Phú Quốc- thư thái với đồng nghiệp…

Tác giả: Kỳ Duyên

Kim DungMình không ngờ, Phú Quốc có Vinpearl Resort, với một khu vực dịch vụ nghỉ ngơi, vui chơi, từ Công viên nước, thủy cung, nhạc nước, các sân chơi thể thao, sân golf… đẹp đẽ, hiện đại và thú vị đến thế, bởi những năm trước đây, khi ra Phú Quốc công tác, mình hơi thất vọng. Nghe đồn Phú Quốc đảo ngọc, giàu tiềm năng, mà khi đó dân sống nghèo, và khung cảnh sơ sài lắm. Nay, ít nhất có một dự án dịch vụ  bề thế và hoành tráng thế này, hy vọng lâu dài khách du lịch sẽ đến với Phú Quốc nhiều hơn.

Mới khai trương được một năm, nên khách du lịch còn chưa đông. Nhưng cung cách phục vụ của nhân viên khá chuyên nghiệp, tận tình, văn minh- có cảm giác họ được đào tạo, huấn luyện kỹ càng.
Xin đưa một số bức ảnh đầu tiên trong những ngày nghỉ ở Phú Quốc để bạn đọc chia sẻ

  • Đang ở sân bay. Mình và nhà báo trẻ Lê Hồng Hạnh- cười “thu hoạch”  😀

1Trong sảnh khách sạn

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

10a7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KD- THai