Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên
(Xin đưa thơ cũ, ảnh cũ, cho lòng nhẹ nhàng hơn 😀 )
———-
Có một chiều dĩ vãng
Bỗng nghe tiếng người xa xăm
Đã qua rồi nhớ thương khắc khoải
Chỉ còn đây xa lạ âm thầm
Một mùa hạ chói chang thâm trầm
Của day dứt và nuối tiếc
Của những gì gì em không còn muốn biết
Đã xa rồi người ơi
Đã qua rồi thời run run khi cách biệt
Những chiều muộn mộng mơ tím biếc
Hoa bèo nở si mê làn nước xiết
Qua rồi thời lóng ngóng ngu ngơ
Đời rộng mở người ơi đừng chờ
Chiều dĩ vãng không còn mai vàng nắng
Xếp tàn tro để hoa hồng thơm phấn
Để hương xưa vẫn phảng phất giấc thơ
Chiều dĩ vãng xin người hãy đi
Đừng nuối tiếc và đừng tha thiết
Một mùa hạ xưa không cháy hết
Để hôm nay em mới có xuân thì…
Bạn phải đăng nhập để bình luận.