Tác giả: Hoàn Nguyễn
KD: Không xây thì cán bộ xã …. cạp đất mà ăn à? Bây giờ, để bảo vệ cho cái sai, khuất tất, người ra thường dùng khái niệm “đúng quy trình”. Khái niệm này ngày càng khiến cho mình thấy “ghê sợ”!
—————-
UBND huyện khẳng định dự án xây TTTM đúng quy trình, trong khi người dân bức xúc bao vậy trụ sở UBND xã phản đối.
Cho con nghỉ học, vây UBND xã phản đối xây TTTM
Những ngày qua, nhằm phản đối việc lấy trường học và bãi xe của chợ xây dựng trung tâm thương mại, cả nghìn tiểu thương chợ Nành (xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội) đã tạm dừng bán hàng để bao vây trụ sở xã và cho con nghỉ học.
Theo ghi nhận của phóng viên Đất Việt, trong ngày 24/12, xung quanh khu vực trụ sở UBND xã Ninh Hiệp vẫn rất đông người dân tập trung bên ngoài. Trong khuôn viên bãi xe của chợ Nành, các tiểu thương cũng kê nhiều quan tài, vòng hoa, bàn thờ, đồ vàng mã, nến…
“Quá bức xúc nên bà con mới bỏ việc tập trung đông như thế này”, bà Hoàng Thị Ngân (52 tuổi) nói.
Theo bà Ngân, các tiểu thương đã nhiều lần yêu cầu chính quyền dừng cấp phép cho chủ đầu tư thi công công trình, cũng như ý kiến ở nhiều cấp khác nhau từ thành phố lên cấp cao hơn nhưng chưa có kết quả gì.
Người dân bức xúc bao vây UBND xã Ninh Hiệp để phản đối việc xây TTTM. Ảnh: Hoàn Nguyễn |