Tác giả: Hà Trang. Ảnh: Trần Văn
.KD: Thật thú vị. Giá mà người dân ở bất cứ ngõ hẻm nào, con đường, khu phố nào cũng có ý thức bảo vệ nơi ở và môi trường sống của mình sạch, đẹp. Chưa cần đến chuyện trang trí, chỉ cần không vứt rác, trồng nhiều cây xanh với quy hoạch thẩm mỹ đã là rất đẹp rồi 😀
————–
Đoạn đường nhỏ dài 200m ở Duy Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) nổi bật bởi những bức tranh gốm về phong cảnh làng quê Việt do người dân tự đóng kinh phí và thiết kế. Đây được xem là “con đường gốm sứ” thứ 2 ở Hà Nội sau con đường gốm dài kỷ lục ở Long Biên.
Đoạn đường tranh gốm dài khoảng 200m gồm nhiều bức tranh độc đáo về phong cảnh làng quê Việt được người dân tại ngõ 78 đường Duy Tân (Cầu Giấy – Hà Nội) tự bỏ tiền thực hiện.
Người đưa ra ý tưởng độc đáo này là bà Vũ Thị Bắc (57 tuổi) – một người dân sống trong ngõ. Theo đó, khu dân cư thống nhất tự đóng kinh phí, tự thiết kế các bức tranh gốm và thuê thợ về thi công. Tất cả các bức tranh đều được đồng bộ về màu sắc, kích cỡ để tạo sự nhất quán
Đoạn đường gồm 22 bức tranh, với tổng chi phí vào khoảng 100 triệu đồng, trong đó mỗi gia đình đóng góp từ 3 – 5 triệu.