Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên
.KD: Một bài thơ cũ, nhưng mỗi lần nhớ đến vẫn… vẹn nguyên 😀
———————–
Một nhắc nhớ mùa thu sương khói không màu
Chiều cửa sổ hoàng hôn buông thủ thỉ
Người ơi, nỗi nhớ rất sâu
..
Chiều nhẹ nhàng bồng bềnh bông lau
Hồi ức ập về mắt ai ngấn lệ
Đâu biết những con sóng trào ngực bể
Mất mát đau thương ấm áp tràn trề
Để từ đó có một chiều như thế
Vẫn hoài thai trong ký ức sinh sôi
Một ánh nhìn che giấu bồi hồi
tri kỷ tri âm về gõ cửa
.
Chỉ câu nhắc mùa thu ngập ngừng
lời lặng thầm một nửa
Một nửa còn dấu kín
đợi ai mong
..
Đã lâu rồi lửa còn ấm nóng không
Chiều cửa sổ hoàng hôn buông thủ thỉ
Lời hẹn hò mùa thu khe khẽ
Trong bất ngờ trưa nắng đến
mênh mông
..
trong ánh nhìn chân thực đến
vô cùng
Chiều cửa sổ hoàng hôn buông thủ thỉ
Bạn phải đăng nhập để bình luận.