Đời ngắn lắm thương nhau còn chưa đủ

Tác giả: Theo FB Đức Bảo Phạm

.KD: Triết lý rất hay

.Khi con chim còn sống, nó ăn kiến. Khi chim chết, kiến ăn nó. Thời gian và hoàn cảnh có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Cuộc đời làm quan chức, làm lãnh đạo rồi đến lúc cũng phải về hưu. Vì vậy, đừng nhục mạ, đừng khinh thường, đừng kênh kiệu, đừng làm khổ bất cứ ai trong đời sống này. Bạn có thế đầy quyền lực ngày hôm nay, nhưng đừng quên rằng, thời gian còn nhiều quyền lực hơn bạn. Một cây có thể làm được hàng triệu que diêm, nhưng một que diêm cũng có thể thiêu hủy được hàng triệu cây.

nha su

 

Chủ nghĩa xã hội là gì?

Tác giả: Văn Biển

KD: Nhà văn Văn Biển gửi cho Blog KD/KD câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm này. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ

Title bài, xin biên tập lại cho phù hợp cốt truyện  😀

————

Brezhnev 1973.jpg

Tổng Bí thư Leonid Brezhnev (ĐCS LX)

Một hôm thằng bé đi học về, ông hỏi cháu như lệ thường, hôm nay cháu học gì?

Dạ cháu học về “Chủ Nghĩa Xã Hội” ạ.

Người ông cảm thấy lạ nên hỏi lại: Cháu vừa bảo cháu học gì?

Dạ thầy giáo giảng về Chủ Nghĩa Xã Hội ạ.

Suy nghĩ một lát, người ông bèn hỏi cháu: Vậy cháu giải thích cho ông, cháu hiểu chủ nghĩa xã hội là gì?

Thằng bé lên 7 đứng thừ ra một lúc rồi nói: Thưa… thưa cháu không hiểu ạ Tiếp tục đọc

Hãy cứu lấy người lớn

Tác giả: Dương Phương Vinh (Tiền Phong)
.
.Chúng ta đã quá quen với cái ác, đến mức cái ác trở thành bình thường rồi. Có trường hợp nó còn được tắm trong ánh hào quang của báo chí ấy chứ. Nếu hỏi điều gì đáng sợ nhất trong cuộc sống hiện nay, thì đó là câu trả lời của tôi. Bởi thế mà cái ác càng ngày càng phát triển, dù về danh nghĩa chính thức thì chúng ta luôn chống lại nó. Trong bài thơ Tự thuật tôi viết:“Viết được một câu thơ trung thực với Nhân Dân/Tôi đã đi qua bốn mươi năm bão táp /Cả xã hội diệt trừ cái Ác/ Cái Ác vẫn ngang nhiên cười nói giữa đời… ”(Trần Nhuận Minh)
————-

Lỗ Tấn nói “Hãy cứu lấy trẻ con”. Nguyễn Huy Thiệp: “Bây giờ chẳng ai cứu trẻ con nữa”. Còn nhà thơ Trần Nhuận Minh nói: “Hãy cứu cả người lớn”…


Nhà thơ Trần Nhuận Minh

Hãy cứu lấy người lớn, vâng, còn nạn bạo hành trẻ em dồn dập gần đây, anh có quan tâm chút nào?

Đúng, hãy cứu lấy người lớn! Xin kể một chuyện vặt:

Có một lần, chẳng hiểu tôi đi đâu về nhà khuya, bỗng thấy cuối đường láo nháo ồn ào. Cũng do hiếu kỳ thôi, tôi chạy vội tới xem sao. Thì ra có đến 5 – 6 anh đang tập trung đấm đá một anh, tất cả đều trạc tuổi 18 đến 23 gì đó. Lại có khoảng hơn chục người đứng xung quanh xem như xem chọi gà. Lại có nhiều người đi qua và đi thẳng không dừng lại, coi như chẳng có chuyện gì. Anh bị đánh đạp, lăn quay ra đường, không kêu la, hay không thể kêu la được nữa, tôi không rõ.

Tiếp tục đọc

Nợ nhiều tỷ đồng, Thành ủy Bạc Liêu hết tiền hoạt động

Tác giả: Theo Tiền Phong
.
KD: Đọc bài này buồn cười quá. Chợt nhớ câu chuyện “Công tử Bạc Liêu” trong quá khứ, và nhớ câu thơ của cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm: Còn tiền còn bạc còn đệ tử/ Hết cơm hết rượu hết ông tôi  😀
————-
Lãnh đạo Thành ủy Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, kinh phí chỉ còn đủ trả lương và tiền điện nước đến hết tháng 11, sau đó chưa biết lấy tiền đâu trả lương. Kinh phí hoạt động đã thiếu mấy tháng nay. Bên cạnh đó, thành ủy còn nợ nhiều tỷ đồng.

Vì nợ nần, tại phòng làm việc của Chánh văn phòng Thành ủy Nguyễn Quốc Minh đã xảy ra vụ “náo loạn”. Sáng 16/10, ông Minh cùng kế toán Văn phòng Thành ủy Đỗ Thu Hương có buổi làm việc về bàn giao công nợ, có Phó Bí thư Thành ủy Trà Văn Bắc dự. 

Làm việc xong, ông Bắc ra về nhưng bà Hương không đồng ý, chỉ tay vào mặt ông Bắc và hỗn loạn xảy ra. Nhiều người chạy đến, lập biên bản với gần chục chữ ký, có cả Đội trưởng Đội bảo vệ. Theo biên bản, bà Hương “cầm bình trà ném mạnh xuống bàn, bình trà bị bể, văng mảnh vỡ khắp phòng, bể một khay đựng bình, ly”.

Tiếp tục đọc

Có hàm, làm việc với lãnh đạo mới có vị thế

Tác giả: Thu Hằng

.KD: Nói thẳng, chính cái tư duy logic hình thức này đã góp phần làm điên đảo, và gây ra không ít tiêu cực trong XH. Trong khi NN muốn CCHC, tinh giản bộ máy thì việc phong hàm lại được chính Bộ Nội vụ chủ trương. Chả lẽ lãnh đạo lại kém cỏi đến mức-mê cái hàm và coi nhẹ những giá trị tài năng đích thực?

.Còn ông nói “làm sai sẽ có chế tài”. Khi có được chế tài “kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc” của các quan chức làm sai, thì XH đã bị tổn thất, và nhân dân đã gánh đủ!

————–

“Việc phong hàm không phải lách luật để tăng cấp phó, lãnh đạo” – Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho hay.

Trao đổi về việc phong chức danh hàm vừa được các ĐB chất vấn nảy lửa Bộ trưởng Nội vụ tại kỳ họp QH, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết hiện Bộ đang nghiên cứu xây dựng quy chế phong hàm.

Hiện đang có trên 300 trường hợp được phong chức danh hàm nhưng chưa có văn bản nào quy định, trừ pháp lệnh hàm cấp ngoại giao.

Thứ trưởng Nội vụ khẳng định việc có văn bản quy phạm pháp luật là cần thiết.

quy chế phong hàm, lạm phát cấp phó, thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trần Anh Tuấn, cán bộ công chức
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn. Ảnh: Lê Anh Dũng

Sự cần thiết như thế nào, thưa ông? Có ý kiến cho rằng việc phong hàm là một cách lách luật để thêm cấp phó, cấp lãnh đạo, một hình thức ‘ưu đãi’ cho người làm lâu năm được lên lương?

Tiếp tục đọc

Hắn làm Phó Giáo sư…

Tác giả: Nguyên Anh

KD: Bạn bè gửi cho bài viết này, đọc nửa cười nửa mếu về cái thực trạng “ăn tạp” ở ta. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ

Chợt nhớ câu của một cậu bạn: Thảo nào Gs, Phó GS nước này như …. lợn con 😀  

————

Ra trường, mỗi đứa đi một nẻo. Tôi nhận công tác nơi xa, còn hắn được giữ lại trường. Bố hắn, cán bộ cấp cao ở tỉnh. Học bình thường nhưng được cái tính tình vui vẻ, hòa đồng, bạn bè trong lớp nhờ việc gì hắn chẳng nề hà.

Hắn có sở thích cũng lạ, những đêm lớp trực tại trường, một – hai giờ sáng, hắn rủ tôi lên ga (tàu hỏa), gọi mấy cái kẹo lạc và ấm chè. Tôi không thích nhưng nhìn hắn nhâm nhi… chè chén rồi trầm ngâm kể về những ngày còn nhỏ ở quê, giọng Bắc của hắn dễ nghe, dần cuốn hút tôi. Lúc lên trường nhận quyết định phân công, gặp hắn để tạm biệt, tôi hỏi: “Ở lại trường làm gì?”, hắn trả lời gỏn lọn: “Chẳng quan tâm”.

Thấm thoắt, vậy mà hơn 20 năm…, tôi và hắn giờ công việc, gia đình, con cái đều đủ đầy, căn bản. Hôm rồi họp lớp gặp lại, tàn tiệc hắn mời tôi về nhà chơi. Vẫn kẹo lạc và ấm chè nóng, vẫn giọng Bắc âm ấm, chỉ có khác là không ngồi ở nhà ga mà trong phòng khách nhà hắn. Tài liệu ngập cả phòng, hắn bảo đang làm hồ sơ đề nghị bổ nhiệm phó giáo sư. Tiếp tục đọc

Cả họ làm quan, Tổng công ty “gia đình trị” là để …chia tiền nhà nước?

Tác giả: Quốc Toản

KD: Nhỡ đâu, họ được đề bạt, cất nhắc, bổ nhiệm đều…. đúng quy trình thì sao?  😀

Còn trong bài này, mình chỉ muốn nhắc bà ĐBQH Bùi Thị An: Nhỡ đâu họ có tố chất di truyền thì làm kinh doanh càng tốt hơn, thì sao? Vì trước đây, bà đã quyết liệt bảo vệ trường hợp như bà nói: Con lãnh đạo làm lãnh đạo bởi có tố chất di truyền!!!
——————-

Việc bố trí người thân giữ các chức vụ chủ chốt trong bộ máy chính quyền, Tổng công ty trực thuộc sự quản lý của nhà nước sẽ phát sinh nhiều hệ lụy nếu…

“Hệ lụy từ lịch sử để lại”

Vụ việc “cả họ làm quan” ở Mỹ Đức (Hà Nội) vừa tạm lắng, mới đây, dư luận tiếp tục phát hiện vụ việc tương tự.

Theo đó, Thanh tra Bộ Giao thông vận tải vừa có kết luận xác minh đơn tố cáo liên quan tới 30 người được cho là có quan hệ họ hàng với Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm an toàn hàng hải miền Nam (VMS – South).

Qua kiểm tra, cơ quan chuyên trách phát hiện 15 người có quan hệ gia đình, họ hàng với ông Phạm Đình Vận, nguyên Tổng giám đốc VMS – South (ông Vận về hưu năm 2014). Hiện tại, ông Phạm Phạm Quốc Súy (em trai ông Vận) đang làm Tổng Giám đốc đương nhiệm.

Tiếp tục đọc

Quốc hội “lệnh” giữ môn lịch sử trong sách giáo khoa mới

KD: Chít cười cho ngành GD. “Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt?”. Sau bao tranh cãi với chủ trương “tích hợp” để cuối cùng, QH phải “lệnh” trở về … chỗ cũ 😀
.
Nói cho công bằng, cuộc tranh luận ồn ào vừa qua về tích hợp hay không tích hợp môn Sử , kể cả giới Sử mũ cao áo dài, đến quan chức QH có trọng trách về GD thanh thiếu niên nhi đồng, mới vỡ lẽ ra một điều, rất ít người quan niệm môn Sử trong trường phổ thông là thế nào.
.
Đáng tiếc, trong cuộc tranh luận gay gắt vừa rồi rất ít bác đề cập đến hai điều căn bản nhất của môn Sử trong CT/ SGK hiện nay, ngược lại chỉ toàn viện dẫn và chê trách cung cách giảng dạy (phương pháp) dù đó là một thực trạng đáng bàn:
Đó là môn Sử, phải được viết như một bộ môn khoa học, khách quan, trung thực và tôn trọng lịch sử. Liệu có bác viết Sử nào dám cam đoan mình viết tôn trọng sự thật lịch sử chưa? Hay mới chỉ viết phục vụ mục đích tuyên truyền chính trị?
.
Môn Sử viết cho HS phổ thông, nên phải xuất phát từ cấp độ tuổi phổ thông.
Quay trở lại chỗ cũ, nhưng môn LS phải viết với tinh thần đổi mới, với tầm tư duy lịch sử phải khách quan, tôn trọng sự thật, cũng tức là … tự trọng chính mình. Đừng quên học sinh ngày nay rất thông minh, và họ cập nhật thông tin trên mạng còn nhanh hơn những… tác giả viết CT/ SGK
——————
Thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn và giám sát chuyên đề sau phiên chất vấn “chốt” lại nhiệm kỳ, Quốc hội nhấn mạnh ngành GD-ĐT phải thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo yêu cầu của Quốc hội, tiếp tục giữ môn học lịch sử trong chương trình sách giáo khoa mới.
.
Tại phiên chất vấn đầu tuần trước, Bộ trưởng GD-ĐT Phạm Vũ Luận nhận nhiều chất vấn về việc môn lịch sử bị hô biến khỏi chương trình giáo dục phổ thông (ảnh: Quochoi.vn).
Tại phiên chất vấn đầu tuần trước, Bộ trưởng GD-ĐT Phạm Vũ Luận nhận nhiều chất vấn về việc môn lịch sử bị “hô biến” khỏi chương trình giáo dục phổ thông (ảnh: Quochoi.vn).

Khái quát việc thực hiện nhiệm vụ trong cả nhiệm kỳ  Quốc hội khoá XIII của các ngành, Quốc hội ghi nhận nỗ lực của Chính phủ, TAND tối cao, VKSND tối cao cùng các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan hữu quan trong việc triển khai các Nghị quyết về hoạt động giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ. Việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội đã đạt được những kết quả quan trọng, có tác động tích cực đến việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, hoạt động của bộ máy nhà nước, tạo sự chuyển biến trong nhiều lĩnh vực, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.

Tiếp tục đọc

Tướng Nguyễn Đức Chung sẽ thành Chủ tịch HN?

Tác giả: BBC Tiếng Việt
.
KD: Thực tiễn nhân loại cho thấy, khi một quốc gia, một thành phố, mà “đầu đàn” là nhà văn hóa, trí thức, thì quốc gia đó, t/p đó đang ở thời kỳ thịnh trị, và ngược lại…. 😀
.
Việc Thủ đô HN có khả năng một Tướng CA là Chủ tịch t/p cho thấy HN cần xiết chặt kỷ cương. Trước hết là nên chấn chỉnh những việc gây mất lòng dân, như vụ chặt cây xanh vừa qua chẳng hạn… 😀
———-
Other 
Ông Nguyễn Đức Chung, 48 tuổi, lên ghế Giám đốc Công an Hà Nội vào tháng 9/2012 khi đang mang quân hàm đại tá; Ông được phong hàm thiếu tướng ngày 13/7/2013

Thành phố Hà Nội xác nhận Bộ Chính trị Đảng Cộng sản đồng ý giới thiệu ông Nguyễn Đức Chung – Phó Bí thư Thành ủy – Giám đốc Công an TP Hà Nội vào chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Ngày 4/12, Hội đồng Nhân dân TP. Hà Nội sẽ tổ chức bỏ phiếu với ông Chung là ứng viên duy nhất.

Tại buổi họp báo chiều 27/11, ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng ban Pháp chế, HĐND thành phố, cho biết:

“Lần này chỉ có một chức vụ đó là chức vụ Chủ tịch UBND do đồng chí Nguyễn Thế Thảo đã có đơn xin thôi giữ chức vụ, và đã được Trung ương đồng ý.” Tiếp tục đọc