Câu chuyện nhân quả: Ổ bánh mì và ông lão kỳ quặc

Tác giả: St (theo FB Đức Bảo Phạm)

.Một người phụ nữ nọ có thói quen nướng bánh mì cho gia đình, luôn làm dư một cái để lại cho người nghèo đói. Bà để ổ bánh mì dư bên ngoài thành cửa sổ cho người nghèo đi qua dễ lấy. Ngày qua ngày cứ đến buổi, một ông lão gù lưng đến lấy ổ bánh mì đi.

Thay vì nói lời cám ơn, ông ta vừa đi vừa lẩm bẩm những lời như niệm chú:

“Việc xấu ngươi làm thì ở lại với ngươi, việc tốt ngươi làm thì sẽ trở lại với ngươi”.

Điều này cứ diễn ra, ngày này qua ngày khác. Mỗi ngày, người già đến lấy bánh và lại lẩm bẩm câu:

“Việc xấu ngươi làm thì ở lại với ngươi, việc tốt ngươi làm thì sẽ trở lại với ngươi!”

Ngày qua ngày, người phụ nữ dần bực bội trong lòng nghĩ:

“Nhận được bánh, không biết cảm ơn còn lải nhải mấy lời khó chịu kia! Hắn ta muốn ám chỉ điều gì?”. Tiếp tục đọc

Người mẹ điên

Tác giả: St (theo FB Đức Bảo Phạm)

.KD: Mình đã đọc câu chuyện này từ rất lâu. Và vẫn cay mũi khi đọc lại. Tình Mẫu tử đã thức tỉnh người mẹ điên những phần tỉnh thức nhất của kiếp người. Và thú thật, chỉ mấy dòng đâu mình đã đoán của văn học TH. Sâu sắc, và nhân bản đến đau đớn

.Xin đăng lại để bạn đọc chia sẻ

————-

(Hãy đọc dù chỉ 1 lần bạn nhé !)

Hai mươi ba năm trước, có một người con gái trẻ lang thang qua làng tôi, đầu bù tóc rối, gặp ai cũng cười cười, cũng chả ngại ngần ngồi tè trước mặt mọi người. Vì vậy, đàn bà trong làng đi qua cô gái thường nhổ nước bọt, có bà còn chạy lên trước dậm chân, đuổi “Cút cho xa!”. Thế nhưng cô gái không bỏ đi, vẫn cứ cười ngây dại quanh quẩn trong làng.

Hồi đó, cha tôi đã 35 tuổi. Cha làm việc ở bãi khai thác đá bị máy chém cụt tay trái, nhà lại quá nghèo, mãi không cưới được vợ. Bà nội thấy con điên có sắc vóc, thì động lòng, quyết định mang cô ta về nhà cho cha tôi, làm vợ, chờ bao giờ cô ta đẻ cho nhà tôi “đứa nối dõi” sẽ đuổi đi liền. Cha tôi dù trong lòng bất nhẫn, nhưng nhìn cảnh nhà, cắn răng đành chấp nhận. Thế là kết quả, cha tôi không phải mất đồng xu nào, nghiễm nhiên thành chú rể.

Khi mẹ sinh tôi, bà nội ẵm cháu, hóp cái miệng chẳng còn mấy cái răng vui sướng nói: “Cái con mẹ điên này, mà lại sinh cho bà cái đứa chống gậy rồi!”. Có điều sinh tôi ra, bà nội ẵm mất tôi, không bao giờ cho mẹ đến gần con. Tiếp tục đọc

Sen Tây hồ

KD: Bất ngờ, trước mắt mình là một đầm sen rộng. Chỉ một màu xanh mát mắt, dù giữa trưa mùa hạ chói chang 😀

Với Nguyễn Anh Tuấn, cựu TBT báo VietNamnet, vừa từ Mỹ trở về Viêt Nam thì việc chọn địa điểm- một nhà hàng nằm ở Thung lũng hoa Hồ Tây, bên một đầm sen rộng, ngút ngàn xanh hẳn là một chủ ý đầy thi vị.

Cuộc gặp chỉ có mấy người đồng nghiệp cũ chúng mình, từng ở Phòng Cố vấn của báo trước đây, nhưng những câu chuyện nghề, chuyện XH- có buồn có vui, cá nhân và dân tộc, thật sâu sắc và thấm thía…

Và sen Tây hồ như cũng lắng nghe…. 😀

Ho tayHo tay 3

Tiếp tục đọc

Đồng chí này con đồng chí nào?

Tác giả: Duyên Trường

.KD: Nhà thơ Tố Hữu dự báo như thần: Lớp cha trước lớp con sau/ Đã thành đồng chí chung câu …. quyền hành (quân hành)

———-

 Chuyện xảy ra mới đây tại một buổi lễ có truyền hình trực tiếp. Khi một cán bộ trẻ được xướng danh bước lên sân khấu, dưới hàng ghế khách mời, lập tức một đại biểu quay sang hỏi ngay một đại biểu khác: Đồng chí này con đồng chí nào?

Đồng chí này con đồng chí nào?
 

 Rõ ràng người nói không quan tâm gì lắm đến đồng chí này (là ai, học hành thế nào, phấn đấu ra sao) mà trọng tâm câu hỏi là nhắm vào đồng chí nào? Loại “phản xạ có điều kiện” ấy đang phản ánh một thực tế hiện nay khi “một bộ phận không nhỏ” con em lãnh đạo đã trở thành lãnh đạo!

Chuyện con em lãnh đạo làm lãnh đạo, nước nào mà chả có. Bên xứ Tàu, nhiều thời có hẳn chính sách “tập ấm” chuyên dành để ban phát chức tước cho con cháu vua quan. Dân Mỹ gần đây thường hỏi sao có lắm các ngài Kennedy, Bush, Clinton làm thống đốc, làm nghị sĩ đến thế.

 

Tiếp tục đọc

Xem xét, xử lý kỷ luật ông Trịnh Xuân Thanh

Tác giả: Theo TTXVN

Chiều nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra thông báo về kỳ thứ 4 và thứ 5 của Ủy ban

————-

Toàn văn Thông báo như sau:

Trong thời gian qua, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra TƯ đã họp kỳ thứ 4 và thứ 5.  Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ Trần Quốc Vượng chủ trì kỳ họp.

Tại 2 kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra TƯ đã xem xét, kết luận các nội dung sau:

1. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Trịnh Xuân Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy ban Kiểm tra TƯ đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Trịnh Xuân Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016. Sau khi xem xét, Ủy ban Kiểm tra TƯ kết luận ông Trịnh Xuân Thanh có khuyết điểm, vi phạm sau:

a. Trong thời gian từ năm 2007-2013, trên các cương vị là Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), mặc dù đã có kiến nghị, cảnh báo của các cơ quan thanh tra, kiểm toán về tình hình thua lỗ và tiềm ẩn thua lỗ, nhưng ông Trịnh Xuân Thanh và Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Tổng công ty đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý điều hành, thiếu kiểm tra, giám sát, làm trái các quy định của pháp luật về quản lý kinh tế.

Trịnh Xuân Thanh, kỷ luật, phó chủ tịch tỉnh hậu giang
Ông Trịnh Xuân Thanh. Ảnh: TTXVN

Đã để xảy ra nhiều sai phạm và thua lỗ 3.298,27 tỷ đồng (giai đoạn 2011-2013), nhiều tổ chức, cá nhân trong Tổng công ty bị kỷ luật và xử lý hình sự. Những vi phạm, thua lỗ nêu trên là nghiêm trọng, tạo dư luận xấu, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Với cương vị là người đứng đầu, ông Trịnh Xuân Thanh phải chịu trách nhiệm chính về những khuyết điểm, vi phạm nêu trên. Tuy nhiên, ông Trịnh Xuân Thanh chưa nghiêm túc, thành khẩn tự giác nhận trách nhiệm, khuyết điểm, vi phạm của bản thân.

Tiếp tục đọc

Kền kền trong bệnh viện

Tác giả: Võ Xuân Sơn

.KD: Đọc bài này chợt nhớ ngày xưa, CT Hồ Chí Minh từng gọi bệnh viện là Nhà thương. Giờ Nhà thương cũng biến thành … Nhà tiền tự lúc nào. Kinh sợ vì sự lạnh lùng, ích kỷ của con người, bất chấp tất cả.

Tự lúc nào mà đến bệnh viện cũng mục ruỗng đến thế này?

——–
Võ Xuân Sơn

Tác giả- bác sĩ Võ Xuân Sơn

Nhiều năm trước bệnh viện tôi có qui định, bất kì bệnh nhân nào tử vong, sẽ phải mổ xác.

Việc mổ xác có một lợi ích lớn, là nó kiểm tra lại chẩn đoán và cách thức điều trị của bác sĩ. Tôi thường xuyên canh giờ mổ xác để xuống phòng, xem lại việc chẩn đoán có chính xác không, mổ có đúng chỗ, đúng bệnh không, và đặc biệt, bệnh nhân chết vì gì.

Tuy nhiên, có nhiều ca phải chờ công an vào thì mới mổ xác được. Và thường thì công an sẽ không vô cho đến giờ nghỉ trưa, hẹn đầu giờ chiều mới vô để chứng kiến mổ xác. Nhưng chỉ cần tôi bước ra khỏi phòng chừng 10 phút là ca mổ xác đã tiến hành xong và công an cũng đã ra về. Tôi không có dịp chứng kiến xem bệnh nhân chết vì cái gì.

Một hôm, một gia đình bệnh nhân mời chúng tôi đi ăn trưa, tại một nhà hàng khá sang trọng ngay gần bệnh viện. Hồi ấy, gần như không có bác sĩ nào có đủ khả năng để tự vào ăn nhậu tại những nhà hàng sang trọng như vậy. Chúng tôi gặp nhiều người của khoa Giải phẫu bệnh (khoa phụ trách việc mổ xác), từ bác sĩ, kĩ thuật viên, người vận chuyển xác… ngồi ăn ở đó. Khi đó, tôi luôn nghĩ họ là những người rất khổ. Khi thân nhân bệnh nhân gặp họ thì bệnh nhân đã chết rồi, đâu có biết họ là ai mà “cám ơn”.

Sau nhiều lần thắc mắc, một đàn anh mới giải thích cho tôi. Đó là những “con kền kền”. Họ nhậu từ tiền không mổ xác. Thì ra chẳng có công an nào chứng kiến cả. Họ đuổi tôi ra, để nhanh chóng hoàn tất biên bản mổ xác mà thực tế là không mổ, theo đặt hàng của người nhà. Và họ nhận một số tiền để xác không phải mổ.

Tiếp tục đọc

Lương thưởng của SCIC có tương xứng hiệu quả?

Tác giả: Khánh Huyền- Lê Việt
.
KD: Tâm đắc và đồng cảm với nhận xét chính xác và rất thuyết phục của bà Phạm Chi Lan về SCIC: 
.
“Nếu SCIC chứng minh được DN đem vốn đi kinh doanh mang lại hiệu quả lớn cho nhà nước, sẽ không ai nói gì khi lương thưởng cao tương xứng với đóng góp. Còn nếu chỉ ngồi đó thu tô của các DN khác và hưởng lương cao thì điều đó khó thuyết phục dư luận”. 

Đọc thêm: http://www.tienphong.vn/Kinh-Te/luong-lanh-dao-ca-tram-trieuthang-scic-noi-gi-1024507.tpo

http://www.tienphong.vn/Kinh-Te/scic-cho-chinh-phu-quyet-dinh-viec-thoai-von-o-10-ong-lon-1014140.tpo

http://www.tienphong.vn/Kinh-Te/se-co-co-quan-quan-dnnn-thay-scic-1009603.tpo

  Cách đây 5-6 năm, câu chuyện về lương thưởng của lãnh đạo, cán bộ ở Tổng Công ty Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) từng khiến dư luận “dậy sóng”. Nay với đợt chia thưởng cả trăm tỷ đồng của năm 2014 và 2015 gộp lại, một lần nữa lại khiến người ta giật mình đặt câu hỏi có hay không “đặc quyền đặc lợi” tại SCIC. Phải chăng, doanh nghiệp được ưu ái?

Gần như tất cả lợi nhuận mà SCIC có được đều đến từ các DN “khủng” như Vinamilk, FPT... (Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất sữa Vinamilk). Ảnh: Kim Phương.Gần như tất cả lợi nhuận mà SCIC có được đều đến từ các DN “khủng” như Vinamilk, FPT… (Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất sữa Vinamilk). Ảnh: Kim Phương.

Bài 1: Ưu ái Chia thưởng khủng

Báo cáo quản trị của SCIC năm 2015 vừa công bố cho thấy, bình quân thu nhập của lãnh đạo và nhân viên tại đây vượt trội hẳn so với mặt bằng chung của khối doanh nghiệp nhà nước (DNNN).

Lương lãnh đạo trên trăm triệu đồng/tháng

Thống kê từ báo cáo kết quả tài chính năm 2015 (buộc phải công bố) của SCIC, 6 lãnh đạo chủ chốt của doanh nghiệp này có thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm. Lần lượt là: Ông Lại Văn Đạo – Tổng Giám đốc SCIC nhận hơn 1,4 tỷ đồng. Thu nhập bình quân mỗi tháng của ông Đạo là 119 triệu đồng. Bốn phó tổng giám đốc, gồm: Ông Hoàng Nguyên Học, ông Nguyễn Quốc Huy, ông Lê Song Lai,  bà Nhữ Thị Hồng Liên cùng nhận mỗi người gần 1,3 tỷ đồng năm 2015; Kiểm soát viên Nguyễn Quốc Trị cũng nhận gần 1,1 tỷ đồng…

Tiếp tục đọc

500 tấn vàng ơi, mở ra

Tác giả: Theo Tuổi trẻ

.KD: Nguồn lực trong dân, trong đó có vàng, mà có đơn vị ước tính – nhưng chưa được kiểm chứng – là khoảng 500 tấn vàng. Làm sao để nguồn vốn trong dân được đưa vào sản xuất kinh doanh? (TT)

Xin hãy nghe ý kiến các chuyên gia

500 tấn vàng ơi, mở ra!


Tuổi Trẻ
đã nhận được ý kiến của các chuyên gia. 
Tuần qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao Ngân hàng Nhà nước báo cáo giải pháp huy động nguồn lực trong dân để tạo nguồn vốn phục vụ tăng trưởng kinh tế. Làm sao để có thể huy động được nguồn lực này?

Với người dân, niềm tin là rất quan trọng. Kinh tế ổn định, giá cả ở mức phù hợp, người dân giữ tiền đồng thay vì chuyển sang vàng, ngoại tệ
500 tấn vàng ơi, mở ra!

* Ông Nguyễn Hoàng Hải (phó chủ tịch Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính):

Cần đánh thuế 
mua bán vàng

Theo tôi, cần tính đến việc đánh thuế mua bán vàng để hướng dòng vốn vào các kênh đầu tư khác có lợi hơn. Đó cũng là cách hỗ trợ việc đánh thức nguồn vốn trong dân. Hiện tại, giao dịch vàng gần như miễn phí, nếu có cũng rất thấp. Phải coi vàng thuộc nhóm xa xỉ phẩm, cũng giống ôtô, điều hòa nhiệt độ… Tiếp tục đọc

Đề xuất phát hành vàng giấy hút 500 tấn vàng trong dân

Tác giả: Ngân Giang

.KD: Các bác quản lý kém cỏi. Tham nhũng lộng hành, chống thì như … động tác giả. Giờ lại muốn hút vàng trong dân. Vấn đề là niềm tin của dân với cung cách làm ăn, quản lý của các bác như lâu nay liệu có khiến cho dân…. mở lòng hay không? Nghĩ mà phát chán!

.Nhưng mình rất chú ý đến ý kiến của chuyên gia- TS Phạm Đỗ Chí – nguyên chuyên viên cao cấp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), khi ông cho rằng:

“Kiến nghị huy động vàng từ dân chúng để bán ra lấy tiền cho vay của Hiệp hội kinh doanh vàng Việt Nam là quá mạo hiểm vì khó đảm bảo được an toàn lượng tài sản khổng lồ trên. Trên thế giới, không có nước nào dám động vào vàng. Khi huy động vàng trong dân thì việc lo huy động 2-3% lãi suất trả cho dân là rất đơn giản. Song, vấn đề ông lo ngại là khi huy động nguồn lực rất lớn ấy, các cơ quan có trách nhiệm đã tính đến chuyện làm thế nào để phát huy được giá trị nguồn lực ấy giúp tăng trưởng kinh tế cho quốc gia?”

——–

Một trong những cách thức để người dân thay vì giữ vàng trong nhà thì Nhà nước phát hành chứng chỉ vàng, người ta gọi là “vàng giấy”.

  • Mở kho 500 tấn vàng trong dân: Khó, không ai dám làm…
  • Mở kho 500 tấn vàng trong dân: Chỉ được làm khi…

Mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao Ngân hàng Nhà nước báo cáo giải pháp huy động nguồn lực trong dân để tạo nguồn vốn phục vụ tăng trưởng kinh tế.

Trước câu hỏi, làm sao để có thể huy động được nguồn lực này, trao đổi với báo chí, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cho biết: “Việc huy động vàng trong dân được cơ quan quản lý đề cập đến cách đây vài ba năm nhưng chưa thực thi được.

Bởi đây là việc phức tạp, nhiều rủi ro cao khi giá vàng biến động, lại không dự báo được. Điều kiện để huy động vàng trong dân là kinh tế vĩ mô phải ổn định, lạm phát ở mức phù hợp”.

Với người dân, theo ông Long, câu chuyện niềm tin là rất quan trọng. Khi kinh tế ổn định, giá cả ở mức phù hợp thì người dân sẽ giữ tiền đồng chứ chuyển sang vàng, ngoại tệ làm gì.

Một trong những cách thức để người dân thay vì giữ vàng trong nhà thì Nhà nước phát hành chứng chỉ vàng. Theo đó, cơ quan chức năng cho ngân hàng thương mại lớn, có năng lực tài chính phát hành chứng chỉ vàng – vì thế cũng có người gọi là “vàng giấy”.

De xuat phat hanh vang giay hut 500 tan vang trong dan

Mở kho 500 tấn vàng trong dân có dễ?

Tiếp tục đọc

Thông tin mới vụ bắt giữ nhiều công an, bộ đội

Tác giả: Thùy Dung

.KD: Hi….hi… Liều nhể? Dám “bắt giữ” cả CA, bộ đội!

—————

Công an huyện An Minh vừa ký quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng để điều tra hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

  • Ngư dân mất tích thất thần kể lại giây phút bị đâm

  • Ngư dân đổ hóa chất nhuộm ruốc: Làm thuê cho đầu nậu

Liên quan đến vụ ngư dân bắt giữ nhiều công an, bộ đội trên biển, chiều ngày 9/7, Đại tá Phạm Trung Thành, người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, Công an huyện An Minh vừa ký quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng để điều tra hành vi “Chống người thi hành công vụ” và “Bắt giữ người trái pháp luật” xảy ra trên vùng biển thuộc huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang.

Trước đó 3 ngày, công an huyện An Minh cũng đã khởi tố vụ án. “Chúng tôi đang tập trung làm rõ kẻ chủ mưu thực hiện vụ bắt người trái phép này để tiếp tục khởi tố bị can”, lãnh đạo điều tra nói.

Tiếp tục đọc