Tác giả: Nguyễn Quang Dy
.KD: Hôm nay là ngày giỗ đầu cố Thứ trưởng Ngoại giao Trần Quang Cơ. Rất đông các cựu quan chức, chuyên viên Bộ Ngoại giao và bạn bè gia đình, cùng một số nhà báo, trong đó có anh Nguyễn Văn Vĩnh, cựu TBT Báo Quốc tế, Hiệu Minh và mình, đến dự. Chỉ vắng Osin Huy Đức (đang ở trong SG không có điều kiện ra được). Mọi người kính cẩn thắp nén nhang kính viếng anh hồn một nhà ngoại giao tài ba và đầy nhân cách đã đi xa.
Ở cuộc hội tụ này, mình có gặp anh Nguyễn Quang Dy, cựu chuyên viên Bộ Ngoại giao, tác giả của những bài viết rất hay, sắc sảo về trí thức VN, Biển Đông, Trung Quốc… Và rất vui Blog KD/ KD vừa nhận được bài viết của anh Dy gửi tới, nhân ngày giỗ đầu cựu TT Ngoại giao Trần Quang Cơ, với những nỗi niềm về vận nước…
Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ. Cảm ơn anh Nguyễn Quang Dy
Lời tác giả: “Bài này tôi viết để viếng vong linh anh Trần Quang Cơ nhân ngày giỗ đầu như một nén tâm hương tưởng nhớ một đồng nghiệp và bậc đàn anh đáng kính có khí phách kiên cường và nhân cách chính trực hiếm có”
Chú thích ảnh: Anh Nguyễn Quang Dy, mặc áo kẻ sọc đậm, Hiệu Minh, áo kẻ sọc trắng, cùng các bác cựu chuyên gia ở Bộ Ngoại giao và mềnh 😀
(Ảnh Đặng Khánh Cường)
“Cuộc sống bắt đầu khi nỗi sợ kết thúc – Life begins where fear ends” (Osho)
Gần đây ngày càng có nhiều dấu hiệu bất thường về tâm trạng của cộng đồng dân tộc. Nó giống như những dấu hiệu của một cơn bão tố hay sóng thần. Nếu đúng vậy, thì đây là một vấn đề lớn chứ không nhỏ. Phủ nhận hay bưng bít thông tin về một cơn bão tố hay sóng thần là dại dột như tự sát tập thể. Không phải chỉ các chính khách hay thương gia mà cả các nhà tâm lý xã hội học cũng cần quan tâm, vì hệ quả khôn lường của nó. Người ta có thể tháo ngòi một quả bom nổ chậm chứ không thể tháo ngòi một cơn bão tố hay sóng thần. Đài Khí tượng Thủy văn (như Ban Tuyên giáo) chỉ có thể dự báo hay cảnh báo, chứ không thể ngăn chặn hay đối phó được với thảm họa môi trường hay khủng hoảng xã hội.
Hãy thử điểm lại vài dấu hiệu điển hình gần đây. Tiếp tục đọc
Bạn phải đăng nhập để bình luận.