Sinh nhật zui zẻ!

Tác giả: Kim Dung

.KD: Vừa từ Hồ Nam (Trung Quốc) trở về, đã nhận được điện thoại của Nguyễn Trọng Cử. Hóa ra, 15/5 là SN của chàng. Và thế là mấy đứa bọn mình lại khăn gói quả mướp lên đường, tới Trang trại cá Tầm, nơi chàng Cử sẽ tổ chức Sinh nhật tuổi “hoa niên” 😀

Anh CuChỉ thiếu mỗi Hoàng Giáo sư (GS Hoàng Xuân Phú), do bận đi đám cưới bạn bè  😀

Lâu lắm rồi mới qua sông Đà bằng phà. Sông nước vắng vẻ, chỉ có vợ chồng Ts Trần Chí Thành- Viện trưởng Viện năng lượng Nguyên tử VN- Người ngồi trầm tư bên cạnh cây hoa lan  😀 “sĩ quan hải quân” Mậu Nguyễn Đức và mình   😀

Và bến sông Hiền Lương (Đà Bắc) cuối cùng cũng hiện ra. Tiếng ca nô vè vè xé nước… Tưởng ai, hóa ra là chàng Cử. Đội chiếc mũ phớt, da đen cháy, chàng lái ca nô rất tài tử, diệu nghệ đón cả đoàn băng băng lướt sóng.

Anh KD-4Đã thấy các khách quý, bạn bè thân thiết của Cử. Bác Lương, nguyên Phó Trưởng Ban TCTW, họa sĩ Văn Thao (con trai trưởng nhạc sĩ Văn Cao), nhà thơ Bảo Sinh…v..v..

Hai con trai của Cử là Xuân, và Hải làm chuyến “phượt” từ HN lên dự Sinh nhật của bố.

Tiệc SN thật thú vị. Không thể thiếu hoa, rượu, bánh gato. Bất ngờ nhất, có món xôi nếp tím, đỏ, nấu bằng một loại lá của bà con người Mường, trông thật hấp dẫn. Đặc biệt, món nộm tép (gỏi), được trộn bằng cà muối, giềng, tỏi, đường, hành củ, vừa đậm đà, vừa mát mát. Rồi dê nướng, tái chanh, cá tầm nướng quấn với các loại lá

Anh SN 7Chúc mừng Sinh nhật chàng Cử. Sức khỏe, ăn nên làm ra, luôn an lành, may mắn nhé  😀

Xin đưa một số bức ảnh để bạn đọc chia sẻ.

    • Ảnh Cử lái ca nô ra đón đoàn
    • Mình và Hoa, phu nhân của Ts Trần Chí Thành- Viện trưởng Viện Năng lượng Nguyên tử VNAnh SN- a1

Anh SN NTC 2Anh MNDAnh KD 3Anh SN b1Anh SN 5Anh SN 6Anh SN 7aAnh SN 3Anh SN 4Anh SN 9Anh SN 10Anh SN 11Anh SN 14Anh SN 12anh KD- 2Anh KD- 5