Tác giả: Vũ Điệp
KD: Những quan chức “nguyên” như ông Phạm Sĩ Liêm này, kể cả khi đã về đuổi gà cho vợ, mà phát biểu như vậy, là trốn tránh trách nhiệm. Ông cho rằng không phải do quản lý, chi là do “lỗ hổng” nằm ở lợi ích, thì chức năng quản lý của các ông vứt đi đâu? Vứt cho chó tha à?
Xin lỗi bạn đọc, đã không thể nào kìm chế được sự bất bình 😦
Bởi lúc nào cũng ca bài ca: Chính sách (quy hoạch) đúng, thực hiện sai, nhưng quản lý lại… không có lỗi. Không hiểu nổi tư cách và sự ngụy biện mà không hề xấu hổ kiểu này!
———–
Quy hoạch của Hà Nội thì rất rành mạch, nhưng thực tế thực hiện thì lại khác. Vậy thì không phải là quy hoạch hay quản lý quy hoạch có lỗ hổng. Tôi cho là ‘lỗ hổng’ nằm ở lợi ích – TS Phạm Sỹ Liêm (nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, nguyên Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội) nhận định.
Hà Nội hiện có những khu đô thị lớn như Linh Đàm, Văn Khê, … có mật độ xây dựng dày đặc, lượng người tập trung quá đông gây áp lực lớn lên hạ tầng. Theo ông có phải quản lý quy hoạch còn có lỗ hổng để cho các tập đoàn địa ốc lách luật?
TS Phạm Sỹ Liêm: Quy hoạch của Hà Nội thì rất rành mạch, nhưng thực tế thực hiện thì lại khác. Vậy thì không phải là quy hoạch hay quản lý quy hoạch có lỗ hổng. Tôi cho là ‘lỗ hổng’ nằm ở lợi ích.
“Anh” Mường Thanh làm như thế không phải muốn là làm được và làm được không phải không mất tiền. Cũng giống như dự án 8B Lê Trực, có phải muốn xây cao lên là lên được đâu? Những cái đó hiện nay không ai muốn đi sâu cả. Nhưng nếu không muốn đi vào gốc của vấn đề thì cũng không giải quyết được gì cả.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.