Tác giả: Kỳ Duyên
.KD: Bất ngờ, Nguyen Trong Cu gọi điện cho mình: Chị đến ăn cơm nhé. Hôm nay là Sinh nhật Anke đó. Anke là người vợ của Cử hiện đang ở Đức. Dù đang không khỏe, và bận bài vở quá, nhưng thấy Cử nói thế, mình lập tức OK.
Dù bận rộn công việc kinh doanh, chàng Cử hào hoa và cả đào hoa này vẫn luôn chu đáo với người vợ xinh đẹp, dịu hiền và thật hiếm quý ở đời- một người vợ Tây phương nhưng còn Đông phương hơn cả những phụ nữ Việt. Hiếm có người vợ, người con dâu nào như Anke, người mà mình rất quý và trọng nữa.
Sinh nhật Anke rất giản dị. Một lọ hoa ly vàng rực tươi tắn để chúc mừng nàng đang ở xa. Chỉ có GS Hoàng Xuân Phú, một người bạn Đức, chuyên gia cá tầm của Cử, Xuân và Hải, hai đứa con trai của Cử, và mình. Nhưng đủ vui và ấm áp. Giữa chừng, chàng Cử bật máy, mọi người chúc mừng Anker, và các con trai của hai người xúm xít trò chuyện với mẹ. Hẳn bên kia nước Đức xa xôi Anke vui lắm. Chúc mừng Sinh nhật Anke. Sức khỏe, xinh đẹp và luôn hạnh phúc!
Xin đưa một vài bức ảnh hôm Sinh nhật nàng 😀
————–
Bạn phải đăng nhập để bình luận.