Tác giả: Sơn Hà – Như Quỳnh – Xuân Quý – Đức Yên
.
KD: Thú thực là mình đã chả định đưa bài về Hồi ký của diễn viên điện ảnh Thương Tín, vì chán những trò Hồi ký hồi cọt kiểu này, khi chợt nhớ tới cuốn hồi ký một dạo từng gây đình đám của Lê Vân, rút cục cũng chả để lại dư vị gì ngoài sự tò mò về cách sống của các nhân vật của làng giải trí VN, chỉ thỏa mãn sự hiếu kỳ. Nhưng hồi ký TT bỗng nhiên đang trở thành hot trên các trang mạng XH. Nên mình muốn đưa lại vấn đề này.
.
Một đặc điểm của hồi ký là nói thật. Và vì là nói thật, nên chàng Thương Tín đào hoa với vẻ đàn ông quyến rũ ngày nào, giờ giống như một anh già nông dân Nam Bộ nghèo khổ, dúm dó, hồi tưởng lại thuở “hoành tráng’ với những mối tình, trăng hoa có, nghiêm chỉnh có.
.
Khốn nỗi, những người đàn bà trong cuộc, nếu như biết rằng đến một ngày nào đó, sự thật về chuyện tình của họ với TT phơi bầy trên thế giới phẳng để tất cả ai ai cũng dòm ngó vào, chỉ vì anh chàng TT túng thiếu, cần kiếm một số tiền, họ nghĩ thế nào? Khi mà họ, giờ đã có bến đậu bình yên.
.
Mình nhớ một câu nói của Trịnh Công Sơn, rất nhân bản và văn hóa về những mối tình đã đi qua trong đời ông, đại ý: Dù gì thì gì, nó đã trở thành máu thịt của mình. Là máu thịt, ai nỡ dùng một vật nhọn, nhất lại là ngòi bút của nhà báo, khoét sâu vào, cho rướm máu
Sao khổ thế Thương Tín? Một phong độ đàn ông cần có, là ngay cả khi túng thiếu, hãy để cho người đời nể trọng vì tài năng trong quá khứ và tư cách trong hiện tại. Vì anh cũng từng là diễn viên đỉnh cao của điện ảnh VN cơ mà? Hồi ký kiểu này tưởng được hóa ra mất nhiều hơn.
Chỉ có điều, TT đã giúp cho báo chí nước Việt câu view một cách…. không đắt lắm, từ câu chuyện của anh.
————-
Chuyện tình của Thương Tín – nam diễn viên đào hoa nhất điện ảnh Việt với diễn viên Diễm My, với ca sĩ nổi tiếng gây tò mò dư luận. Trước những ý kiến khen chê về cuốn hồi ký này, diễn viên Thương Tín đã dành cho VietnamNet cuộc trò chuyện cởi mở
Cuốn hồi ký Thương Tín – một đời giông bão vừa ra mắt. Anh đã ấp ủ từ lâu hay là đến thời điểm này khi vướng bận chuyện cơm áo gạo tiền anh mới cho ra mắt cuốn hồi ký?
– Trong một lần làm việc với nhà báo Đinh Thu Hiền, khi chuẩn bị ra về thì trời mưa, chúng tôi ngồi lại với nhau và tôi cũng có kể lại những mẩu chuyện ngày xưa về cuộc đời mình. Sau khi nghe xong, Đinh Thu Hiền có nói với tôi:
“Anh ơi, em biết anh đóng phim thu nhập bây giờ cũng chẳng là bao, mà cũng chẳng để lại được gì. Nếu như anh muốn để lại cho con một số tiền, em đề nghị anh nên viết một cuốn hồi ký. Em sẽ là người đứng ra chắp bút”. Thực sự tôi cũng không muốn phơi bày cuộc đời mình trước mọi người nhưng mà thực sự có mục đích đó.
Tiếp tục đọc →