KD: Hai em Mèo là chị em sinh đôi, có đôi mắt tuyệt vời, một con mắt màu xanh, một con mắt màu hồng 😀.
.
Tác giả: Hoàng Đan (Trí thức trẻ)
.KD: ĐBQH đã phải gọi thẳng bản chất những kẻ đánh vào dân”sưu cao thuế nặng” là Cường hào ác bá.
Ông Lê Văn Cuông trong một lần phát biểu trước Quốc hội. Ảnh: Tuổi trẻ.
Ông Lê Văn Cuông cho rằng, mùa “sưu thuế hãi hùng” ở Hậu Lộc cho thấy đang có sự xuất hiện trở lại của bộ phận cường hào, ác bá thời phong kiến ở nông thôn trong thời kỳ văn minh.
Thời gian qua, người dân ở các thôn Lộc Tiên (xã Hải Lộc), thôn Thái Hòa (xã Hưng Lộc) của huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa đang phải chịu cảnh thu các khoản đóng góp theo kiểu “sưu cao thuế nặng”.
Sau khi được phóng viên Báo điện tử Trí Thức Trẻ cung cấp thông tin, ông Lê Văn Cuông (nguyên Phó đoàn ĐBQH khóa 11 tỉnh Thanh Hóa – là ĐBQH các khóa 11,12) đã bày tỏ sự bức xúc, bất bình trước tình trạng lạm thu các khoản đóng góp ở một số địa phương của huyện Hậu Lộc.
Tác giả: FB Trần Vũ Hải
.KD: Đúng vậy. Ủng hộ quan điểm sòng phẳng này.
.Ngay sau khi đăng bài viết này, chủ Blog nhận được email của bạn đọc sonkhiemkhanh@….. cho biết: Ông Thứ Trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai không phải quê ở xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Hà Tĩnh. Ông Lai sinh ra ở thôn Trâu Lỗ, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.
Vậy xin bổ sung cho chính xác.
Ngày 10/6/2015, ông Nguyễn Thái Lai, được Thủ tướng lúc đó Nguyễn Tấn Dũng gia hạn chức vụ Thứ Trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi Trường đến 31/12/2015, và trước khi về hưu 20 ngày, ông đã ký cấp phép xả nước thải cho Fomosa ngày 11/12/2015.
Ông Lai là dân quê Hà Tĩnh, từng làm Cục trưởng Cục Tài nguyên nước trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ TN và MT. Như vậy ông hiểu rõ (và thậm chí tham gia chấp bút) Luật Tài nguyên nước 2012 và biết về ngư dân tỉnh quê nhà. Nhưng có vẻ ông đã phớt lờ luật này và nghị định 201/2012/ NĐ-CP hướng dẫn luật này, không lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan trước khi cấp phép cho Formosa xả nước thải 45000 m3/ 1 ngày vào biển, cụ thể ngư dân Kỳ Anh, Hà Tĩnh.
Điều 20 Nghị định này quy định: “Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tài nguyên nước phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 1. Đã thực hiện việc thông báo, lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của Nghị định này; 2. Có đề án, báo cáo phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước đã được phê duyệt hoặc phù hợp với khả năng nguồn nước, khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước nếu chưa có quy hoạch tài nguyên nước. Đề án, báo cáo phải do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường lập; thông tin, số liệu sử dụng để lập đề án, báo cáo phải bảo đảm đầy đủ, rõ ràng, chính xác và trung thực…
.KD: Khổ thân cô bé Hoa hậu. Chỉ vì làm người của công chúng mà hút thuốc nơi công cộng, cho dù là hành động không đẹp, đã khiến em bị tai tiếng, dẫn đến việc bị xử lý đủ thứ tức cười. Thôi, bỏ danh hiệu Hoa hậu đi, gắng chạy chọt bằng mọi cách, mua quan bán tước, làm quan chức, để có tham nhũng, lợi ích nhóm nhưng em vẫn có thể nghênh ngang mũ áo, vênh mặt rao giảng đạo đức. Còn sướng và quýt sờ tộc hơn nhiều!
Không ít người đứng về phía nữ giảng viên và cho rằng, BTC cuộc thi đang cố tình xử Kỳ Duyên để giảm sức ép dư luận trong thời điểm nhạy cảm.
Sau quyết định xử lý Hoa hậu Kỳ Duyên vì scandal hút thuốc được công bố vào ngày 5/8 vừa qua, mới đây cư dân mạng đã được một phen xôn xao trước status của Nguyễn Hoàng Ánh – một giảng viên của trường Đại học Ngoại Thương – nơi nàng Hoa hậu đã từng theo học trước khi chuyển vào TP. HCM lập nghiệp. Giảng viên này lên tiếng bênh vực học trò của mình. Cụ thể cô viết:
“TÔI KHINH!!! Cái gì mà “Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên hút thuốc lá nơi công cộng và tụ tập với bạn bè ở nơi có khung cảnh không phù hợp là những hành vi không tương xứng với danh vị Hoa hậu Việt Nam”. Luật pháp hay nội quy cuộc thi có chỗ nào cấm cô bé hút thuốc à?”.
Vị giảng viên này không ngần ngại bày tỏ: “Tôi khinh những vị mũ cao áo dài, luôn miệng rao giảng văn hoá nhưng đi đâu cũng phả thuốc lá vào mặt cả phụ nữ có thai, ngày nào cũng trốn vợ để đi nhậu, trông thấy nhân viên đáng tuổi con cũng đưa lời ong bướm, bắt gọi là “anh”, chắc chắn đã nhiều lần đưa ánh mắt dâm ô theo cô bé Kỳ Duyên, giờ đây lại túm tụm lại hiếp đáp cô bé chưa đầy 20 tuổi”.
Cuối status vị giảng viên này còn không quên gửi đôi lời khuyên nhủ đến học trò của mình: “Bỏ đi Kỳ Duyên, … Hãy ném cái vương miện dởm ấy vào mặt họ, về vui đời sinh viên đi. FTU luôn chào đón em!”.
![]() |
Cô giáo khuyên Kỳ Duyên hãy ném vương miện đi. |
Bạn phải đăng nhập để bình luận.