Gặp gỡ ở Thành Vinh

KD: Trong chuyến về Hà Tĩnh, thăm quê của Nguyen Trong CuMậu Nguyễn Đức, chúng mình có những cuộc gặp gỡ thật bất ngờ, vui vẻ. Bất ngờ là vì mình chủ trương không báo trước, vì thật ra chỉ sợ hẹn rồi không thực hiện được lại đâm áy náy với bạn bè. Nhưng dù bất ngờ hẹn mà vẫn gặp được. Đó là Hoa Phan Xuan và Huong Thu Bui. Họ là những người bạn “ảo” mà rất thật ở đời. Họ lại là những người bạn thân thiết nhau từ lâu

Gap Go- KD.Cuộc gặp thứ hai thì nhóm mình bất ngờ. Đó là tình cờ mà gặp nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng- điêu khắc gia của một số công trình, nhưng nổi tiếng nhất là thiết kế mỹ thuật cho Cầu Rồng ở Đà Nẵng, chiếc cầu nổi tiếng ĐN, làm nên niềm tự hào của người thành phố biển miền Trung, khi ông đến làm việc với anh Phan Văn Thắng, Tổng BT Tạp chí Văn hóa Nghệ An. Và thế là gặp được cả người phụ trách Tạp chí VHNA mà mình thỉnh thoảng vẫn gửi bài, cộng tác.

.Họa sĩ Phạm Văn Hạng đúng là nghệ sĩ đích thực. Từ phong cách đến gu ăn mặc khoáng đạt, trẻ trung rất…. nghệ sĩ. Mà TBT Tạp chí VHNA Phan Văn Thắng thì cũng nghệ sĩ có kém gì…. Xin đưa một số bức ảnh để bạn đọc chia sẻ  😀

3 nguoi- Vinh

3 nguoi

Hai nguoiHoa si Pham Van Hang 1- hai ngThu Huong- KDTH- KD