Ông Võ Kim Cự chính thức thông tin việc cấp phép cho Formosa

Tác giả: Theo Tuấn Nghĩa/vnMedia.vn
.
KD: Chắc là sau khi được nữ Chủ tịch QG Nguyễn Thị Kim Ngân nhắc nhở, ông Võ Kim Cự đã không dám né tránh nhà báo như trước, mà đã trả lời phỏng vấn. Ít nhất lúc này, ông đang đóng vai trò ĐBQH… ngoan, biết vâng lời. 😀
.
Nhưng sau khi đọc bài trả lời phỏng vấn, muốn nói thẳng với ông Võ Kim Cự- ông không có quyền cao giọng khi nói rằng:
.
Đây cũng là bài học để chúng ta sắp tới tổ chức kêu gọi đầu tư, quản lý trên tất cả các lĩnh vực, đảm bảo không vì phát triển kinh tế vì mọi giá, mà phải đảm bảo môi trường, đảm bảo văn hóa phát triển, đảm bảo đồng bào ở những khu vực có dự án, khu vực phụ cận phát triển bền vững có như vậy đất nước mới đạt được yêu cầu theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12.
.
Đó là điều nhân dân mới có quyền nói, vì ông hiện không đủ tư cách nói câu này!
.
Đừng có rước họa vào đất nước rồi lại vẫn quen lên giọng giảng dạy. Thứ đạo đức đó, người dân vô cùng căm ghét.
————- 
Ông Võ Kim Cự trao đổi với báo chí ngày 24.7 – ảnh: Tuấn Nghĩa
.
Ngày 24.7, ông Võ Kim Cự, đại biểu Quốc hội khóa 14, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã trao đổi với báo chí về việc cấp phép đầu tư cho Formosa – vấn đề mà dư luận đang đặc biệt quan tâm.

Trong những ngày gần đây, việc Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Formosa ) được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và thuê đất với thời hạn 70 năm ở Khu kinh tế Vũng Áng đã khiến dư luận đặc biệt quan tâm, trong đó có ý kiến cho rằng việc cấp phép đó là sai quy định.

Ngày 24.7, ông Võ Kim Cự, đại biểu Quốc hội khóa 14, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã trao đổi với báo chí về vấn đề này.

Tiếp tục đọc

Trích một số trang của “Mực mài nước mắt”

Tác giả: Lê Khắc Hoan

.KD: Văn Trí, trong cuốn Mực mài nước mắt cũng chính là nhà báo Lê Khắc Hoan. Một thời tuổi trẻ, làm báo và viết về Giáo dục, mình và nhà báo Lê Khắc Hoan khá thân thiết. Mình không hề được đào tạo về sư phạm, khi đó quá trẻ, rất ngây thơ, trong sáng, và yêu nghề. Còn anh Lê Khắc Hoan nguyên là nhà giáo am hiểu GD, có tư duy chặt chẽ về các vấn đề.  Chính những chuyến đi công tác ở cơ sở đã giúp mình am hiểu, nhận thức và trưởng thành trong cách nhìn về GD của một thời cuộc đầy những biến động, chưa thoát khỏi các nền GD hàn lâm của quá khứ nhưng lại trầy trật trong những đổi mới.  

 Hai chi em 2 b Xin trích một số trang trong cuốn sách, đoạn viết về mình của tác giả. Thời đó, làm báo nghèo và gian truân lắm, nhưng mình yêu nghề quá, và để rồi cuối cùng nghề cũng… yêu mình.

Đó là hạnh phúc của một người cầm bút. Cái hạnh phúc đó không hiểu bây giờ nhiều nhà báo trẻ có không?

————-   

Rất nhiều kỷ niệm hàng trăm chuyến đi làm báo giáo dục. Tôi hay đi cùng anh Văn Trí và cô Kim Dung, phóng viên phụ trách mảng bài giáo dục ở báo Nhân Dân. Bộ ba chúng tôi tổ chức nhiều chuyến đi lên rừng xuống biển, như thủy điện Thác Bà Yên Bái, xã Cẩm Bình Hà Tĩnh. Nhiều kỷ niệm nhất là các chuyến về Nghệ An quê tôi,  thăm trường phổ thông cơ sở Nghĩa Đồng huyện Tân Kỳ. Hôm ở tỉnh, hội nghị chiêu đãi cà phê ngon nhưng đậm quá, cô Kim Dung quen uống cà phê mà còn say lử đử, nữa là anh Văn Trí và tôi bị say nằm lả hàng giờ! Lên Nghĩa Đồng thì đi xe khách hàng trăm cây số đường núi xóc nẩy tưng tưng. Tới phòng giáo dục Tân Kỳ, lại phải ngồi nhờ xe máy vào Nghĩa Đồng. Hôm trở về mới khổ chứ, không kiếm ra xe máy, ba anh em phải nhờ xe công nông chở ra bến ô tô Tân Kỳ! Đi lại vất vả nhưng sống với Nghĩa Đồng núi rừng heo hút lại rất vui. Tiếp tục đọc

Chị em- đồng nghiệp và “Mực mài nước mắt”

KD: Lâu lắm rồi, chị em mình mới có dịp gặp nhau. Chị em mình ở đây là Cao Kim Yến, Nguyễn Thị Trâm, những người bạn gái, và là đồng nghiệp của mình, hẹn gặp nhau. Để Trâm trao cho mình và Yến cuốn sách mới xuất bản- Mực mài nước mắt- của nhà báo Lê Khắc Hoan- một nhà báo lão thành, nguyên Phó Tổng BT báo Giáo dục Thời đại, cũng là một người bạn vong niên của mình.

Ba chi em a

Cuốn sách của một nhà báo GD viết về một thời cuộc làm báo đầy kỷ niệm vui buồn, thông qua một loạt các sự kiện của ngành GD, của tờ báo, thông qua một loạt chân dung hoặc kỷ niệm sâu sắc của tác giả với các gương mặt nhà báo (mà mình cũng là một trong số đó). Hì….hì… 😀

Trên chặng đường làm báo viết về GD khi đó, mình và Cao Kim Yến được mệnh danh như cặp “song sinh” không chịu tách rời 😀

Yến và Trâm đều nguyên là cô giáo. Mình thì cả gia đình bên bố ở HN hầu như đều là nhà giáo.

Hai chi em 2a

Có lẽ vì vậy mà khá hợp nhau. Những chuyến đi trong nam ngoài bắc, từ miền xuôi đến miền biển, miền núi, vùng đô thị hay miền núi cao khó khăn, vui buồn cũng chia sẻ, Đẻ những năm tháng này, ngồi bên nhau nhâm nhi cafe lại tiếp tục bàn chuyện thế sự, nhưng cũng vì thế không thể vắng tiếng cười. Bởi biết bao kỷ niệm. Nhiều nhất là chuyện…. iu đương của mình 😀

Cảm ơn nhà báo Lê Khắc Hoan, và cảm ơn hai bạn gái đồng nghiệp thân thiết.

Tiếp tục đọc

Bổ nhiệm đúng quy trình nhưng có thể không đúng tiêu chuẩn’

.KD: Vậy có thể nói ngược lại không? Rằng không đúng tiêu chuẩn nhưng rất… đúng quy trình???

————–

Ta cứ nói đúng quy trình nhưng có thể không đúng tiêu chuẩn, cán bộ có xứng đáng ngồi ở vị trí đó không – Chủ tịch QH chia sẻ với báo giới.

Một ngày sau khi được bầu, sáng nay, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã ra mắt báo giới trong một cuộc họp báo chân tình và cởi mở.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, tri ân báo chí
Chủ tịch QH gặp mặt báo chí

Lời mở đầu, Chủ tịch QH thay mặt lãnh đạo QH khóa 14 gửi lời cảm ơn sâu sắc đến báo chí đã quan tâm theo dõi đưa tin về hoạt động của QH suốt thời gian qua, cũng như sẽ tiếp tục đồng hành cùng QH khóa 14 để kịp thời đưa thông tin đến đồng bào cử tri cả nước.

Tiếp tục đọc

Vinalines ‘dẫn đầu về thua lỗ’

Tác giả: BBC Tiếng Việt

.KD: Vinalines dẫn đầu về thua lỗ trong số 38 tập đoàn, tổng công ty, công ty được Kiểm toán nhà nước Việt Nam kiểm toán trong năm 2015 (BBC Tiếng Việt)

Tưởng dẫn đầu cái gì, hóa ra dẫn đầu về …. thua lỗ. Sao lúc này chả thấy bác nào lên tiếng bảo vệ cho cái Vinalines đỡ… bẽ bàng tý???

————-.

  • Vinalines
Getty

Vinalines dẫn đầu về thua lỗ trong số 38 tập đoàn, tổng công ty, công ty được Kiểm toán nhà nước Việt Nam kiểm toán trong năm 2015.

Các tờ báo lớn tại Việt Nam tuần này dẫn lại báo cáo Kiểm toán nhà nước năm 2015, đã kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước năm 2014 của 234 doanh nghiệp thuộc 38 tập đoàn, tổng công ty, công ty.

Theo báo cáo, có 5 trong số 38 doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, dẫn đầu là Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) với 3.478,48 tỷ đồng. Tiếp tục đọc

Làm gì để xử lý các quan tham tẩu tán tài sản ra nước ngoài?

Tác giả: FB Tuyen Nguyen Chung

KD: Chả cần làm gì cả.  Chỉ cần rút kinh nghiệm… sâu sắc. Xong!  😀

————–
h1483Chúng ta chưa quên nguyên Quyền trưởng phòng kinh doanh Vinashinlines Giang Kim Đạt đã bán 3 con tàu, ôm số tiền 19 triệu USD (400 tỷ đồng) tẩu tán ra nước ngoài, mua bất động sản và giao cho bố đẻ đứng tên. Và dư luận đang vô cùng phẫn nộ trước việc bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường mặc dù là ĐBQH – đại diện cho quyền lợi của dân, nhưng lại nhẫn tâm chiếm đoạt hơn 2.000 hecta đất nông nghiệp làm các khu công nghiệp, ép doanh nghiệp đầu độc môi trường, làm giàu trên sinh mạng của người dân, cùng chồng là ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) gom tiền của dân rồi âm thầm nhập thêm quốc tịch nước khác và thề trung thành với nhân dân Malta để chuẩn bị đường chạy trốn.

Vấn đề rất lớn đặt ra, nếu Giang Kim Đạt trong Đại án tham nhũng Vinashinlines có quốc tịch Malta như bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường thì hậu quả sẽ khôn lường ra sao? Việc thu hồi và xử lý tham quan này sẽ gặp trở ngại thế nào khi đối tượng mang hai quốc tịch? Ngược lại, một người cơ hội, tham lam, làm giàu trên sinh mạng dân nghèo như bà Nguyệt Hường khi đã có quốc tịch nước khác mà tẩu tán khối tài sản khổng lồ ra nước ngoài thì sẽ xử lý thế nào?

Tiếp tục đọc

Đóng cửa rừng, gỗ đã chạy kịp về nhà cán bộ?

Tác giả: Hữu Danh

.KD: Những gì quý giá nhất của rừng, oái ăm thay, lại chạy vào nhà cán bộ – những người chuyên chống lâm tặc và hô hào bảo vệ rừng. (Hữu Danh)

Dân gian có câu: Ghét của nào trời trao …. của đó mà  😀

————-

 
Câu chuyện nữ trung úy công an kinh tế tỉnh Đắk Lắk xây dựng quần thể nhà gỗ vô giá đăng trên Dân Việt ngày hôm qua, 22.7 làm dư luận xôn xao. Nhưng chỉ là xôn xao với người dân ở nơi khác, vì ngay tại vùng đất được coi là thủ phủ Tây Nguyên này, biệt thự gỗ quý của cán bộ “đếm không hết”.

Trung úy Trần Lê Thúy Hằng năm nay mới 27 tuổi. Trước khi vào ngành công an, bà Hằng là nhân viên ngân hàng. Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi – Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk là cha ruột bà Hằng, đồng thời cũng là “sếp” của con gái mình. Ông Rơi cho biết, khu nhà gỗ là của con gái ông, không phải là tài sản của ông.

Ở vùng đất luôn “nóng” với chuyện phá rừng là Tây Nguyên, thiếu tướng Trần Kỳ Rơi là người nổi tiếng với những chỉ đạo quyết liệt chống lâm tặc, kêu gọi bảo vệ rừng. Con gái ông cũng làm việc ở phòng chuyên chống lại buôn lậu gỗ, gian lận thương mại, lâm tặc… Hàng loạt vụ bắt gỗ lậu diễn ra tại Tây Nguyên. Rất nhiều lâm tặc đã phải trả giá cho hành vi tàn phá rừng của mình.

Cho nên, dù không bất ngờ với hình ảnh nhà gỗ của trung úy Hằng nhưng người dân cũng ớ người ra khi mà cán bộ lại… khoái đồ gỗ, cổ xúy cho lối tiêu dùng có liên quan đến việc đốn cây rừng.

dong cua rung, go da chay kip ve nha can bo? hinh anh 1

Bên trong dinh thự gỗ vô giá của trung úy công an Trần Thị Thúy Hằng.

Gần một tháng qua, nhóm phóng viên chúng tôi đã đi khắp các cánh rừng Tây Nguyên, từ Đắk Nông đến Đắk Lắk, Gia Lai rồi Kon Tum, Lâm Đồng, đâu đâu cũng thấy cảnh rừng bị tàn sát. Sau lệnh đóng cửa rừng tự nhiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nạn phá rừng vẫn tràn lan.

Tiếp tục đọc