Ông Võ Kim Cự có trách nhiệm gì trong vụ cho Formosa thuê đất?

Tác giả: Thân Hoàng

.KD: Về trách nhiệm cụ thể của ông Võ Kim Cự, ông Khánh nói: “Chúng tôi không chỉ ra từng cá nhân cụ thể, nhưng ở trong từng vụ việc cơ quan liên quan và những người đứng đầu phải có trách nhiệm chứ không thể không có trách nhiệm”.

.Đối với công tác hậu kiểm thực hiện các kết luận thanh tra, ông Khánh cho rằng bước đầu có thể đánh giá “việc kiểm điểm trách nhiệm cá nhân là chưa nghiêm túc”.

.“Chúng tôi đang tiếp tục kiểm tra, có kiến nghị, sẽ đối chiếu xem tại sao thực hiện chưa nghiêm túc và sẽ có thông báo chính thức trách nhiệm của những ai thì sẽ gắn trách nhiệm cá nhân cụ thể”, ông Khánh nói (Thân Hoàng)

.Chỉ sợ kẻ buộc phải nghiêm túc nó khùng lên, khai… tuốt tuồn tuột thì sao?  😀

———–

. Trách nhiệm của ông Võ Kim Cự đến đâu trong việc này khi thời điểm đó ông là Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng, sau đó là Chủ tịch UBND rồi Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh?

Ông Võ Kim Cự có trách nhiệm gì trong vụ cho Formosa thuê đất?
Ông Ngô Văn Khánh – phó Tổng thanh tra Chính phủ – trả lời báo chí tại buổi họp báo – Ảnh: Thân Hoàng

Thanh tra chính phủ (TTCP) đã từng có cuộc thanh tra, kết luận về việc dự án nhà máy Formosa được Ban quản lý khu kinh tế Vũng Áng (nay là Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh) cấp phép đầu tư với thời hạn 70 năm khi chưa được Chính phủ đồng ý là vượt quá thẩm quyền, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Ông Võ Kim Cự, bây giờ là Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, là người được xem là đã có “dấu ấn” rất lớn trong quá trình triển khai xây dựng khu kinh tế Vũng Áng cũng như tổ hợp của Formosa.

Cho Formosa thuê đất thời hạn 70 năm là sai

Tiếp tục đọc

Xăm gì chỗ đó?

Tác giả: Người Già chuyện

.KD: Chít cười. Bạn bè gửi cho bài viết này. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ

———-

Xăm gì chỗ đó? 
Mới sáng sớm, một phụ nữ đã hối hả gõ cửa một tiệm xăm. Chủ tiệm càu nhàu: 

– Trời ơi, giờ này đã đi xăm mình! 

Khách nài nỉ: 

– Bác ơi, em phải xăm gấp nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng! Giá bao nhiêu em cũng chịu mà… 

Nghe vậy chủ tiệm lục đục soạn đồ nghề: 

– Nào, thế cô muốn xăm hình gì, xăm ở đâu? Tiếp tục đọc

Bó tay trước lượng chất thải rắn quá lớn

Tác giả: Hoài Nam

.KD: Chỉ một mình Formosa Hà Tĩnh đã phát sinh một lượng chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy hại gấp 1,13 lần so với toàn bộ lượng chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy hại của Việt Nam!(Hoài Nam)

.Đó cũng là “Vì quê hương, vì sự phát triển”, câu nói của Võ Kim Cự nhắn gửi lại cho p/v báo Tiền Phong tại Hội nghị Liên minh HTX vừa mới đây


Chất thải rắn từ dự án của Formosa chôn lấp trong trang trại của gia đình ông Lê Quang Hòa, Giám đốc Công ty Môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Internet

Sau vụ phát hiện chôn trộm 100 tấn chất thải rắn của Formosa Hà Tĩnh tại trang trại của ông giám đốc Công ty Môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), người ta lại dồn dập chứng kiến những điểm chôn chất thải trái phép được phát hiện tại bãi rác của khu du lịch Thiên Cầm, công viên Hưng Thịnh, rồi 10 điểm khác xung quanh khu vực dự án của Formosa… Dư luận hoài nghi, dường như vẫn còn đâu đó những điểm đang chôn trộm chất thải của Formosa mà… “chưa bị lộ”!

Điều gì đã dẫn đến một cuộc tạm gọi là khủng hoảng về quản lý chất thải rắn như thế tại Hà Tĩnh, khi mà dự án khu liên hợp sản xuất gang thép lớn nhất Đông Nam Á này còn chưa vận hành toàn bộ các dây chuyền sản xuất?

Formosa Hà Tĩnh: Có thể phát thải gấp 1,13 lần so với toàn bộ lượng chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy hại của Việt Nam!

Theo “Hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án luyện gang thép” năm 2009 của Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường (Tổng cục Môi trường, Bộ TN-MT), có thể tính toán được toàn bộ lượng chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy hại của Formosa Hà Tĩnh với công suất vận hành 15 triệu tấn/năm (xem bảng). Tiếp tục đọc

Xử Trịnh Xuân Thanh ‘cứu niềm tin chế độ’

Tác giả: BBC Tiếng Việt

.KD: Chỉ xử Trịnh Xuân Thanh mà “cứu niềm tin chế độ”, thì quả là cái cậu Trịnh Xuân Thanh này to gan nhưng cũng tài giỏi thật. Một mình nó đã dám lấy cả niềm tin chế độ?  😀

——————

   AFP

Tổng cục An ninh và Tổng cục Cảnh sát đang điều tra ông Trịnh Xuân Thanh theo chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lúc cựu Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Việt Nam bình luận với BBC rằng vụ này nhiều khả năng sẽ được xử đến nơi đến chốn.

Ông Trịnh Xuân Thanh, cựu Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hậu Giang đã bị hủy tư cách đại biểu Quốc hội sau khi bị Đảng Cộng sản Việt Nam kết luận “có nhiều khuyết điểm, vi phạm”.

Ông Trịnh Xuân Thanh bị báo chí đưa tin hồi tháng 5/2016 khi phát hiện chiếc xe Lexus 570 biển số xanh (xe công vụ) chở ông Thanh.

Sau khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo điều tra những sai phạm dẫn đến thất thoát 3.300 tỷ đồng tại Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí (PVC) thời ông Trịnh Xuân Thanh làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Bộ Công an đã giao Tổng cục An ninh và Tổng cục Cảnh sát vào cuộc. Tiếp tục đọc

Việt Nam ‘hạnh phúc thứ 5 thế giới’

Tác giả: BBC Tiếng Việt

.KD: Blog KD/KD ít đưa tin. Nhưng tin này sốt dẻo quá, nên phải đưa ngay. Còn gì bằng nữa, Mỹ đứng thứ 108 cơ mà. Nước Việt sắp tới Thiên đường thật rùi  😀

.Đọc xong, cũng ngẩn người. Mẹ cha cái bọn New Economics Foundation, cũng thích tung tin Vịt thế  😀     

Được cái người Việt mình dễ hài lòng, lạc quan  😀

——————–

Getty

Costa Rica được nêu tên là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, theo một báo cáo hàng năm có tên Happy Planet Index.

Năm nước xếp đầu năm nay là Costa Rica, Mexico, Colombia, Vanuatu, Việt Nam, trên tổng số 140 nước.

Báo cáo này của New Economics Foundation đặt ở London, làm lần đầu tiên từ 2006.

Họ đo mức độ hài lòng nói chung của người dân dựa theo thăm dò của Gallup, tuổi thọ theo Liên Hiệp Quốc, bất bình đẳng thu nhập, và ảnh hưởng của từng cá nhân lên môi trường dựa theo dữ liệu của Global Footprint Network.

Anh quốc xếp thứ 34, còn Mỹ đứng thứ 108.

Formosa liên tục được nhắc ở QH, chỉ có một người vẫn im lặng

Tác giả: Trạch Vinh

.KD: Im lặng là… vàng cả đó!  😀

———————

Formosa liên tục được nhắc ở QH, chỉ có một người vẫn im lặng

Toàn cảnh Hội trưởng Diên Hồng ở phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV (Ảnh: quochoi.vn)

Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV, cái tên Formosa đã xuất hiện nhiều lần trong các bài phát biểu – điều rất hiếm đối với một công ty ở Việt Nam.

Sáng 20/7, phiên họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV đã diễn ra trọng thể tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Cùng với sự có mặt của các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước còn có 494 vị ĐBQH mới được bầu.

Tiếp tục đọc

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường lợi dụng tư cách ĐBQH để lũng đoạn kinh tế, cướp đất của dân?

Tác giả: Theo Blue VN (Nguồn: FB Tuyen Nguyen Chung)

KD: Không chỉ phản bội niềm tin của cử tri, nhập quốc tịch vào “thiên đường trốn thuế” Malta để tẩu tán số tiền khổng lồ lên tới hàng trăm triệu Euro, bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường còn cao tay hơn các đại gia Nguyễn Đức Kiên, Phạm Công Danh khi lợi dụng đặc quyền và tư cách ĐBQH để thực hiện các phi vụ làm ăn phi pháp, thâu tóm ngân hàng và hàng ngàn hecta đất, đẩy rất nhiều nông dân vào cảnh màn trời chiếu đất (Tuyen Nguyen Chung)

.Vậy bà Nguyệt Hường này là “sản phẩm hỏng” hay sản phẩm “chính danh” của XH? một XH mà cái gốc tư duy đã có rất nhiều vấn đề cần nhìn lại, từ định hướng xây dựng mô hình CHXH, kinh tế thị trường XHCN, kinh tế Nhà nước chủ đạo- (nơi khu trú các lợi ích nhóm, tham nhũng), đến đất đai là sở hữu toàn dân… Còn pháp luật luôn được “cầm tay chỉ việc”

Một XH người dân không nhìn thấy tương lai! Vì không biết CNXH nó ở đâu để …đi tìm  😀

Một Quốc gia luôn “một mình một chợ” giữa văn minh nhân loại vì… không giống đâu!

———————-

Sự phát triển “thần kỳ” của VID Group

Từ một công ty được thành lập năm 2006 chỉ chưa đầy 6 nhân viên, chưa đầy một năm sau (thời điểm bà Hường trúng tuyển ĐBQH khóa đầu tiên), tập đoàn VID Group của bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường đã bành trướng hệ thống “chân rết” đến nhiều tỉnh thành khắp miền Bắc.

H1Lợi dụng đặc quyền và tư cách ĐBQH, bà Hường liên tục thực hiện các phi vụ làm ăn phạm pháp, thâu tóm ngân hàng và hàng ngàn hecta đất, đẩy rất nhiều nông dân vào cảnh màn trời chiếu đất.

Chỉ sau 3 năm thành lập (2009), bà Hường đã cấu kết với Tập đoàn Lifan của Trung Quốc làm chủ đầu tư của 9 khu công nghiệp (hiện con số này đã tăng đến 11 KCN), gồm 3 KCN ở Hà Nội, 1 ở Hà Nam, 3 ở Hải Dương và 2 KCN ở Hưng Yên. Diện tích đất và số lượng khu công nghiệp mà bà Hường chiếm giữ nhiều đến nỗi trong giới kinh doanh, bà Nguyệt Hường được ví von là “bà đỡ của các khu công nghiệp”.

Tiếp tục đọc

Có sự bắt tay tinh vi trong cuộc triển lãm toàn tranh giả?

Tác giả: Hoàng Vy (ghi)

.KD: Chết mất thôi. Người Việt giờ đây, ăn đồ giả, uống đồ giả, nói giả, sống đạo đức giả, hưởng thụ tranh giả. Như không còn là người Việt, mà là người từ một hành tinh khác lạc loài. Thật kinh sợ một XH khi mạt vận!


Họa sĩ Lê Thiết Cương, giám tuyển cho nhiều cuộc triển lãm lớn ở Việt Nam chia sẻ ý kiến trên VietnamNet xung quanh cuộc triển lãm ‘toàn tranh giả’ vừa diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM gây xôn xao dư luận.

“Tôi không có ý gì khác với các họa sĩ rằng tất cả các bức tranh triển lãm đều là giả vì người trong nghề nhìn là biết ngay. Nhưng sau sự việc của anh Vũ Xuân Chung, chủ của bộ sưu tập 17 bức tranh được trưng bày, có hai chuyện.

tranh giả, triển lãm, họa sĩ, lê thiết cương, tranh từ châu âu trở về, bảo tàng mỹ thuật, thành chường
Triển lãm Những bức tranh từ châu Âu trở về tại Bảo tàng mỹ thuật TP.HCM toàn bộ treo tranh giả.

Đầu tiên phải khẳng định anh ấy là người có thiện chí với mỹ thuật Việt Nam. Thay vì có tiền đi mua cái ô tô đắt tiền thì anh ấy lại mua tranh, hơn nữa lại mua ở nước ngoài và là tranh đứng tên các bậc thầy hội họa Việt Nam mang về để triển lãm chia sẻ với mọi người vì không phải ai cũng có điều kiện như anh ấy.

Tiếp tục đọc