Tác giả: Mai Chi
.
KD: Chủ Blog KD/KD hôm nay do bận việc gia đình, đi vắng cả ngày không có mặt ở HN nên giờ mới có thể cập nhật bài vở. Đáng chú ý nhất là thông tin về Anh Ba Sàm, chủ Blog Anhbasam chuẩn bị “hầu tòa”. Không rõ Anhbasam sẽ bị khép tội có những sai phạm gì, chắc phải chờ ở phiên tòa sắp tới. Nhưng mình luôn trân trọng tư cách một người cầm bút như Basam. Nói thẳng, không chỉ có mình, mà nhiều đồng nghiệp trong làng báo luôn đọc trang này. Với mình, thì diện mạo làng báo VN hiện ra trong ngày hôm đó với tất cả những tin bài nóng hổi tính thời sự. Và mình hình dung có những sự kiện gì đáng quan tâm nhất, để có thể xử lý bài vở.
.
Khâm phục sức làm việc, trí tuệ của Ba Sàm. Mong BaSam luôn nghị lực, ngay thẳng, và sớm được tự do.
—————
.
Ảnh Soha.vn
.
Ông Nguyễn Hữu Vinh (nickname Anhbasam) và nhân viên dưới quyền bị cáo buộc viết nhiều bài trên hai blog Dân quyền và Chép sử Việt có nội dung “bôi nhọ, xuyên tạc sự thật Nhà nước”.
Theo thông tin từ TAND Hà Nội, ngày 23/3, ông Nguyễn Hữu Vinh (60 tuổi) và Nguyễn Minh Thuý (36 tuổi) sẽ bị đưa ra xét xử về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, khoản 2, Điều 258. Khung hình phạt cao nhất của tội danh này là 7 năm tù.
Theo cơ quan công tố, ông Nguyễn Hữu Vinh là giám đốc công ty TNHH điều tra và bảo vệ V – VPI. Sau khi lập 2 blog Dân quyền và Chép sử Việt, ông Vinh đã cung cấp mật khẩu truy cập, chia sẻ cho Nguyễn Minh Thúy (kế toán công ty) một số quyền quản trị đối hai blog trên.
Tiếp tục đọc →
Bạn phải đăng nhập để bình luận.