Tác giả: Nguồn trên mạng
KD: Bất chợt bắt găp bức ảnh Nắng … thủy tinh đẹp quá. Xin đăng để bạn đọc thưởng thức
Ngày 1/4/2001, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn – một trong những nhạc sĩ lớn nhất của nền âm nhạc đương đại Việt Nam – rời cõi tạm về với vĩnh hằng. 15 năm qua, những ca khúc của ông vẫn vang vọng khắp nơi, vẫn là dòng suối tinh thần tắm tưới tâm hồn bao thế hệ người Việt yêu nhạc Trịnh.
Trong gia tài âm nhạc, Trịnh Công Sơn đã để lại những khúc tình ca bất hủ. Những bản nhạc tình ấy có lúc trong trẻo, hồn nhiên, tinh khôi như đóa quỳnh mãi ngát hương trong vườn yêu, cũng nhiều lúc chỉ là nỗi buồn thương, mất mát, dở dang, “từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ”. Trong cuộc tình riêng đời mình, cố nhạc sĩ đã đôi lần ngấp nghé trước ngưỡng cửa hôn nhân nhưng mãi mãi không bao giờ bước qua. Có những bóng hồng, những người đi qua cuộc đời Trịnh Công Sơn và họ đọng lại trong những ca khúc, bài thơ, bức họa của ông như những nỗi buồn thuần khiết.
![]() |
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu..
|
.KD: Cuộc sống tự lúc nào ra nông nỗi này? Cả dân tộc tự đầu độc lẫn nhau chỉ vì tiền?
——————
Đề bài: Hãy tả lại công việc hàng ngày của gia đình em
Bài làm của học sinh lớp 6:
Sáng nào cũng vậy, khi con gà trống nhà em gáy te te là mẹ em trở dậy lục tục chuẩn bị ra đồng. Mấy năm nay mẹ em cứ dậy là kêu đau người, đau đầu liên tục.
Mẹ thường ca cẩm với bố, ông to xác thế, sao không chăm bẵm mấy sào rau cho tôi, ngày nào tôi cũng phải quần quật từ sáng đến tối ngoài đồng, tôi sắp chết rồi ông có biết không?
.KD: Sản phẩm “chính danh” của GD. Cũng dễ hiểu vì sao thói dối trá lan tràn trong XH. Bé thì phải dối trá. Lớn thành đạo đức giả. Chỉ vì thành tích
Cờ đỏ chỉ vì ghét một học sinh nào trong lớp mà sẵn sàng “cho lớp này đứng cuối luôn”, thậm chí, có cờ đỏ còn đòi bạn “hối lộ” đồ ăn nếu không sẽ ghi tên vào sổ.
LTS: Trong các trường từ bậc tiểu học đến trung học cơ sở hiện nay đều có đội Sao đỏ (có nơi gọi là Cờ đỏ).
Nhiệm vụ của đội Sao đỏ là quan sát, theo dõi mọi hoạt động của lớp, của học sinh cả những điều thực hiện tốt cũng như những tồn tại còn thiếu sót. Từ đó giúp giáo viên giáo dục, tuyên dương và nhắc nhở các em một cách kịp thời.
Tuy nhiên, thực trạng đội sao đỏ hiện nay được cô giáo Phạm Huyền nhìn nhận thực tế ra sao? Tòa soạn trân trọng giới thiệu cùng độc giả.
—————
Xong tiết chào cờ đầu tuần, cô Hân giáo viên chủ nhiệm lớp 5A còn chưa hết cơn tức giận bởi tuần này lớp do cô chủ nhiệm đứng thứ 30 toàn trường.
Buồn bã bước vào lớp, cô nói với học sinh: “Đầu năm, khi bốc thăm được nhận chủ nhiệm lớp này, cô đã rất vui mừng bởi năm ngoái lớp mình đạt lớp có nề nếp xuất sắc nhất khối.
Nhưng cô không ngờ năm nay lại bết bát như vậy. Các em nghĩ xem, từ đầu năm học tới giờ, lớp mình không xếp cuối sổ thì cũng đứng thứ hai mươi mấy trong trường, chưa khi nào được chạm đến lá cờ thi đua.
Cô rất buồn”.
![]() |
Đội sao đỏ nắm trong tay quyền sinh quyền sát của lớp (Ảnh: tuoitre.vn) |
Cô Hân vừa dứt lời, đã nghe dưới lớp xôn xao, bàn tán nhỏ to điều gì đó, bất ngờ cô bé lớp trưởng nhanh nhảu: “Năm ngoái, cô giáo có “mẹo” nên lớp con mới được xuất sắc đấy ạ”.
Tác giả: Theo Cooky.vn
.KD: Bạn bè gửi cho bài viết này, thật dễ thương. Mỗi bà nội trợ, mỗi gia đình đều có thể tự trồng những gia vị sạch để bữa ăn của gia đình bảo đảm hơn. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ
——————-
Tác giả: Theo Lao Động
.Qua sàng lọc, trích xuất các hình ảnh từ camera khu vực gần hiện trường vụ việc, Công an đã xác định được ba đối tượng đánh nhà báo Đỗ Doãn Hoàng vào ngày 23/3.
————–
Ngày 3/4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45 – Công an Hà Nội) đã cung cấp thông tin điều tra ban đầu cho báo Lao Động liên quan đến vụ việc nhà báo Đỗ Doãn Hoàng bị hành hung.
Phòng Cảnh sát hình sự cho biết, qua điều tra, sàng lọc, trích xuất các hình ảnh từ camera khu vực gần hiện trường vụ việc. Bước đầu, Công an đã xác định được ba đối tượng đánh nhà báo Đỗ Doãn Hoàng.
![]() |
Cả ba ngồi trên chiếc xe máy Yamaha Jupiter MX màu đỏ. Ảnh cắt từ video. |
Theo đó, trong ba đối tượng đánh nhà báo Đỗ Doãn Hoàng thì có một nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, tóc cắt ngắn, mặt hơi nhọn, mặc áo phông dài tay không cổ màu xanh nước biển, quần bò sáng mầu, cao khoảng 1,70m, nặng khoảng 60 kg. Nam thanh niên ngồi giữa đội mũ bảo hiểm dạng thời trang lưỡi trai màu đen có sọc hoa văn từ trước ra sau màu trắng, mặc áo khoác tối màu, quần sáng màu, cao khoảng 1,60m nặng khoảng 55kg.
.KD: Bộ trưởng Bộ NN và PTNT phải xin lỗi dân về phát ngôn đầy chủ quan- “Đa số thực phẩm của chúng ta an toàn nhưng nhân dân không biết”. Thật ra, chính ông lại không biết rằng phát ngôn này của ông khiến lòng dân thực sự nổi giận, vì sự chủ quan, quan liêu xa rời cuộc sống của dân khiến họ thêm tổn thương trước nỗi lo ô nhiễm thực phẩm tràn ngập bữa ăn từng gia đình. Chợt nhớ cách đây nhiều năm, ông Bí thư TU Hà Nội Phạm Quang Nghị lúc đó cũng từng phải xin lỗi dân vì câu phát ngôn “Tôi thấy nhân dân ta bây giờ so với ngày xưa ỷ lại Nhà nước lắm. Cứ chờ trên về, chờ cung cấp cái này, hỗ trợ cái kia chứ không đem hết sức ra tự làm...” , mà quên mất rằng, Nhà nước làm được việc là bởi tiền thuế của dân đóng góp
.Các bác quan chức, chính khách không ít bác đã …. sảy miệng. Vậy mà ít khi nhìn nhau để rút kinh nghiệm khi phát ngôn.
——————–
Ảnh trên mạng
Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của Việt Nam vừa gửi lời xin lỗi tới người dân thông qua truyền thông nhà nước về một phát ngôn được cho là đã gây xôn xao dư luận mới đây của ông.
Trong một cuộc trả lời trực tuyến trên báo điện tử Người Lao Động ngày 03/4/2016, cơ quan thuộc Tổng Liên lao động Việt Nam, ông Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng CSVN khóa 10, 11 và 12, Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 12 và 13, nói: Tiếp tục đọc
Tác giả: theo FB Nhân Tuấn Trương
.KD: Ngay sau khi Blog KD/KD đăng bài viết của Trương Thái Du về SG- với câu hỏi đặt ra có phải là “Hòn ngọc Viễn Đông” không, bạn bè gửi cho bài viết này. Cũng chưa có gì mang chất phản biện, bài viết chỉ là nêu những thông tin mang tính hoàn cảnh lịch sử của sự phát triển đầy thăng trầm của SG thời đó, thông qua so sánh các bản đồ cùng thời kỳ. Xin đăng lên như thêm một thông tin để bạn đọc chia sẻ
.Title bài do Blog KD/KD đặt 😀
——————–
Một cách đơn giản để so sánh Sài Gòn với Singapour (và Bangkok), nơi nào xứng đáng là “hòn ngọc viễn đông”, là so sánh các bản đồ của các thành phố này (cùng thời kỳ).
Bản đồ đường lộ và đường sắt ở Việt Nam, Campuchia và Lào (1921).
Việc làm này hết sức dễ dàng vì hiện nay các tập bản đồ Indochine, Thái Lan, Singapour… có thể tham khảo tự do trên các trang web.
Điều nên biết, các nước được xếp vào vùng Viễn Đông gồm có các nước : Việt, Miên Lào (là ba nước Đông dương thuộc Pháp), Mã Lai, Singapour, Thái Lan, Indonésie, Phi, Đại Hàn, Trung Quốc và Nhật. Tiếp tục đọc
.KD: Đây là bài phát biểu của ĐBQH Trương Trọng Nghĩa khiến các trạng mạng XH chấn động, hưởng ứng và bàn luận rất nhiều. Vì những điều ông nói đáp ứng được lòng mong mỏi của người dân. Xin đăng lại để bạn đọc chia sẻ. Bài viết này có tới 177 comment được báo Dân trí đăng lên. Đủ hiểu tấm lòng và mối quan tâm của XH với những vấn đề họ quan tâm là gì. Làm được những điều dân mong muốn, ban lãnh đạo mới sắp tới của đất nước này, hẳn sẽ rất được ủng hộ. Và ngược lại….
—————–
Bạn phải đăng nhập để bình luận.