn là chuyện con cháu… vào biên chế! Có biên chế là có tất, gần thì hưởng lương tháng, chưa kể thu nhập khác, xa thì có lương hưu, khỏi lo lắng gì.

Hàng xóm nhà tôi, con gái đến “tuổi cập kê”, gặp anh chàng chả nghề ngỗng gì suốt ngày đàn hát thì buồn khổ ra mặt. “Con ơi, sau này về già nó chẳng có lương hưu y như bố mẹ mày đây à? Thế thì khổ suốt đời, con ạ, bố mẹ mày khổ thế này chưa đủ hay sao mà mày còn nhắm mắt lao vào…”

Chả thế mà cơ quan tôi lâu nay có quy định: hễ bố mẹ về nghỉ (nghỉ hưu, rất khuyến khích nghỉ sớm) ngay lập tức cho con vào thế chỗ, số biên chế trên giao không bị “phình”, tình nghĩa đồng nghiệp sau trước đảm bảo, vô cùng đúng với câu cha ông vẫn nói “hy sinh đời bố, củng cố đời con”.

Tiếp tục đọc

Chủ tịch Hội Người mù… đi xe máy, chơi cầu lông, đọc tin nhắn!

Tác giả: Bình Minh
.
.KD: Thế còn đáng mừng. Chứ sợ nhất là mắt sáng mà cứ đâm quàng bụi rậm, khăng khăng đó mới là đường đi  😀
—————-
Những ngày qua, dư luận và người dân huyện Phú Xuyên đang xôn xao bởi câu chuyện về ông Phạm Văn Luật – Chủ tịch Hội Người mù huyện Phú Xuyên – bị mù, nhưng vẫn điều khiển xe máy và chơi cầu lông. Thực hư câu chuyện này ra sao? liệu vị Chủ tịch Hội Người mù huyện Phú Xuyên có lợi dụng danh nghĩa thương binh nặng, hội viên hội người mù để tư lợi đang là những câu hỏi rất cần cơ quan chức năng làm sáng tỏ.
Vị Chủ tịch Hội người mù huyện Phú Xuyên vẫn đọc tin nhắn điện thoại và đọc chữ trong văn bản bình thường. 

Hội viên hội người mù vẫn đánh cầu lông, đi xe máy?

Tìm về xã Quang Trung – địa phương nơi ông Phạm Văn Luật – Chủ tịch Hội Người mù huyện Phú Xuyên – sinh sống những ngày này, nhiều người dân tại đây không khỏi xôn xao trước thông tin liệu ông Luật có bị mù như lí lịch vị này kê khai? Dù chưa thể xác định rõ thực hư, nhưng theo phản ánh của một số hộ dân tại đây, việc sinh hoạt của ông Luật vẫn diễn ra bình thường, không có dấu hiệu nào cho thấy ông Luật là người bị kém mắt.

Tiếp tục đọc

Con lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc của dân tộc’

Tác giả: Thu Hằng

KD: Các vị, hoặc không hiểu sâu vấn đề này, nên đã có phần đánh tráo khái niệm, hoặc “a dua” vì những động cơ khác nhau. Không phải người dân bất bình với các quan chức trẻ, mà họ hoài nghi về cách bổ nhiệm, tuyển chọn không minh bạch, sòng phẳng. Nếu các quan chức trẻ này là con em thường dân, liệu họ có tiến nhanh đến như vậy?

“Hạnh phúc của dân tộc”? Nước Việt này đang …. hạnh phúc với quốc nạn tham nhũng thì có!  😦

——————-

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm nhìn nhận, việc con em lãnh đạo được giao trọng trách quản lý là điều hạnh phúc của dân tộc, không có gì phải nghi ngại.

Trao đổi bên lề QH, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh: “Cán bộ trẻ cần có sự trải nghiệm. Không mạnh dạn bố trí để họ cọ xát thực tiễn thì không thể đánh giá được”.

Bí thư 40 tuổi không gọi là trẻ

Bà Quyết Tâm nói:

Ở tuổi trên dưới 40 không thể gọi là trẻ được, càng không phải quá trẻ để đảm nhận những chức danh như bí thư tỉnh ủy. Họ chỉ trẻ hơn lớp trước thôi.

cán bộ trẻ, bí thư, lãnh đạo, Nguyễn Thị Quyết Tâm, Bùi Thị An
Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm

Để có một đội ngũ cán bộ trẻ, phải quy hoạch, đào tạo và quan tâm đến việc bố trí để thử thách. Cán bộ trẻ phải có sự trải nghiệm mà mình không mạnh dạn bố trí để họ cọ xát thực tiễn thì không thể đánh giá được.

Tiếp tục đọc