Cụ rùa hồ Hoàn Kiếm chết

Hẳn khi từ giã cõi này, cụ đã rất thanh thản!
.
.
 Xin đọc thêm Blog Tễu, đăng ở phần dưới. vừa buồn cười, vừa buồn. XH giờ đây mọi điều bỗng trở nên cần cảnh giác hết thảy  😦
.

 Chiều tối 19-1, nguồn tin của Tuổi Trẻ xác nhận cụ rùa hồ Hoàn Kiếm (hồ Gươm) đã chết vào khoảng 16g30 chiều cùng ngày.

Nguồn tin này cho biết khoảng 16g30, các lực lượng quản lý hồ Gươm đã phát hiện cụ rùa hồ Gươm chết và nổi ở trong hồ gần khu vực đường Lê Thái Tổ.

“Khi phát hiện thì cụ rùa đã chết và lúc phát hiện ra vị trí cụ rùa nổi là vào khoảng 16g30. Ngay khi phát hiện, các ngành chức năng của thành phố Hà Nội đã mời giáo sư Hà Đình Đức tới để cùng các ngành chức năng của thành phố bàn giải pháp” – nguồn tin này cho biết.

Tiếp tục đọc

Mong chờ người đặt lợi ích dân tộc trên hết

Tác giả: Thu Hằng – Hiền Anh

.KD: Ai???

—————-

“Tuyệt đại đa số người dân đều mong muốn các vị lãnh đạo nhiệm kỳ mới là những người có tư duy đổi mới, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết”.

Thư gửi Đại hội 12

Trước thềm Đại hội Đảng, ông Hà Sỹ Đồng – Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng đoàn đại biểu QH tỉnh Quảng Trị chia sẻ với VietNamNet kỳ vọng của ông về sự kiện trọng đại này:

Mặc dù hiện nay FDI vẫn là khu vực mạnh nhất song động lực của nền kinh tế Việt Nam chắc chắn sẽ phải là kinh tế tư nhân.

Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng 12 cũng đã nêu: Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam có quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Hà Sỹ Đồng, Đại hội Đảng 12, lãnh đạo, nhiệm kỳ mới
Phó trưởng đoàn đại biểu QH tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng phát biểu trước QH. Ảnh: Minh Thăng

Trên nền tảng pháp lý mới, tiến trình cải cách thể chế và tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh đang từng bước được triển khai

Tiếp tục đọc

Cái gì cũng “Thủ tướng, Bộ trưởng” sao khá được

Tác giả: Việt Hoài

KD: Căn bệnh “sợ trách nhiệm” là căn bệnh phổ biến và ăn sâu trong lục phủ ngũ tạng của các quan chức các cấp, chả cứ Bộ trưởng  😀

Cứ đà này, Thủ tướng đẩy đi đâu được nhỉ?  😀
—————

Cấp dưới thì xin ý kiến cấp trên “nhỏ” và cứ đùn đẩy lên cấp cao hơn. Tâm lý “giữ ghế”, sợ trách nhiệm đang kéo lùi sự phát triển của nền kinh tế.

Lời chia sẻ “cuối nhiệm kỳ” của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư Bùi Quang Vinh: “Không tiếp tục đổi mới, Việt Nam sẽ khó khăn tụt hậu”, được dư luận đánh giá cao về tư duy, góc nhìn thẳng vào một sự thật mà không phải ai – ở vị trí như ông – cũng dám nói ra.

Nền kinh tế của chúng ta vẫn bị trói buộc trong vòng lẩn quẩn của tư duy “lúa nước” khi mà: “Xuất hiện rất nhiều giấy phép con trở lại, doanh nghiệp vẫn bị “đòi phí” trắng trợn”, lời Bộ trưởng Vinh.

Ai đã đẻ ra những giấy phép con, phí “bôi trơn” để hành doanh nghiệp? Con người hay cơ chế? Chung quy lại, cơ chế cũng do con người tạo ra.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho rằng, “Xuất hiện rất nhiều giấy phép con trở lại, doanh nghiệp vẫn bị “đòi phí” trắng trợn”. Ảnh: doanhnhan.vneconomy.

Tiếp tục đọc

Bảo vệ công ty xổ số lương 40 triệu/tháng: Đúng quy định?

Tác giả: Cúc Phương (Tổng hợp)

KD: Hi…hi…. Những “sòng bài” hợp pháp   😀

—————-

Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận trả lương lãnh đạo tháng cao nhất 130 triệu, trả lương bảo vệ 320 triệu đồng/năm.

Theo VOV, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận là một công ty nữa gây ngạc nhiên về mức lương khủng của nhân viên, không hề thua kém mức lương 730 triệu đồng/năm của lãnh đạo Công ty xổ số Tiền Giang.

Báo cáo tài chính về quỹ lương 6 tháng đầu năm 2015 của  xổ số Bình Thuận cho thấy doanh nghiệp này đã chi ra 11.15 tỷ đồng trả thu nhập cho toàn bộ nhân viên, bao gồm 4 viên chức quản lý và 72 người lao động. Như vậy, thu nhập trung bình của viên chức quản lý công ty đạt 54 triệu đồng/người/tháng và thu nhập trung bình của nhân viên là 22,8 triệu đồng/người/tháng. Tiếp tục đọc

Văn tế 74 tử sỹ trong trận hải chiến Hoàng Sa ngày 17- 19/1/1974

Tác giả: Nguyễn Phúc Vĩnh Ba

hoa-ly-3Công các anh, 

Tổ quốc thề không quên,

Toàn dân nguyền nhớ mãi.

Chống ngoại xâm là truyền thống muôn đời

Giữ lãnh thổ vốn luân thường vạn đại.

 

H1

Đọc thêm: http://dantri.com.vn/blog/hon-cot-hoang-sa-khong-co-hai-tu-phan-biet-20160118070415467.htm

Hỡi ơi! 

Nhẹ tựa lông hồng,

Nặng tày non Thái.

Những cái chết đã đi vào quốc sử, con cháu nghe mà xót dạ bàng hoàng,

Bao con người vì gánh vác giang sơn, cây cỏ thấy cũng chạnh lòng tê tái.

Anh linh kia hoài phảng phất thiên phương,

Chính khí đó sẽ trường tồn vạn tải. 

Tiếp tục đọc