Chi hơn 3 tỷ đồng mua… cặp công vụ

Tác giả: T Nhung

.KD: Không ngờ, cái cặp công vụ cũng “ăn dã man”. Chén tới 03 tỷ đồng. Loại cặp này đi hội nghị, có làm quà, về cũng bị mình vứt xó nhà, chả ai dòm ngó đến 😀

————–

Thanh tra Chính phủ vừa có kết luận thanh tra, chỉ ra những điểm vi phạm của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) những năm qua.

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ: BHTGVN chi trang phục giao dịch năm 2011 vượt mức quy định hơn 1 tỷ đồng; chi mua điện thoại và tiền cước phí di động không đúng đối tượng quy định hơn 1 tỷ đồng; mua vali, cặp công vụ sai quy định hơn 3 tỷ đồng; chi lễ tân, giao dịch đối ngoại, khánh tiết, hội nghị, tuyên truyền, quảng cáo vượt tỷ lệ quy định (7%) hơn 10 tỷ đồng.

cơ quan nhà nước chi sai, kết luận của thanh tra chính phủ, bảo hiểm tiền gửi việt nam
Số tiền mua vali, cặp công vụ lên tới 3 tỷ đồng. Ảnh minh họa 

BHTGVN còn vi phạm Luật kế toán đối với chứng từ chi công tác phí của các đoàn đi dự hội nghị, hội thảo tổng cộng hơn 5 tỷ đồng.

Tiếp tục đọc

Ảnh cưới ‘Ông lão nhặt vợ từ bãi rác’ thu hút dân mạng

Tác giả: An Viên. Ảnh: Hải Lê Cao

KD:  Bạn bè gửi cho bài viết này. Thật thú vị, chuyện của hai cụ đáng để bọn trẻ học tập. Vì những yêu thương thủy chung hiếm có. Chúc hai cụ bách niên giai lão.

.Và cũng phải cảm ơn nhiếp ảnh gia Hải Lê Cao, về sự phát hiện và mang đến cho đời câu chuyện tình thật đáng trân trọng

——————

Không hào nhoáng như các bộ ảnh hiện đại, nhưng hình cưới giản dị của ông Thành – bà Thủy lại khiến nhiều người xúc động, bởi cảm xúc, tình yêu chân thật mà họ thể hiện.

Anh cuoi 'Ong lao nhat vo tu bai rac' thu hut dan mang hinh anh 1
Gần đây, bộ ảnh mang tên “Tình già” do nhiếp ảnh gia Hải Lê Cao thực hiện thu hút hơn 25.000 like (thích) và 6.000 chia sẻ trên mạng xã hội. Nhân vật chính trong các bức hình này là cụ ông Nguyễn Văn Thành và cụ bà Nguyễn Thị Thủy. Cả hai đều mồ côi. 47 năm trước, họ tình cờ gặp gỡ ở bãi rác, nhặt tranh của nhau nhiều nên đi đến quyết định về cùng một nhà, để đỡ phải tiếp tục giành đồ.

Tiếp tục đọc

Đà Nẵng: Đắp hơn 200 ngôi mộ giả trong rừng để lấy tiền đền bù dự án

Tác giả: Hòa An (tổng hợp)

.KD: Thật quái đản. Để vì tiền, không việc gì mà những kẻ tham lam không nghĩ ra được

————————–

Lực lượng chức năng xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng hiện vẫn chưa tìm được ai là người thực hiện đắp hơn 200 ngôi mộ giả tại rừng Trung Sơn sau khi UBND thành phố công bố quy hoạch dự án Khu di tích đồi Trung Sơn tại đây.

Theo thông tin trên Báo Đà Nẵng, sự việc diễn ra trong hơn 10 ngày qua, ngay sau khi UBND thành phố phê duyệt dự án Khu di tích đồi Trung Sơn. Trên những khoảnh đất vừa được tạo ra sau khi tiến hành chặt, phá cây rừng, có hàng chục ngôi mộ giả được đắp một cách sơ sài.

dap hon 200 ngoi mo gia trong rung trung son da nang

Anh Hà Thúc Vũ, làm việc trong bộ phận dân quân thường trực xã Hòa Liên cho biết: “Đây là những ngôi mộ giả, vì nó khác hoàn toàn những ngôi mộ đã được lập cách đây hàng chục năm. Những ngôi mộ này không xây bằng xi măng, bê tông các loại mà chỉ là những đống cát được vun lên một cách sơ sài. Hơn nữa, không thể trong thời gian ngắn mà có đến hàng trăm ngôi mộ được chôn cất bất thường như vậy”. Tiếp tục đọc

Thủ tướng Anh thừa nhận từng có cổ phần trong công ty bình phong ở Panama

Tác giả: An Bình (theo BBC)

.Thủ tướng Anh David Cameron ngày 7/4 thừa nhận ông và vợ từng sở hữu cổ phần trong một quỹ đầu tư ngoại do cha ông thành lập, trước khi bán chúng vào năm 2010. Quỹ đầu tư này có tên trong “Hồ sơ Panama” bị tiết lộ mới đây.

———–
 >> Tổng thống Putin lên tiếng về cáo buộc trong “Hồ sơ Panama”
 >> Hồ sơ Panama: Nhà giàu Trung Quốc che giấu tài sản khổng lồ
 >> Vì sao Hồ sơ Panama gây chấn động thế giới?


Thủ tướng Anh David Camoron (Ảnh: Mirror)

Thủ tướng Anh David Camoron (Ảnh: Mirror)

Thông tin trên được công bố trong bối cảnh nhà lãnh đạo Anh đối mặt với hàng loạt câu hỏi liên quan tới Blairmore Holdings, một quỹ đầu tư ngoại tại Panama do người cha quá cố Ian Cameron thành lập. Quỹ này được cho là đã sử dụng “cổ phần vô danh” để bảo vệ sự riêng tư của các nhà đầu tư.

Tiếp tục đọc

CSGT eo thon ra đường, bụng phệ ngồi văn phòng

Tác giả: Mi An

.KD: Nói cho cùng, lo nhất là thời gian tới đây, các chiến sĩ bụng nhỏ ra đứng chốt ngoài đường lại dần dần trở thành bụng to khi không kiểm soát được cân nặng, thì rồi chúng ta sẽ lấy đâu ra người mà luân chuyển nếu không áp dụng hình thức sa thải như cách mà các nước vẫn đang áp dụng? (Mi An)

Chít cười. Đúng vậy. Nếu bụng nhỏ đứng đường, một thời gian sau thành bụng to. Còn bụng to ngồi văn phòng, càng ngày càng phệ do ít hoạt động, thì làm sao? 

Nhưng ngược lại nhiều khi đi đường mình bắt gặp những CSGT gầy gò ốm yếu lắm. Chắc mới được tuyển? 😀

—————-

Hôm qua, cư dân mạng xôn xao bàn tán về một quyết định của Phòng CSGT, CA Hà Nội, điều chuyển những chiến sĩ bụng phệ về ngồi văn phòng.

CSGT eo thon ra duong, bung phe ngoi van phong
Chiến sĩ CSGT bụng phệ sẽ bị điều chuyển về ngồi văn phòng (ảnh minh họa) ảnh: Phương Sơn

Một mẩu tin trên báo cho biết thế này: “Quán triệt chủ trương xây dựng hình ảnh đẹp, hướng tới chuẩn mực về hình thức của người cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội sẽ tiếp tục lựa chọn, luân chuyển những chiến sĩ thấp lùn, bụng phệ về làm công tác văn phòng Tiếp tục đọc

Hồ sơ Panama: Putin bác bỏ cáo buộc

Tác giả: BBC Tiếng Việt

.Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ việc có “bất kỳ yếu tố tham nhũng nào” trong vụ tiết lộ thông tin Hồ sơ Panama và nói các phe đối lập chống lại ông đang tìm cách gây bất ổn cho nước Nga.

————–

Ảnh: giaoduc.net

Ông Putin lần đầu tiên phát biểu sau vụ hàng triệu tài liệu mật bị rò rỉ từ hãng luật Mossack Fonseca đặt tại Panama.

Các tài liệu thể hiện rằng có một số công ty hải ngoại là thuộc sở hữu của các cộng sự thân cận của ông Putin.

Các tài liệu cho thấy những công ty này có lẽ đã được sử dụng để rửa tiền.

Ông Putin trong lúc phát biểu trực tiếp trên truyền hình nói rằng các thành phần chống đối lại Nga ở phương Tây “đang lo lắng trước sự thống nhất và đoàn kết của dân tộc Nga… và đó là lý do vì sao họ tìm cách chống phá chúng ta từ bên trong, khiến chúng ta phải chịu nghe lời họ”. Tiếp tục đọc