Quen biết nhau từ khi nàng Kim Hằng- đọc Blog KD/KD của mình, và phát hiện ra, cùng thân với một chàng, chàng đó là bạn học của Kim Hằng. Vậy là từ khi đó, cứ mỗi chuyến nàng ở xứ người trở về Hà Nội, hoặc đi công cán rẽ qua nhà, là mềnh và nàng thế nào cũng có buổi gặp nhau. Ríu rít, cười đùa, tâm sự, tám chuyện và “tra vấn” nhau về mọi điều. Cười phá lên vì quá khứ một thời thiếu nữ…
Chuyến về vừa rồi cũng thế. Nàng hẹn mình gặp nhau một buổi trước khi qua CPC. Hai chị em có một buổi sáng đầu thu Hà Nội thật thú vị. Con phố HN vẫn giữ được vẻ đẹp của hàng cây sấu già, với ánh nắng nhảy nhót rất … trẻ thơ. Mình và nàng, hai chị em ăn bún bò Huế, café sáng và đi dạo bộ suốt dọc con phố. Thỉnh thoảng chụp cho nhau.
Xin đưa một bức ảnh hai chị em chụp kỷ niệm.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.