“Tất niên” sớm với các ngự lâm quân ở Bangkok

Tác giả: Kỳ Duyên

.KD: Gọi là các ngự lâm quân ở Bangkok, bởi họ đây là các Ts, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp: Tô Văn Trường, Phạm Khải, Trần Văn Phúc, Nguyễn Nhân Quảng, từng làm việc và thân nhau ở Bangkok (Thailand) từ thời “tóc để chỏm”, nay đều hoi hói…, lại hội tụ để đón tất niên.
Và mềnh- kẻ ngoại đạo.

Phải làm Tất niên sớm, bởi Ts Tô Văn Trường còn phải bay về Sài Gòn theo lệnh của… “đại ca”.

Nơi đón Tất niên là một nhà hàng quen thuộc. Thông thường baba hay được rang muối, hoặc om chuối đậu. Nhưng nhà hàng này có món lẩu baba với các loại nấm tươi, và thăn bò Úc thả vào, thanh thanh và lạ miệng.

Bữa tất niên thật vui vẻ. Chuyện chính trị, chuyện XH, chuyện bồ bịch yêu đương. Các ngự lâm quân thi nhau hồi ức về tuổi trẻ, có những em đẹp, em chân dài, để lại nhiều ấn tượng ra sao. Giữa chừng, có ngự lâm quân còn rút điện thoại cho một em chân dài nào đó…. Tiếng cười, tiếng nói, trêu chòng nhau, giữa làn khói mờ mờ ảo ảo của nồi lẩu nghi ngút, ấm cúng…

Một mùa Xuân mới đang về
Xin chúc tất cả mọi người- sức khỏe, sự thanh xuân trong tâm hồn và hạnh phúc.

Tat nien aTat nien 2Tat nien 5Tat nien 1tat nien 3