Chọn người tài hay người nhà: ‘Thằng đó không phải cháu ông kia thì tiêu rồi!’

Tác giả: Ngô Nguyệt Hữu
.
KD: Chứ còn gì nữa. Không phải con, hay cháu đ/c kia thì tiêu rồi!  😀
—————-
Trong cuộc họp Chính phủ kỳ đầu tiên của khóa mới này,  Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu thẳng thắn, bản lĩnh, đầy cá tính. Đó có thể xem là một tín hiệu cho quyết tâm của Chính phủ.   1. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Việc tuyển chọn, bổ nhiệm là để tìm ra người tài chứ không phải tìm người nhà”.

Trong gần một thập kỷ qua, đặc biệt là độ khoảng 5 năm trở lại đây câu chuyện “đồng chí này con đồng chí nào”, hay kiểu châm biếm nhiễu nhại, “Nhất hậu duệ, nhì quan hệ, ba tiền tệ, bốn đồ đệ, năm trí tuệ” trở nên phổ biến hơn bao giờ hết.

Trên thực tế, không thể điểm xuyết hết “đồng chí này con đồng chí nào” từ cán bộ cấp cơ sở phường xã, rồi huyện quận, cho đến thành phố. Thậm chí ngay tại Trung ương, cũng không phải là không tồn tại “hậu duệ của lãnh đạo”.

Con ông cháu cha, hậu duệ, Giám đốc Sở tuổi 30, Sabeco, Vũ Quang Hải, Vũ Huy Hoàng
Ảnh minh họa

Anh bạn tôi kể, anh công tác tại một đơn vị truyền thông lớn. Không biết rủi hay may, họ và chữ lót của anh lại trùng với lãnh đạo cao cấp của Chính phủ. Từ đó, anh nghiễm nhiên được đón nhận những thông tin xì xầm sau lưng kiểu như, “Thằng đó không phải là cháu của ông kia thì tiêu rồi?”, hoặc “Loại như nó thì tài năng gì, may có ông đấy đỡ đầu gửi gắm”. Nhắc điều này để minh chứng cho tư duy “ông này con ông nào” đã ăn sâu vào đời sống như thế nào.

Tiếp tục đọc

“Nhà báo” mạo danh và vụ xâm hại tình dục bé gái 06 tuổi

Tác giả: FB Trương Nam Thi

.KD: Bạn đồng nghiệp gửi cho bài viết này. Đây là vụ việc một cựu quan chức U 80 bị tố cáo xâm hại tình dục một bé gái 06 tuổi, đến nay không hiểu sao vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Còn người mẹ trẻ phải cố gắng hành động để lôi kẻ khốn nạn ra ánh sáng. Nhưng chị đã gặp biết bao những điều khốn khổ và cả những kẻ gọi là “nhà báo” muốn kiếm tiền trên nỗi đau của một người mẹ.  Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ và hiểu toàn bộ vụ việc. Vì sao kết luận của cơ quan chức năng ở Vũng Tàu khiến người mẹ không khâm phục khẩu phục, và họ vẫn phải sống trên nỗi đau khôn cùng. Vì sao kẻ bị tố cáo vẫn sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chả lẽ số phận một bé gái 06 tuổi không đáng quan tâm???

.Title bài, do chủ Blog đặt

———- 

Đọc thêm: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/cu-ong-76-tuoi-bi-to-dam-o-voi-be-gai-6-tuoi-2016062916321346.htm

http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/mao-danh-nha-bao-lam-gia-300-trieu-dong-dang-bai-viet–20160809090655682.htm

Nhà báo Đinh Thu Hiền (Báo Phụ Nữ Việt Nam – Đại diện cơ quan ngôn luận Trung Ương hội phụ nữ Việt Nam)

Một ngày, Chị hỏi tôi: “Tại sao sự việc nghiêm trọng thế này mà sao chỉ có báo chị vào cuộc?”

Tôi để câu trả lời này cho các mẹ, các bạn, và nhân dân trả lời.

Ngay khi tôi bắt đầu tố cáo tội ác của tên Nguyễn Khắc Thủy trên trang cá nhân của mình, một số phóng viên đã liên hệ với tôi để tìm hiểu sự thật. Cái tâm của nhà báo thật cao quý biết bao khi họ chỉ dùng trái tim và sự thấu hiểu để dấn thân. Họ sử dụng nghề nghiệp của mình để góp phần vào việc đấu tranh của tôi để bảo vệ không chỉ một mình con tôi, mà là hàng triệu trẻ em trên đất nước này. Trong đó có báo Phụ Nữ Việt Nam, Người lao động, Bà Rịa – Vũng Tàu, Pháp luật Plus, Báo Mới…Họ đã sống như những con người thực sự chân chính khiến tôi phải ngưỡng mộ.

Tiếp tục đọc

Phật dạy: Muốn đón duyên lành thì lòng người phải hướng thiện

Tác giả: Theo Khỏe & ĐẹpKiến thức

.Khi lòng người hướng thiện ắt sẽ gặp được thiện duyên. Người với người, nên dùng lòng thiện để đối xử với nhau…Đây chính là cách quý trọng duyên tốt nhất. Bởi vì, trong cuộc đời, thuận theo duyên mà không quên khuyến thiện chính là có thể đặt một nền tảng tốt đẹp cho tương lai.

————

Người tu thời xưa vì để kết được nhiều thiện duyên mà có thể dùng một đôi giày rơm, một cây gậy và một chiếc bát để đi vân du khắp nơi. Khi đói bụng thì hướng đến người qua đường xin miếng cơm, khi mệt mỏi thì xin ở nhờ một đêm. Họ gọi đó là “hóa duyên”.
.
Mặc dù cuộc sống như vậy có chút nghèo khó nhưng lại rất thảnh thơi. Mỗi ngày đều có thể ngâm nga thưởng thức những cảnh đẹp khác nhau, không lo lắng không u sầu, bốn biển là nhà. Mỗi bước chân đều là nhàn nhã kèm theo tâm “vô dục vô cầu” (không ham muốn, không truy cầu).
Duyên trong thế gian này có nhiều loại, trong biển người mênh mông, gặp được nhau, trân quý nhau là một cái duyên lành. Phật có dạy rằng, kiếp trước 500 lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được kiếp này một lần gặp thoáng qua. Như thế mới thấy cái duyên trong cuộc đời quý giá đến như nào.
.
.
Nhưng trong cuộc sống, càng nhiều duyên chính là gặp những người thoáng qua trên đường, cùng người qua đường tránh mưa dưới mái hiên hay cùng đứng dưới trạm xe buýt chờ xe. Tất cả những người đó đều là có duyên với chúng ta. Cho dù là trong đại dương mênh mông, hai con cá bơi lội rồi vô tình gặp nhau, cũng là đều bởi vì trong sinh mệnh của chúng có duyên.

Tiếp tục đọc

Giám đốc môi trường Kỳ Anh: “Chúng tôi quá tin Formosa!”

Tác giả: Hà Đông

.KD: Ông giám đốc này cứ yên tâm, vì không chỉ có ông, có nhiều quan chức cao cấp hơn ông nhiều còn rất “tin yêu” Formosa cơ mà!

————

Giám đốc Công ty môi trường Kỳ Anh khẳng định Formosa đã qua mặt và không làm đúng các quy định trong hợp đồng vận chuyển chất thải.

Hợp đồng xử lý rác chỉ trị giá 260 triệu đồng

Liên quan đến việc vận chuyển hơn 100 tấn bùn thải của Formosa, ngày 8/8, trao đổi với Đất Việt, ông Lê Quang Hòa, Giám đốc Công ty Môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh khẳng định công ty này hoàn toàn làm theo đúng quy định của pháp luật và hợp đồng đã ký kết với Formosa.

Theo ông Hòa, từ khi Formosa thành lập đến nay, tất cả rác thải sinh hoạt từ doanh nghiệp này đều do công ty môi trường đô thị Kỳ Anh làm việc và xử lý.

“Trong Formosa có 1 hệ thống đấu thầu bằng phần mềm. Những công ty liên quan đều phải đóng phí để khi nào có hợp đồng liên quan họ sẽ báo để tham gia đấu thầu.

Đấu thầu rất công khai, nhiều đơn vị tham gia, đơn vị nào trúng thầu thì làm. Không chỉ có riêng gì công ty Môi trường Đô thị Kỳ Anh. Trong lần vận chuyển bùn thải lần này cũng vậy, chúng tôi làm việc một cách công khai, rõ ràng, có đầy đủ các bên liên quan. Tiếp tục đọc

‘Sống mòn’ trong vòng vây… Núi Pháo

.
KD: Vì sao Dự án Núi Pháo ngông nghênh coi thường tính mạng hàng nghìn người dân như vậy. Hẳn đó là Dự án…. không tầm thường, được những bàn tay của Ác quỷ che chắn, mới vậy???
.
Dự án Núi Pháo nhìn từ bên ngoài- ảnh Trí Lâm
 Đó là tình trạng của hàng trăm hộ dân xã Hà Thượng (huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) khi sống sát đại công trường khai khoáng đa kim Núi Pháo với sự ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Nhiều năm qua, người dân bị bệnh tật, ruộng đồng bỏ hoang, chăn nuôi kiệt quệ và có nguy cơ tái nghèo.

Ô nhiễm toàn diện

Tại trụ sở UBND xã Hà Thượng có một tấm biển rất lạ, ghi rõ: “Người dân khiếu kiện về dự án Núi Pháo mời sang phòng…”. Điều lạ này cho thấy sự bức xúc, lượng đơn từ, kiến nghị của người dân đối với dự án Núi Pháo là vấn đề nan giải trong nhiều năm qua.

Nguyên nhân nhanh chóng được xác định khi phóng viên báo điện tử Một Thế Giới tìm về các xóm dân 3, 4, 6 nằm ngay sát nách công trường Núi Pháo. Nổi cộm nhất tại đây là tình trạng ô nhiễm môi trường và bất đồng trong công tác đền bù, di dời một số hộ dân. Cũng vì lý do ấy, nhiều năm nay người dân Hà Thượng miệt mài kêu cứu khắp nơi.

Tiếp tục đọc

Vô cảm, độc ác từ thiếu dinh dưỡng tinh thần

Tác giả: Nguyễn Quang Thiều

.KD: Tất cả những gì trong XH hôm nay, về đời sống văn hóa- tinh thần của con người, vẫn chỉ là hệ lụy bắt nguồn từ rất lâu, rất sâu xa. Nhìn vào nền GD, nền VH và môi trường sống XH

—————-

 “Chỉ vì đói khát thì nhân loại không bao giờ tạo ra được những giá trị tinh thần vô giá còn đến ngày nay bởi nhân loại đã phải trải qua những thời gian đói khát khủng khiếp. Nhưng chính tinh thần và văn hóa đã đưa con người thoát khỏi con đường của hoang thú và dựng lên những lâu đài văn hóa kỳ vĩ của nhân loại”, Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đúc kết từ thực tiễn..

Đọc lại phần 1: Có một phép cộng luôn làm người giàu bất hạnh

Bây giờ, tôi muốn bạn hãy xem lại hai thực đơn này mà lâu nay bạn cũng như xã hội vẫn dùng. Chúng ta đang chạy đua nhiều lúc quá sức cho thực đơn thể chất của chúng ta. Chúng ta tìm mọi cách để có được những thực phẩm tốt nhất, ngon nhất và lạ nhất để phục vụ mình.  

Chúng ta thường cất câu hỏi: hôm nay sẽ ăn gì? Thế nhưng, chúng ta hầu như không cất tiếng hỏi: hôm nay chúng ta sẽ đọc gì, xem gì, nghe gì.  

Khi chúng ta kiếm được tiền thì hầu như chúng ta chỉ nghĩ đến việc hưởng thụ vật chất như ăn uống, mua sắm, tích lũy mà chúng ta quá ít nghĩ đến việc tổ chức một cuộc sống tinh thần.  

Nhiều người khi có được một mảnh đất rộng thường xây một ngôi nhà càng to càng tốt mà không nghĩ đến một mảnh vườn để trồng cây và hoa và để chim chóc đến ở.  

Trong rất nhiều ngôi nhà chúng ta không thấy một tủ sách, không thấy một bức tranh hay những đĩa nhạc. Có một thời, nhiều nam thanh nữ tú thuộc con cái của những gia đình giàu có tham gia các cuộc đua xe và sẵn sàng chết. Họ bỏ phanh xe, quấn khăn lên đầu và phóng xe điên rồ từng đoàn trên phố.  

văn hóa, nhường nhịn, ứng xử, văn minh, người già, người trẻ, Việt Nam, xã hội

Sự vô cảm đang tăng lên, sự độc ác đang tăng lên. Ảnh: Đất Việt

Tiếp tục đọc