Chúc mừng… Quỷ vương

KD: Tối qua có một cuộc Chúc mừng… Quỷ vương- cuốn tiểu thuyết lịch sử của nhà văn Vũ Ngọc Tiến mới xuất bản- diễn ra tại nhà của nhà văn.

Thật bất ngờ với mình, khi ở đây, gặp được những nhà văn tên tuổi: Nhà văn, dịch giả Dương Tường, nhà văn- nhà giáo Phạm Toàn, người bạn vong niên của mình, anh em thân thiết dễ đến 40 năm nay, lâu lắm mới gặp.

1

Bỗng thấy thương thế kiếp người, một chút buồn, cùng rất nhiều tiếng cười trêu ghẹo nhau.

Bất ngờ nhất là gặp nhà văn- Đại tá An ninh Thái Kế Toại, một người mình nể trọng về nhân cách- đàng hoàng, công tâm, nhân bản với con người. Rồi nhà văn Phạm Lưu Vũ với những tản văn sắc sảo, sâu sắc, nhiều khi đọc xong phải ngẫm nghĩ chê chán. Đạo diễn phim truyền hình Quốc Trọng say sưa nói về nghề nghiệp, Xuân Diện Hán nôm (Chú Tễu) hát ca trù hay và vui nhộn khiến cả nhóm cười nghiêng ngả. Và mình.

2- KD

Buồn cười nhất, là nâng cốc tưng bừng đến thế nhưng gần về mới nhớ ra chưa chúc mừng khổ chủ- nhà văn Vũ Ngọc Tiến. Cả nhóm cười ầm ĩ. Đúng là… văn nghệ sĩ

Chúc mừng tác giả Quỷ vương 😀
————–

Tiếp tục đọc

Điều kỳ diệu sau cuộc tấn công

Tác giả: Hoàng Minh Trí

.KD: Bài viết cho thấy một sự cố đã phản chiếu phẩm cách đáng khen người Việt. Chỉ có điều, tác giả chưa thấy hết một đặc điểm này của người Việt: Mỗi khi có chiến tranh, có sự cố, người Việt cố kết, đoàn kết một lòng trên dưới. Nhưng cứ hòa bình, thì chia năm bè bẩy mối, đấu đá thanh trừng. Lịch sử hàng ngàn năm từng cho thấy ở các vương triều phong kiến như vậy

.Đó là đáng khen hay đáng chê? Chả lẽ sức mạnh dân tộc chỉ có được khi đất nước có chiến tranh, có ngoại xâm? 


Hoàng Minh Trí

Tôi vừa trở về sân bay Nội Bài sau một chuyến bay dài từ TP HCM. Chuyến bay dài hơn thường lệ, bởi một cuộc tấn công điện tử thực hiện vào hạ tầng hàng không Việt Nam, một cuộc tấn công chưa từng có.

Chúng tôi ra sân bay từ 17h. Giao thông trước sân bay Tân Sơn Nhất kẹt cứng. Bước vào sân bay, đông nghẹt người vì nhiều chuyến ùn tắc.

Không còn thông báo điện tử, tất cả đều phải thông báo bằng giấy in. Tôi đứng xếp hàng trong hàng người bất tận, đến tận gần 19h mới đến quầy làm thủ tục, dù theo lịch là 19h đã bay. Hệ thống máy tính không hoạt động, thủ tục làm bằng tay. Thứ tự các chuyến bay và cổng ra tàu bay thay đổi liên tục và chỉ được thông báo qua loa phóng thanh. Bởi ngay cả hệ thống loa sân bay cũng đã bị tấn công.

Và trong khung cảnh tưởng như sẽ vô cùng hỗn loạn ấy, lại là một sự trật tự đáng ngạc nhiên. Gần như không ai phàn nàn. Tất cả mọi người đều xếp hàng trật tự. Không thấy sự vội vàng chen lấn như ngày thường. Mọi người nhường nhịn và thông cảm cho nhau lẫn cho hãng hàng không.
Tiếp tục đọc

Toàn văn phát biểu của bà Obama tại đại hội đảng Dân chủ

Tác giả: Ngọc Minh

.KD: Tôi muốn một tổng thống có thể dạy cho con cái chúng ta rằng tất cả mọi người sống trong đất nước này đều quan trọng…(Đệ nhất phu nhân nước Mỹ Michelle Obama).

Toàn văn phát biểu của bà Obama tại đại hội đảng Dân chủ

Tôi muốn một tổng thống có thể dạy cho con cái chúng ta rằng tất cả mọi người sống trong đất nước này đều quan trọng…

 Trong đêm khai mạc đại hội toàn quốc đảng Dân chủ ngày 26/7, Đệ nhất phu nhân nước Mỹ Michelle Obama đã có một bài phát biểu vô cùng vừa xúc động, vừa vô cùng mạnh mẽ, thuyết phục. Trong chưa đầy 15 phút đồng hồ, những chia sẻ của bà Obama đã nhận được nhiều tràng vỗ tay ủng hộ, và khiến không ít người phải rơi lệ.
Toàn văn phát biểu của bà Obama tại đại hội đảng Dân chủ - Ảnh 1.
 

Dưới đây là toàn văn bài phát biểu của Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama.

***

Xin cám ơn các bạn. Cám ơn các bạn rất nhiều. Các bạn biết đấy, thật khó mà tin được rằng, đã 8 năm rồi kể từ lần đầu tiên tôi tới hội nghị này để nói với các bạn vì sao tôi nghĩ rằng, chồng mình cần phải trở thành tổng thống.

Còn nhớ tôi đã nói với các bạn về tính cách và lập trường vững chắc của anh ấy, khí phách và phong thái của anh ấy, những phẩm chất nổi bật mà chúng ta đã được chứng kiến mỗi ngày khi anh ấy ở Nhà Trắng và phục vụ cho quốc gia chúng ta chứ?

Tôi cũng từng nói với các bạn về con gái của chúng tôi, rằng chúng là trái tim trong trái tim chúng tôi, là trung tâm trong thế giới của chúng tôi ra sao.

Tiếp tục đọc

Viêt Nam vẫn mắc kẹt tại ngã ba đường

Tác giả: Nguyễn Quang Dy

.KD: Tác giả Nguyễn Quang Dy vừa gửi cho mình bài viết này của ông. Xâu chuỗi hàng loạt vấn đề thời sự trong và ngoài nước, từ Formosa đến những biến chuyển đáng quan tâm của các quốc gia như Myanmar, Mông Cổ, để cuối cùng tìm về giải pháp cho Việt Nam, như câu kết luận: 

.Mọi thay đổi đều có quy luật và phải trả giá. Đổi mới thể chế tại Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Phải từ bỏ cực đoan và bạo lực. Không thể thay thế độc quyền này bằng độc quyền khác. Muốn thoát Trung và thoát khỏi ngã ba đường, phải ra khỏi cái hang ý thức hệ. Einstein đã từng nói, “không thể giải quyết vấn đề bằng chính tư duy đã tạo ra vấn đề đó”. 


Nguồn:xemanh.net

“Có hai thứ vô hạn: vũ trụ và sự ngu xuẩn của con người…” (Two things are infinite: the universe and human stupidity – Albert Einstein)

Hơn bảy thập kỷ sau khi lập quốc (1945) và hơn bốn thập kỷ sau cuộc chiến tranh Việt Nam (1975), đất nước vẫn đang mắc kẹt tại ngã ba đường. Tại sao lại có bi kịch này? Làm thế nào để thoát ra ra khỏi ngã ba đường của lịch sử? 

Trong nhiều thập kỷ, đất nước đã bị sa vào chiến tranh và bạo lực, cực đoan và hận thù, như cái bẫy ý thức hệ. Những thế lực cực đoan (trong và ngoài nước) đã thao túng số phận đất nước này, làm cho chính họ và ít nhất một thế hệ người Việt bị ngộ nhận, lạc vào ma trận (như chiến tranh Việt Nam). Muốn thoát ra khỏi ngã ba đường không dễ. Báo cáo “Việt Nam 2035” khuyến nghị phải đổi mới thể chế và cải cách vòng hai.   

Có nhiều việc phải làm, như cách thể chế và chống tham nhũng. Trong phạm vi bài viết này, hãy thử xem lại mấy điều cơ bản: Thứ nhất là đặc điểm bối cảnh hiện nay; Thứ hai là nguyên nhân và hệ quả; Thứ ba là các giải pháp khả thi.   

Đặc điểm bối cảnh hiện nay Tiếp tục đọc

Đài truyền hình quốc gia có còn tôn trọng khán giả?

Tác giả: Hoàng giang (Blog VOA)

.KD: Không gì có thể làm mất uy tín với bạn đọc hơn là tự chính mình làm nghề không đàng hoàng, không trung thực. Và càng “lên gân” bảo vệ, càng chứng tỏ sự mất tự tin, thiếu bản lĩnh tử tế, thừa bản lĩnh… “trơ”

——-  

anh phim

Hơn phân nửa hình ảnh của phóng sự này là được cắt ghép từ các tư liệu khác (không ghi nguồn). Ảnh chụp màn hình VTV

Vài ngày trước, đài truyền hình quốc gia VTV có đăng một phóng sự mang tên “Syria – góc nhìn từ phía trong cuộc chiến.” Chương trình này đã được giới thiệu từ rất lâu trước đó bằng một trailer ngắn gây tò mò từ phía người xem. Tuy nhiên, sau hơn 30 phút chiếu, VTV đã làm khán giả rất thất vọng. Tôi đã xem phóng sự này; là một người đã được đào tạo trong nghề phóng viên, tôi không hiểu nổi tại sao phóng sự đó có thể được đưa lên trình chiếu cho hơn 90 triệu người dân Việt xem.

Độc giả VOA có thể lên kênh Youtube, tìm kiếm từ khóa theo tựa đề phóng sự để xem đầy đủ nếu quý vị muốn nhìn thấy tận mắt. Nhưng tôi không muốn quý vị phí thì giờ vì nội dung phóng sự nói trên không có gì đáng để xem ngoài một vài chi tiết như cô biên tập viên khóc thút thít sau khi được nghe kể chuyện về những hành động hung bạo của “phiến quân” – cách gọi chung chung các nhóm chống đối chính phủ Syria trong phóng sự.

Phóng sự này được thực hiện trong mùa hè 2016, sau đỉnh điểm của cuộc chiến tranh, khiến hơn 8 triệu người dân Syria phải bỏ nước ra đi. Vì vậy, những gì mà nhóm phóng viên quay được chỉ là thành phố với những tòa nhà đổ nát. Câu chuyện mà họ đưa lên cũng là do một vài người dân khác tại đây tường thuật lại. Hơn phân nửa hình ảnh là được cắt ghép từ các tư liệu khác (không ghi nguồn). Ngay cả những thước quay gốc cũng thiếu chất lượng và không thể hiện được tính chuyên nghiệp cần có.

Tiếp tục đọc

Nhóm ký sự Syria được khen thưởng, không đạo kịch bản của Nga

Tác giả: H.Nam (TH)

.KD: Nhóm phóng viên của Trung tâm tin tức VTV24 được Tổng Giám đốc ĐTHVN (VTV) Trần Bình Minh khen thưởng (H.Nam)

.Chết cười! Ông Trần Bình Minh vô tình trở thành “nạn” nhân” của quân ông í. Vô tình trở thành đồng lõa sự nói dối  😀

——————-

hinh-anh-vtv-khen-thuong-e-kip-ky-su-syria-1153-14

Nhóm phóng viên của Trung tâm tin tức VTV24 đã được Tổng Giám đốc ĐTHVN (VTV) Trần Bình Minh khen thưởng vì đã thực hiện “Ký sự Syria: Góc nhìn từ phía trong cuộc chiến”.

Nhóm phóng viên của Trung tâm tin tức VTV24 vừa được Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam (VTV) Trần Bình Minh ký quyết định khen thưởng vì đã thực hiện tác phẩm “Ký sự Syria: Góc nhìn từ phía trong cuộc chiến” đồng thời quyết định cũng nêu rõ nhóm PV “đã dũng cảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Cụ thể, cả Trung tâm Tin tức VTV24 được thưởng 30.000.000 đồng. Nhóm phóng viên thực hiện ký sự gồm bà Lê Thị Bình (tức Lê Bình) – Giám đốc VTV24, hai biên tập viên gồm Trần Vân Anh, Lê Phương My và quay phim Phạm Ngọc Phức, mỗi người được thưởng 1 triệu đồng.

Tiếp tục đọc

“Ký sự Syria”: Nhóm phóng viên vô tình trở thành “nạn nhân” của kịch bản tuyên truyền?

Tác giả: Võ Trung Dũng 

.KD: Một bài viết khách quan của người làm nghề báo chuyên nghiệp, và là nhà báo có mặt ở hầu hết các chiến sự “nóng” trên thế giới. Xin đăng lên để bạn đọc tham khảo, chia sẻ

"Ký sự Syria": Nhóm phóng viên vô tình trở thành "nạn nhân" của kịch bản tuyên truyền?

Nhà báo tự do Võ Trung Dung, một cây viết theo mảng phóng sự mạo hiểm đã có góc nhìn khác về “Ký sự Syria” của VTV24.

 LTS: “Ký sự Syria” của VTV đang nhận được khen chê nhiều chiều của dư luận. Xin giới thiệu góc nhìn khác của nhà báo Võ Trung Dung, người Pháp gốc Việt, một cây viết theo mảng phóng sự mạo hiểm. Anh từng có mặt hầu hết các chiến sự “nóng” trên thế giới, trong đó có 4 lần đến Syria.

Đêm qua, bét mắt ra nhờ ly cà phê đen, coi ‘phóng sự’ dài hơn 30 phút đang làm dậy sóng dư luận và làng báo. Mình xin viết vài suy nghĩ đóng góp cho cộng đồng.

Nhìn và suy nghĩ từ kinh nghiệm cá nhân. Khiêm tốn. Không ném đá mà đem đá tới góp phần xây dựng kỹ năng báo chí.

Tiếp tục đọc

Ấn tượng trong tuần: Những cuộc ly hương và sự “hớp hồn” người Việt

.Còn những kẻ tham nhũng, những bọn lợi ích nhóm, đích thị Việt gian ấy, nước Việt không bao giờ có hạnh phúc!

“Từng người tài bỏ ra đi…”

Khi nghe tin Cựu CEO FPT Trương Đình Anh đưa cả nhà- gồm vợ và 04 đứa con trai Rồng, Rắn, Dế, Kiến… rồng rắn sang Mỹ định cư, không hiểu sao người viết bài này bỗng muốn mượn ca từ của nhạc sĩ họ Trịnh: Từng người tài bỏ ra đi, như những dòng sông buồn…

Bởi Trương Đình Anh nổi tiếng từ lâu. Anh từng là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của nước Việt năm 1997, và nổi tiếng với một phát ngôn cực kỳ ấn tượng, nhưng đầy tự tin của tuổi trẻ: Ước mơ của tôi là trở thành tỷ phú năm 35 tuổi và trở thành thủ tướng năm 40 tuổi.

Nước Việt, Trương Đình Anh, Ấn tượng trong tuần, Việt gian, Kỳ Duyên, nhà báo Kim Dung
Ông Trương Đinh Anh, cựu CEO của tập đoàn FPT. Ảnh VietnamNet

Không biết năm 35 tuổi Trương Đình Anh đã trở thành tỷ phú chưa? Nhưng 40 tuổi vẫn chưa trở thành thủ tướng như đã khẳng định. Còn năm nay 46 tuổi, anh ly hương để trở thành… công dân Mỹ.

Tiếp tục đọc

Ảnh mềnh

KD: Tự nhiên FB gửi cho mềnh ảnh này, muốn nhắc lại kỷ niệm một năm trước mềnh đăng ảnh. Cảm ơn FB nhìu. Ảnh này cũng là ảnh đại diện cho FB của mềnh và mềnh thích  😀

———-

KD 64-1

Tin tặc tấn công hệ thống hàng không Việt Nam

Tác giả:N.Sỹ – V.Đức- T.Cầm – V.Điệp – A.Duy

.Màn hình của hãng Vietjet ở Tân Sơn Nhất và Vietnam Airlines ở Nội Bài bị chèn câu chữ xúc phạm Việt Nam và Philippines, xuyên tạc về Biển Đông.


Đại diện Cảng vụ hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) cho biết sự việc xảy ra lúc hồi 14h chiều nay.

Sự cố xảy ra 3 lần. Hacker làm hiện dòng chữ xuyên tạc.

Đến 17h30 các nhân viên phải làm thủ tục, xử lý danh sách hành khách bằng tay.

Cảng vụ hàng không Tân Sơn Nhất ngay lập tức đã báo cáo các cơ quan liên quan.

tin tặc tấn công, hacker, 1937cn, bảo mật thông tin, hack hệ thống, sân bay, hệ thống thông tin sân bay, Vietnam Airlines
Hành khách làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất chiều nay. Ảnh: PLO

Tin từ sân bay Nội Bài cho biết sự cố thông tin tại đây nghiêm trọng hơn Tân Sơn Nhất, với 10 quầy của Vietnam Airlines bị sự cố.

Thông tin sai trái hiển thị ở hầu hết các quầy thủ tục và đã lan sang hệ thống phát thanh. Các hành khách phải làm thủ tục bằng tay. Tuy nhiên, sự cố không ảnh hưởng tới an toàn bay

Tiếp tục đọc