Quả bom Formosa: Cái giá của vô cảm & vô minh

Tác giả: Nguyễn Quang Dy

.KD: Cựu chuyên gia ngoại giao Nguyễn Quang Dy vừa gửi cho mình bài viết này. Một bài viết như ông nói, hôm nay nhân 49 ngày mất của nhà văn Nguyễn Khắc Phục, một người bạn thân của ông, ông viết tiếp một bài nữa về vụ Formosa!

Cố nhà văn Nguyễn Khắc Phục, khi còn sống có tác phẩm nổi tiếng “Học phí trả bằng máu”. Còn hôm nay, cả dân tộc VN đang tiếp tục viết “Học phí trả bằng máu và cả nước mắt”, bởi sự vô cảm và vô minh của những quan chức có trách nhiệm, trước hết là Võ Kim Cự, nguyên Chủ tịch UBND Hà Tĩnh

.Cảm ơn tác giả Nguyễn Quang Dy


Ảnh Ông Võ Kim Cự, nguyên Chủ tịch UBND Hà Tĩnh, người “có công” đưa Dự án Formosa vào VN

Sau những tai họa giáng xuống đầu người dân mấy tỉnh miền Trung, xã hội Việt Nam lại càng phân hóa. Thay vì trên dưới một lòng để chung sức đối phó với thảm họa môi trường và đe dọa chủ quyền, để chống tham nhũng và cải cách thể chế, thì khủng hoảng lòng tin vẫn là vấn đề nhức nhối. Tuy quả bom nổ chậm Formosa đã được tháo ngòi, nhưng khối thuốc nổ vẫn còn đó. Người dân trong vùng bị nạn vẫn “sống trong sợ hãi”. Chủ quyền quốc gia vẫn đang bị đe dọa. Người ta vẫn hành xử vô cảm và vô minh, như vô can và vô tội.   

Hệ lụy của tai họa môi trường

Trong khi thực phẩm, hoa quả bị nhiễm độc, thì nước đóng chai cũng bị nhiễm chì (như vụ URC và C2). Nay không ai còn dám ăn hải sản và tắm biển Miền Trung (trừ quan chức địa phương diễn trò hề). Nhiều người dân còn lo xa dự trữ cả nước mắm và muối, trong khi nước biển, nước sông và không khí đều bị ô nhiễm. Không phải chỉ có “người Trung quốc xấu xí” đầu độc thế giới, mà người Việt Nam tham lam cũng đang đầu độc lẫn nhau một cách hồn nhiên. Không biết từ bao giờ người ta đã trở thành tham lam, vô cảm đến tàn nhẫn. Đồng tiền mất giá không đáng lo ngại bằng mất nhân cách và nhân quyền. 

Tình hình đột ngột xấu đi khi chủ quyền Biển Đông bị đe dọa, mà sự kiện dàn khoan HD 981 là một bước ngoặt (5/2014). Ngư dân Việt Nam thường xuyên bị “tàu lạ” bắt nạt và khủng bố, mất dần chủ quyền đánh cá trong vùng biển của mình. Bước ngoặt thứ hai là sự kiện cá chết hàng loạt tại Vũng Áng và bốn tỉnh Miền Trung (4/2016). Phải mất hơn hai tháng quanh co và trì hoãn, đến ngày 30/6 chính phủ mới kết luận Formosa là thủ phạm và phạt 500 triệu USD để bồi thường thiệt hại. Nhưng dư luận vẫn thất vọng và bất bình. Tiếp tục đọc

Chuyện quái ở Kỳ Anh

Tác giả: FB Trần Đình Trợ

.KD: Khóc cá chết là nước mắt của cả XH suốt ba tháng nay, và có thể còn chảy dài nữa, bởi biển chưa biết bao giờ mới hồi sinh trở lại. Vậy mà các vị nào có trách nhiệm ở Kỳ Anh đã làm một việc đúng là Kỳ quái, rất đáng hổ thẹn.

.Đáng hổ thẹn vì nó ngang nhiên vi phạm quyền con người. Cảm xúc vui vẻ, đau buồn, cười khóc là cảm xúc tự nhiên của con người. Nhất là nó gắn với vận mệnh một dân tộc.

Hay chính các vị quá vô cảm với đất nước này, dân tộc này? 


anh ca chet

Đó là chuyện một cán bộ huyện, bị xét kỉ luật vì sáng tác một bài thơ khóc biển trên FB.
Chủ nhân đã gỡ bài thơ đó khỏi FB, nhưng trước đó nhiều người đã copy lại vì ưa thích.

Mình không tin được, vì câu chuyện quá kì quái.
Mình đã tiếp xúc với một số cán bộ chức trách của tỉnh, không hề thấy ai nhận thức đến mức đòi kỉ luật một FB vì người ấy đã làm một bài thơ hay.

Mình đoán chuyện này chắc là do mấy cậu thừa hành ở Kì Anh đã nhanh nhẩu đoảng.

Mình chứng kiến nhiều vụ, khi cấp trên chỉ nhắc nhở hoặc khuyến cáo về một vấn đề nào đó, thế là mấy cậu cấp dưới tâng công bằng cách họp kiểm điểm, xét kỉ luật, đề nghị đuổi việc….

 

Tiếp tục đọc

Ấn tượng trong tuần: Ngôn từ quan chức cũng cần phải… “đi giầy”

 Tác giả: Kỳ Duyên

Văn hóa một số quan chức quả là …. chậm chân kiểu “không vội được đâu”

—————–

Khác hẳn với phát ngôn của các hướng dẫn viên “chui” người Trung Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam, những ngày qua, dư luận truyền thông cũng ồn ào không kém về những phát ngôn của một quan chức với giới nhà báo.

Ai ngôn từ lung tung hơn ai?

Đó là ngôn từ ông Trần Anh Tú – Phó Tổng Giám đốc Công ty Đường sắt Hà Nội (nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư phát triển giao thông đô thị), dùng để đối thoại với một nhà báo khi nhà báo này phỏng vấn ông- một trong những người chịu trách nhiệm một dự án “xe bus nhanh” tiêu tốn tiền thuế mà nhiều năm vẫn dậm chân tại chỗ.

Không biết có phải vì bị dồn nén về tâm lý, ấm ức với cái dự án tốn tiền tỷ mà vẫn ậm ạch nằm một chỗ, tức tối và cả “dị ứng” với giới báo chí, truyền thông hay “soi mói” vào những tiêu cực của các dự án hay không mà ông này không tốn… ngôn từ chợ búa với anh nhà báo nọ ở báo Tiền Phong:

Không hiệu quả không phải việc của chúng mày. Chúng mày làm báo không có chuyên môn. Chúng mày là cơ quan báo chí hay cơ quan thẩm định? Rồi: 

Ùn tắc không phải việc của chúng mày. Chúng mày là cơ quan báo chứ không phải cơ quan thẩm định, không phải là cơ quan chuyên môn, chuyên ngành. Mày ăn nói lung tung!

Cứ thế, chúng mày- giới nhà báo mà anh chàng phóng viên nọ vô tình thành đại diện- hứng chịu những tràng liên thanh ngôn từ.

Chả biết ai ăn nói lung tung, cẩu thả hơn ai?

phát ngôn thô lỗ, Phó TGĐ Đường sắt, xin lỗi
Ông Trần Anh Tú: Tôi thật sự day dứt, khổ tâm. Nguồn:VietNamNet

Tiếp tục đọc

Ưu tiên ngư dân vùng cá chết đi xuất khẩu lao động

Tác giả: Theo SGGP

.KD: Đọc bài này bỗng thấy xót đau. Chỉ nhớ câu thơ của Nguyễn Duy trong một cuộc chiến: Bên nào thắng thì nhân dân đều bại. Hóa ra, trong hòa bình cũng vậy thôi, bên nào thắng thì nhân dân đều bại. 

——————-

Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp cũng cho biết Bộ NN-PTNT và Bộ LĐTB-XH đã bàn bạc tăng cường đào tạo nghề cho ngư dân để chuyển lao động hiện đang đánh bắt gần bờ sang đánh bắt xa bờ.

1461755289-ca-chet22

Ưu tiên ngư dân vùng cá chết đi xuất khẩu lao động.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đề án hỗ trợ bà con ngư dân ở miền Trung và thực hiện dự án cải tạo môi trường sinh thái biển, Bộ NN-PTNT và Bộ LĐTB-XH vừa có cuộc họp bàn cụ thể về các chính sách hỗ trợ cũng như lộ trình triển khai.

Chiều 5/7, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ LĐTB-XH Doãn Mậu Diệp có cuộc trao đổi thông tin cụ thể với báo chí về những vấn đề liên quan.

Theo Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp, trước khi có thông tin Formosa bồi thường 500 triệu USD để khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung, Bộ trưởng LĐTB-XH Đào Ngọc Dung đã vào khảo sát và làm việc với 2 tỉnh Thừa Thiên – Huế và Quảng Trị, dự kiến sẽ tiếp tục làm việc với tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh để có giải pháp tổng thể hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.

Tiếp tục đọc

Chòm râu, cây gậy và quan chức “cây nhà lá vườn”

Tác giả: THS Trương Khắc Trà

.KD: Nước Áo có Bộ trưởng ngoại giao 27 tuổi, New Zealand có nghị sỹ 28 tuổi hay Canada có nghị sỹ 19 tuổi…còn ở nước ta thì sao? (Trương Khắc Trà)

Đọc kỹ bài viết này, thấy tác giả có ý bênh vực cho hiện tượng các cán bộ “trẻ” mới đây được bổ nhiệm, thực chất có phần ngụy biện rất khéo. Bởi theo mình, không phải là cán bộ già thì già tư duy, cán bộ trẻ thì trẻ tư duy. Già hay trẻ về tuổi tác không phải là vấn đề quyết định, mà chính là năng lực tư duy trẻ và năng lực hành động mới là quyết định.

Còn vì sao vừa qua dư luận XH ồn ào. Đó chính là vì cách “bổ nhiệm” mang tính thiên vị, không phải là sự tuyển chọn công bằng.

Sự khác biệt của VN với các QG văn minh là ở chỗ đó. Các quan chức trẻ ở các QG họ tiến thân bằng năng lực chính họ. Còn ở VN, các quan chức trẻ tiến thân bằng… ông bố   😀

Không hiểu tác giả không biết hay cố tình quên???

———————–
Sống lâu lên lão làng” là câu thành ngữ có từ ngàn xưa của người Việt ta, bởi ngày xưa những người lớn tuổi mới thực sự được coi trọng và giữ các chức sắc trong làng. 

Khi họp hành, ăn uống họ cũng nghiễm nhiên ngồi “chiếu trên”, bất luận tài năng hoặc đức độ thế nào cũng không thể giỏi hơn…“chòm râu” và “cây gậy”!. 

Điều này tuy thể hiện tâm tính kính trên nhường dưới, kính lão đắc thọ nhưng sống trong thời buổi hiện đại liệu rằng những quan niệm như “tôi già tôi có kinh nghiệm”,“tôi có tuổi tôi mới làm lãnh đạo”…có còn phù hợp?

Tiếp tục đọc

Bộ Thông tin quản lý fanpage báo chí

Tác giả: BBC Tiếng Việt

.Để đảm bảo hoạt động cung cấp nội dung thông tin trên các trang fanpage của cơ quan báo chí tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Cục Báo chí yêu cầu các cơ quan báo chí chủ động rà soát toàn bộ hoạt động cung cấp nội dung thông tin trên fanpage chính thức, tránh bị đối tượng xấu lợi dụng,” Văn bản này được trang web chính thức của Bộ Thông tin – Truyền thông của Việt Nam dẫn lại.

.AFP

Cục Báo chí tại Việt Nam yêu cầu tăng cường quản lý nội dung fanpage Facebook của các tòa soạn.

Công văn 779/CBC-TTPC do Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc ký nói các báo “chưa có cơ chế kiểm duyệt chặt chẽ các ý kiến bình luận”.

Văn bản này nói “rà soát toàn bộ hoạt động cung cấp nội dung thông tin trên fanpage chính thức, tránh bị đối tượng xấu lợi dụng”

“Để đảm bảo hoạt động cung cấp nội dung thông tin trên các trang fanpage của cơ quan báo chí tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Cục Báo chí yêu cầu các cơ quan báo chí chủ động rà soát toàn bộ hoạt động cung cấp nội dung thông tin trên fanpage chính thức, tránh bị đối tượng xấu lợi dụng,” Văn bản này được trang web chính thức của Bộ Thông tin – Truyền thông của Việt Nam dẫn lại.

Tiếp tục đọc