Thư mời: Cà phê Gặp gỡ và Đối thoại

 
Anh chị và các bạn thân mến!
Vào 14h30 chiều thứ bảy 27/08/2016,
tại SALON VĂN HÓA quán CÀ PHÊ THỨ BẢY,
Số 3A, phố Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
sẽ diễn ra buổi CÀ PHÊ GẶP GỠ & ĐỐI THOẠI
 Gặp gỡ: Ông LÊ QUỐC VINH
(Chairman & CEO của Tập đoàn Truyền thông Lê)
Chủ đ:Mạng xã hội: Công và Tội
 
Chủ trì: NNC NGUYỄN QUANG DY
Rất mong các bạn đến tham dự.
Hân hạnh được đón tiếp
 
                                                       Giám đốc CPTB :                                 
Dương Thụ
________________________________________________________________
 
LỜI DẪN
 
Mạng xã hội: Công và Tội
 
Diễn giả Lê Quốc Vinh là Chairman & CEO của Tập đoàn Truyền thông Lê, gồm công ty tư vấn chiến lược marketing, quan hệ công chúng và tổ chức sự kiện Le Bros; công ty xuất bản báo chí và truyền thông Le Media, với các tạp chí nổi tiếng như Đẹp, TTVH & Đàn Ông, Doanh Nhân; và công ty phát triển giải pháp truyền thông số Le Digital. Ông cũng là sáng lập viên và giảng viên chính của trường đào tạo quan hệ công chúng thực hành Elite PR School, giảng viên về PR cho nhiều trường đại học và các khoá đào tạo cho doanh nghiệp, một chuyên gia xử lý khủng hoảng truyền thông.

Tiếp tục đọc

Cứ thử đừng … “hèn” mà xem!

Tác giả: FB Lưu Trọng Văn
.
KD: Bạn bè trên FB vừa gửi cho mình bài viết này. Coi như bài phản biện về bài viết Vì sao người Việt mãi nghèo của tác giả Đỗ Cao Bảo. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ.
.
Trong bài phản biện này, sự sâu xa mà người Việt mãi nghèo, vì người Việt hèn. Mà hèn vì sao, xin đọc sẽ hiểu  😀
—————–
TrauCayRuong_1955
Đỗ Cao Bảo, Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh của FPT vừa gây bão cộng đồng mạng khi viết bài phân tích về nguyên nhân người Việt mãi nghèo:
.
– Thanh niên không chịu lập nghiệp, nằm chờ người khác tạo công ăn việc làm cho mình, giờ làm việc thì bớt xén, người còn sức lao động, chưa già đã muốn nghỉ “an nhàn tuổi già”, “sum vầy bên con cháu” thì mãi mãi nghèo cũng là chuyện không thể khác.
.
– “Tư duy nhỏ, quanh quẩn xó nhà”, nếu không có tư duy lớn, người Việt sẽ chỉ làm những việc bé, không có những công ty lớn thì không thể cạnh tranh quốc tế, không thể làm được những việc lớn. Các doanh nhân Việt không dám nghĩ lớn, không dám đương đầu, cạnh tranh sòng phẳng với các hãng nước ngoài, dù là trên sân nhà. Vì thế, thật đáng buồn khi các thương hiệu Việt bị các hãng nước ngoài nuốt chửng, mất luôn tên tuổi. Trong đó có thể kể đến kem đánh răng Dạ Lan bị Colgate Palmolive nuốt, kem đánh răng PS về tay Unilever, bia Huế về tay Carlsberg Đan Mạch, Tribeco về tay Uni-President, Phở 24 và Highland Coffe về tay Jollibee Ford… 

Tiếp tục đọc

Không có gì tử tế trên nền văn hóa kém

Tác giả: Hoàng Hạnh (Thực hiện)- Phụ nữ Today

.KD: Chúng ta rất đau khổ vì nền kinh tế của chúng ta những năm trước tăng trưởng 7-8% mà năm nay có khi chỉ tăng được 5% thôi, nhưng chúng ta không hề xấu hổ, không đau khổ trước việc chúng ta chế biến thịt súc vật chết để bán cho mọi người. Chúng ta chỉ xấu hổ vì nghèo đi mà chúng ta quên mất xấu hổ vì sự xấu đi về mặt đạo đức. Chuyện đó là chuyện quan trọng hơn tất cả những gì chúng ta bàn ở trên – ông Nguyễn Trần Bạt.

.Người Việt- số đông, từ quan chức tới thường dân đứt giây thần kinh xấu hổ từ lâu rồi, thưa ông Nguyễn Trần Bạt. Vấn đề là bây giờ phải làm sao nối lại. Muốn nối lại Pháp luật phải giã từ việc “cầm tay chỉ việc”, phải được độc lập và thượng tôn. Nhưng điều đó khó như…. đếm sao trên trời. Mãi vì vậy, mà sự đứt giây thần kinh xấu hổ còn dài dài….  😦

————
anh NTB
Chúng ta chưa có kinh nghiệm mô tả sự thật
.
PV: –Tuần vừa rồi, bài phát biểu ngắn kết thúc năm học của một giáo viên Trường trung học Wellesley, bang Massachusetts, Mỹ đã được dư luận Mỹ tiếp nhận như một lời nói thật, một cảnh báo giáo dục: “Các em chẳng có gì đặc biệt cả”. Xin ông hãy lý giải, tại sao một đất nước tôn trọng tư duy độc lập cá nhân như Mỹ, lời nhận xét trên đáng lẽ là bình thường nhưng lại được tiếp nhận một cách cầu thị nồng nhiệt đến vậy?Ông Nguyễn Trần Bạt: – Điều đó thể hiện người Mỹ đã thức tỉnh. Từ xưa tới nay, họ luôn luôn coi mình là tiêu chuẩn, nước Mỹ luôn là “miền đất hứa”.

Tiếp tục đọc

Sẽ báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ về khối tài sản của ông Hoàng Sỹ Bình

Tác giả: Quốc Toản

.KD: Thêm một đ/c bị lộ trong vô vàn các đ/c…. chưa bị lộ  😀

.Chỉ sợ Hoàng Sỹ Bình phản biện: Chuột chù chê khỉ rằng hôi/ Khỉ lại trả lời cả họ mày thơm.  😀

———-

Đây là khẳng định của ông Ngô Văn Khánh – Phó tổng Thanh tra Chính phủ trước thông tin phản ánh về tài sản “khủng” của nguyên Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa.

Ông Hoàng Sỹ Bình – nguyên Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa vừa bị phát hiện tuyển dụng hàng nghìn cán bộ trái quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, dư luận còn phát hiện vợ, chồng, con cái ông Bình sở hữu khối tài sản lớn, nằm tại những vị trí “đất vàng” ở thành phố Thanh Hóa.

Ông Hoàng Sỹ Bình – nguyên Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa(ảnh: Báo Thanh tra).

Tính sơ qua khối tài sản “khủng” đứng tên vợ chồng ông Hoàng Sỹ Bình đã là 5 lô “đất vàng”, có diện tích lên đến hàng nghìn mét vuông.

Đặc biệt, ngôi biệt thự được xây 4 tầng, tọa lạc trên diện tích 410m2, thuộc lô R1, khu 2, Khu Đô thị Bình Minh đứng tên ông Hoàng Vân (SN 1985, con trai ông Hoàng Sỹ Bình – nguyên Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa và bà Trần Thị Phương) vừa bị phát hiện cũng giá trị tới cả chục tỷ đồng. Hiện tại, căn biệt thự đang trong quá trình hoàn thiện…

Ngôi biệt thự được xây 4 tầng, tọa lạc trên diện tích 410m2, thuộc lô R1, khu 2, Khu Đô thị Bình Minh đứng tên con trai ông Bình (Ảnh: Chí Nhân).

Tiếp tục đọc

Phát hiện nhiều mẫu hải sản nhiễm độc

Tác giả: Lan Anh- Quốc Nam

 Phát hiện này được đưa ra tại báo cáo của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia gửi Bộ Y tế.

————-

Phát hiện nhiều mẫu hải sản nhiễm độc
Kết quả kiểm nghiệm ngày 16-8 và 22-8 của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia gửi Bộ Y tế – Ảnh: C.A.

Theo thông tin của Tuổi Trẻ, có 6/9 mẫu hải sản lấy tại tỉnh Hà Tĩnh trong tháng 8 được phát hiện dư lượng các chất độc như cyanua, phenol và dư lượng kim loại nặng là cadimi vượt ngưỡng cho phép.

Cá nhiễm cyanua, phenol

Theo báo cáo của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, trong số 9 mẫu hải sản gồm cá trạng buồn, cá nhồng, cá đuối, cá man, cá mu, ghẹ ba mắt, cá mỏ neo… được lấy hôm 5-8 tại huyện Kỳ Anh và huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, kết quả cho thấy hàm lượng kim loại nặng như thủy ngân, crôm, asen, chì, sắt trong các mẫu đều nằm trong giới hạn cho phép.

Tiếp tục đọc

Quảng Bình tồn kho hàng nghìn tấn cá

Tác giả: Hoàng Nam
.
KD: Giờ nên đề nghị Formosa, các quan chức đã đưa Formosa về Hà tĩnh, các cơ quan chức năng HT bảo vệ cho FMS tiêu thụ thôi. Dân chúng sợ chết lắm.
.
Và chuẩn bị xem các ‘cầu thủ” quan chức Quảng Bình đá bóng trách nhiệm.
.
Làm doanh nghiệp, mà doanh nghiệp tư nhân nước Việt “khổ như chó”. 
————–
.
 “Trong lúc dầu sôi lửa bỏng thì lãnh đạo tỉnh kêu gọi chúng tôi mua cá giúp ngư dân. Giờ dân không ăn, cá không bán được, doanh nghiệp điêu đứng, muốn gặp lãnh đạo tỉnh để trình bày, tìm cách tháo gỡ thì họ né tránh.Chúng tôi đã 5 lần xin gặp ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhưng không thể gặp” – một giám đốc doanh nghiệp thu mua cá nói.
.
Các kho lạnh đang chất đống cá, không bán được.Các kho lạnh đang chất đống cá, không bán được.

Theo thống kê của các doanh nghiệp thu mua cá, Quảng Bình hiện có 7 kho đông lạnh, chủ yếu nằm ở hai cảng cá Sông Gianh (Bố Trạch) và Nhật Lệ (TP Đồng Hới). Họ là đầu mối thu mua hầu hết sản phẩm của ngư dân và tàu dịch vụ nghề cá cập ở hai cảng này, sau đó phân phối đi các thị trường trong cả nước. Hằng năm các kho đông lạnh này thu mua và xuất bán ra thị trường hàng chục nghìn tấn cá, doanh thu hàng trăm tỷ đồng.

Gần 2.000 tấn cá tồn kho

Tiếp tục đọc