TBT chỉ đạo kiểm tra ông Vũ Huy Hoàng nếu vi phạm

Tác giả: Hà Đông

.KD: Rất…. đúng quy trình!  😀

—————

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa có văn bản chỉ đạo kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với nguyên bộ trưởng Bộ công thương Vũ Huy Hoàng.

  • UBKT TW xem xét quy trình bầu PCT Trịnh Xuân Thanh
  • Tổng Bí thư yêu cầu xử nghiêm vụ án Phạm Công Danh

Ngày 18/7, Văn phòng Trung ương Đảng đã có văn bản số 1578  gửi các ban, ngành, cơ quan truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về các công việc cần làm tiếp sau khi có Thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTW) về ông Trịnh Xuân Thanh.

TBT chi dao kiem tra ong Vu Huy Hoang neu vi pham
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa có văn bản chỉ đạo kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với nguyên bộ trưởng Bộ công thương Vũ Huy Hoàng. Ảnh: VNN

Theo đó, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh UBKTTW với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, khách quan, đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, xem xét, kết luận bước đầu. Đồng thời, Tổng bí thư yêu cầu cần làm tiếp một số việc Tiếp tục đọc

Ông Võ Kim Cự chính thức là đại biểu Quốc hội khóa 14

Tác giả: Hoàng Đan 

.KD: Thêm một ông nghị đức cao vọng trọng, người có công lao đầu tiên rước Formosa vào nước Việt đây!

Ông Võ Kim Cự. Ảnh: Thời báo kinh doanh.

Với việc Hội đồng bầu cử Quốc gia xác nhận xong tư cách đại biểu Quốc hội khóa 14, ông Võ Kim Cự đã chính thức trở thành tân đại biểu Quốc hội khóa này.

 Sáng nay, 18/7, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021.

Báo cáo của Hội đồng cũng nêu rõ, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã tiến hành xong việc xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIV. Có 494 đại biểu trúng cử, được công nhận đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Tiếp tục đọc

“Đã chạy chức, chạy quyền thì chẳng mấy ai chịu lỗ”

Tác giả: Ngọc Quang

.KD: Vì thế, còn chạy chức chạy quyền là còn tham nhũng. Khổ nỗi, cứ đụng vào vụ chức quyền đáng nghi nào đều thấy.. đúng quy trình

Công cuộc chống đủ thứ của nước Việt không biết đến bao giờ ra ngô ra khoai, nếu quản lý cứ u u minh minh như thuở….. hồng hoang thế này  😀

———-

PGS.TS Lương Gia Ban nhận định, nhiều cán bộ nhà nước chẳng làm được việc gì ra hồn, nhưng vẫn ngồi ì, làm xấu hình ảnh đất nước.

Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương XII tổ chức đầu tháng 7 vừa qua đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng, một trong số đó là cải tiến lề lối làm việc, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Giữ vững chế độ lãnh đạo tập thể, tăng cường trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu…

Đây là những yêu cầu hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay nhằm phát huy những kết quả đã đạt được từ Hội nghị Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Trao đổi với Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, PGS.TS Lương Gia Ban – Chủ nhiệm Khoa Lý luận Chính trị và đại cương (ĐH Phương Đông) nhận định, siết chặt kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị là biện pháp hết sức cần thiết để chấn chỉnh tình trạng “núp bóng tập thể” để vun vén cho cá nhân, nhóm lợi ích.

Đã mua, bán thì phải có lãi

Tiếp tục đọc

Formosa đổ lỗi làm cá chết cho chính quyền Việt Nam

Tác giả: Người Việt

.KD: Một viên chức cấp cao Tập đoàn Formosa dẫn các quy định của Việt Nam để nói họ không gây thảm họa cá biển chết dọc 4 tỉnh miền Trung mà đẩy trách nhiệm lại cho nhà cầm quyền Việt Nam.

Trong tương lai, nếu Formosa chính thức hoạt động và xả tới 45,000 mét khối nước thải/ngày đúng như mức mà Bộ Tài Nguyên-Môi Trường của Việt Nam cho phép thì tầm vóc của thảm họa kế tiếp sẽ lớn gấp nhiều lần. Nói cách khác, không bao giờ loại trừ được khả năng Formosa có thể tạo ra một thảm họa mới khiến cá chết trắng suốt 3,000 cây số bờ biển chạy dọc Việt Nam (Người Việt).

.Cái bọn xấu xa, lý lịch hắc ám cả nhân loại đều tránh như tránh hủi này không bị đóng cửa, mà còn để cho chúng hoành hành và nói láo đến bao giờ?

————-

h1352

Người Việt cư ngụ tại Đài Loan biểu tình ngày 18 tháng 6, 2016 chống công ty Formosa xả chất thải độc hại giết thủy sản suốt dọc 4 tỉnh miền Trung Việt Nam. (Hình: Sam Yeh/AFP/Getty Images)

ĐÀI BẮC (NV) – Một viên chức cấp cao Tập đoàn Formosa dẫn các quy định của Việt Nam để nói họ không gây thảm họa cá biển chết dọc 4 tỉnh miền Trung mà đẩy trách nhiệm lại cho nhà cầm quyền Việt Nam.

 

Tiếp tục đọc

Phó Chủ tịch TX Kỳ Anh nói: Báo chí và người dân đều… ‘náo’

Tác giả: PVMT

.KD: Chưa biết đúng sai hai bên ra sao, chỉ nghiêm chỉnh đề nghị các quan chức nên tập nói “sõi”, không nên nói ngọng. Vì điều này, trước hết cho thấy phông văn hóa các bác có vấn đề. Thứ hai, cứ l, n “nẫn nộn” thế này, người dân và báo chí thấy rất xấu hổ!  Hị….hị…  😀

Có những cái chưa cần đến não để tư duy đâu, mà mới cần dùng tới cái lưỡi, cái miệng cho chuẩn thôi, thưa bác Phó CT UBND thị xã Kỳ Anh.  Và bác nên nhớ, nếu không có người dân và báo chí vào cuộc liên tục vụ Formosa thì những kẻ rước voi giày xéo nước Việt này còn nhởn nhơ hưởng thú điền viên!

Mà không biết bác có hưởng lợi gì không mà cứ bênh Formosa chằm chặp như họ là ân nhân vậy? 

—————-

“Những người này đã không dùng não để tư duy…” và “Biển nhiễm chất độc từ cái mồm của các bạn…” -đó là những chia sẻ trên Facbook của ông Phan Duy Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh.

Vừa qua, từ thông tin của người dân cung cấp, PV Báo Người đưa tin đã xâm nhập, điều tra và có loạt bài phán ảnh việc Công ty Môi trường – Đô thị Kỳ Anh lén lút chôn, lấp bùn bánh (một loại chất thải công nghiệp) tại trang trại bí mật của giám đốc công ty này.

Trong khi mọi người lên án mạnh mẽ việc làm của Công ty Môi trường – Đô thị Kỳ Anh và Formosa vi phạm pháp luật môi trường nghiêm trọng… thì trong một status trên facebook đã có facebooker tên Phan Duy Vĩnh để lại bình luận (báo Người đưa tin trích dẫn nguyên những dòng chữ ấy, cả những từ “lóng” là lỗi chính tả ngô nghê – PV): “Thông tin vịt bà chị ơi. Haaaa ai là kẻ nói dối nhể ??? Náo. Thời ai Zaaaa, ống dẫn nước sinh hoạt lại bảo ống ngầm ra biển xả thải. Haaaaa ai là kẻ nói dối nhể ??? Náo!!”.

    Phó Chủ tịch TX Kỳ Anh nói: Báo chí và người dân đều… 'náo' - Ảnh 1

Ông Phan Duy Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh.

Trước đó, vào ngày 25/4, trên facebook của mình, ông Phan Duy Vĩnh viết: “Các bạn không dùng cái não của riêng mình (ai cũng có) để tư duy mà các bạn lại để cho một số báo chí sử dụng não của các bạn …. Biển nhiễm chất độc hại từ cái mồm của các bạn …”.

Tiếp tục đọc

Ấn tượng trong tuần: Thầy thuốc “cái bang” và quan tham thời nay

Xét cho cùng, dù giầu có và nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, họ mới chính là những “cái bang”- theo đúng nghĩa của từ này- về nhân cách công dân. Sự giàu nghèo trong xã hội, đôi khi không thể tính bằng nhà lầu, xe hơi.

.Chỉ có điều, vì thế xã hội rất khó phát triển, và khát vọng hóa rồng của nước Việt thật…. xa khơi

———–

Xin được mượn cái tít bài của nhà báo Hoàng Linh cho bài viết này. Bởi câu chuyện mới xảy ra gần đây tại phiên chợ huyện Vị Xuyên (Hà Giang) quả là ấn tượng, lay động sâu sắc tận tâm can mọi người. Ở đây là tấm lòng của các bác sĩ Bệnh viện huyện Vị Xuyên nói chung, của bác sĩ Nguyễn Ngọc Chung, Phó Giám đốc bệnh viện nói riêng. Giữa thời buổi lòng người đầy hoài nghi nhau bởi hai chữ kim tiền.

“Có anh đời còn… dễ thương”

Chuyện bắt đầu từ công việc nghề nghiệp của họ: Sản phụ trẻ Phàn Thị Thẩy, 20 tuổi, người dân tộc Dao sinh con lần thứ hai. Vào giờ phút thai nhi ra đời, các thầy thuốc ngỡ ngàng trước một tình huống bất ngờ- thai song sinh. Oái oăm thay, hai bé dính nhau ở phần bụng. Tư thế dính khiến cho các bé không thể bú mẹ như bình thường, và cũng không thể phát triển lành mạnh như mọi đứa trẻ.

Ai cũng biết, xưa nay bệnh viện huyện, lại là ở tỉnh miền núi cao và nghèo như Hà Giang, đến máy siêu âm vẫn là máy đen trắng, nhiều thiết bị kỹ thuật vẫn còn rất thô sơ, thì việc phẫu thuật cho hai bé song sinh dính nhau- không chỉ đòi hỏi tay nghề chuyên môn cao, mà còn đòi hỏi các phương tiện thiết bị kỹ thuật, điều kiện chăm sóc đặc biệt.

Mà muốn cứu được hai bé, chỉ có cách chuyển các bé về Hà Nội, nơi có các bệnh viện phương tiện kỹ thuật cao cấp và bảo đảm.

Nhưng gia đình sản phụ Phàn Thị Thẩy quá nghèo. Gặng hỏi mãi, mới biết trong túi người chồng, chỉ có… 200.000 đồng. Mà nếu có vay mượn bà con làng bản, may ra chỉ được 02 triệu. Vì họ cũng nghèo như nhau. Đường về Hà Nội thì quá xa xôi. Và còn không biết bao nhiêu khâu, dịch vụ đều cần đến đồng tiền.

Trong khi sự sống của hai bé song sinh không thể chờ đợi.

Cái bang, bác sĩ, Nguyễn Ngọc Chung, Phàn Thị Thẩy, Ấn tượng trong tuần, Kỳ Duyên, nhà báo Kim Dung
Có lẽ trong đời làm thầy thuốc, chưa bao giờ bác sĩ Nguyễn Ngọc Chung nghĩ tới giờ phút mình phải làm “cái bang”- đứng giữa chợ huyện Vị Xuyên. Ảnh minh họa: suckhoedoisong

Tiếp tục đọc