Tác giả: Bình Thùy- Huyên Nguyễn
.KD: Cũng chẳng có gì đáng lo. Bộ trưởng Văn hóa- Du lịch- Thể thao kế tiếp ông Bộ trưởng đương nhiệm Hoàng Tuấn Anh sẽ có trách nhiệm gánh.
Nhưng làm văn hóa kiểu này, khách du lịch một đi không thèm trở lại là đúng.
———

Trong phiên chất vấn Quốc hội chiều 17.11, Bộ trưởng Bộ VHTTDL khi trả lời về thực trạng của du lịch Việt Nam đã nói đến Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) trong niềm tự hào, rằng có một vị Phó Tổng thống đã tìm gặp cho được Bộ trưởng để hỏi về kinh nghiệm, bài học xây dựng, phát triển mô hình này… Ấy nhưng, ghé thăm Làng Văn hóa một lần sẽ thấy, không thể tự hào được với “niềm tự hào” của văn hóa – du lịch Việt Nam!
“Thánh địa” du lịch hoang tàn, xập xệ