Chẳng cần biết…

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

.KD: Ngày cuối tuần, đã thu rồi mà trời vẫn oi ả. Muốn đăng bài thơ cho lòng cảm giác nhẹ nhàng hơn. Chúc bạn đọc cuối tuần an lành 😀

————  

KD- DNChẳng cần biết mùa thu đã đến 

Nắng vẫn hôn cháy bỏng mặt đường

Ô cửa sổ đám mây xanh hò hẹn

Tâm hồn ai bông cúc đã lên hương

 .

Chẳng cần biết ta rất già hay vẫn trẻ

Rừng đa đoan lẩn khuất những mộng mơ

Hoa trái ngọt tưới đắng cay thấm đẫm

Mồ hôi rơi cùng cười khóc dại khờ Tiếp tục đọc

Nữ sinh đòi tự tử vì bị cô giáo tát tai, cho cả lớp sỉ nhục

Tác giả: An Bình

.KD: Thật không thể hiểu nổi, một “cô giáo’ như thế này mà vẫn được tồn tại trên bục giảng. Xúc phạm học sinh bằng đủ cách. Với một học trò, sự sỉ nhục cả thân thể và danh dự của nó trước mặt tất cả các bạn là vết thương sâu sắc sẽ đi theo nó suốt cuộc đời. Nữa đây lại cho cả lớp sỉ nhục. Loại “sư phạm” này mà không cho “mất dạy” thì rồi chính cô ta sẽ “tát” và “sỉ nhục” ngành GD Khánh Hòa không thương tiếc! 


Untitled

Ảnh: Nguồn trên mạng

Cô giáo ở Nha Trang (Khánh Hòa) bị phụ huynh tố văng tục, tát tai, cho cả lớp sỉ nhục nữ sinh. Trường xác minh sự việc đúng nhưng không xử lý triệt để khiến phụ huynh bất bình.

Ngày 20/8, ông Trần Nguyên Lập, Trưởng phòng GD&ĐT TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, ông sẽ cho kiểm tra toàn bộ sự việc liên quan phản ánh của bà Nguyễn Khánh Tường Vy (ngụ TP Nha Trang) kiến nghị xử lý sai phạm của cô Nguyễn Văn Ý Ny, giáo viên dạy văn ở Trường THCS Trần Quốc Toản (TP Nha Trang).

Theo bà Vy, con gái bà là Loan, học sinh lớp 8 Trường THCS Trần Quốc Toản, bị cô Ny có thái độ phân biệt đối xử như hay dò bài, chửi mắng, kiểm tra khi đi học muộn. Thậm chí, cô Ny còn tát tai, hù doạ, gọi con bà là đồ khùng điên và đưa bé ra chế nhạo, làm trò cười cho cả lớp.

 

Tiếp tục đọc

Yên Bái Văn tế tam đồng chí

 Tác giả: Hoàng Xuân Sơn

.KD: Vụ này, mình chỉ thấy xấu hổ thay cho guồng máy chính quyền! Quá đau. Quá ngượng trước dân

—————–

h1420

Từ trái qua: Đỗ Cường Minh, Phạm Duy Cường và Ngô Ngọc Tuấn. Ảnh: internet

Mù Căng Chải mây che

Dòng Nậm Thia sóng nổi

 

Một phút đổi dời trời long đất lở

Yên Bái yên bình phút chốc thương đau

 

Tình đồng chí Đảng viên

Nghĩa Đồng bào dân Việt

 

Tiếp tục đọc

Ngán Đến Buồn Nôn!

Tác giả: FB Chau Doan

.KD: Thú thực, mình cũng có tâm trạng quá chán nản trước những hiện tượng XH cứ lặp đi lặp lại như vấn đề mà Châu Đoàn đưa ra. Nhiều hiện tượng giống nhau: Tham nhũng, dự án, thu hồi đất sai quy định, lạm thu ở nông thôn, phá rừng…. như “điệp khúc” đăng trên các báo- rất tệ hại và bất nhẫn với dân, mà không có những giải pháp rốt ráo giải quyết cho dân đỡ oán giận, dư luận XH đỡ bất bình.

Ngay vụ quán cafe Xin Chào tưởng nhỏ như móng tay, Thủ tướng CP đã vào cuộc mà “cái kết” của nó bất ngờ rẽ sang lối khác, chứng tỏ quan lại ngay cấp huyện thôi rất trắng trợn, coi thường phép nước. Vậy thì XH làm sao bình yên, QG làm sao vững mạnh, Dân tộc làm sao phát triển được? Quá nản. Quá chán!

—————-

h1421Vua trị tội bọn cường hào ác bá thời xưa. Ảnh: Vietinfo

Những thông tin về sự lạm quyền bẩn thỉu của chính 
quyềnền địa phương với người dân khiến tôi phát chán. Thủ tướng kêu gọi “lấy lại lòng tin” của người dân. Việc đầu tiên là làm sao hàng ngày người dân chúng tôi không phải nghe những tin như vậy nữa. Không phải bằng cách bịt mồm báo chí mà thực sự phải cải thiện bộ máy mà ông gọi là để “phục vụ” chứ không phải “hưởng thụ”.

Tiếp tục đọc

Ấn tượng trong tuần: Phát súng tội ác và tham- sân – si

Tiếp tục đọc