Thanh kiếm’ có chỗ mẻ

Tác giả: Nguyễn Thông

.KD: Cứ như báo chí phản ánh, ngay sau đó, Công an tỉnh Bình Thuận, Công an thị xã La Gi, công an các tỉnh trong khu vực, rồi cả công an, cảnh sát hình sự của Bộ Công an, các lực lượng địa phương lập tức lên phương án truy đuổi, chặn bắt, lập chốt trên nhiều tuyến đường để giải cứu hai nạn nhân. Tức là tốn rất nhiều sức lực, trí tuệ, phương tiện, thời gian để giải quyết một vụ việc phát sinh từ sự tùy tiện, vô pháp luật của chính những người trong ngành (Nguyễn Thông)

.Thật vui. Cứ như được xem phim hình sự. 

.Nhưng cũng thật ngán- thanh kiếm thực thi pháp luật mà bạ ai cũng “phạt” bất cần những quy định luật pháp, chẳng hiểu sự bình an cho XH đứng ở đâu? Hay sự bình an XH cũng rúm ró, khiếm đảm vì cái ngông nghênh bất tuân luật pháp này? Hệt ông Trời con

——-

Trường mẫu giáo Tuổi thơ, nơi xảy ra vụ việc
.
Là những người hiểu, nắm vững pháp luật nhất mà lại hành động theo kiểu lạm quyền, ngang ngược, coi thường, bất chấp pháp luật, một bộ phận không nhỏ trong lực lượng công an đã khiến uy tín của ngành bị sứt mẻ, để con mắt dân nhìn vào thiếu sự thiện cảm.

Vụ việc “mời – bắt cóc” công dân, trong đó có một cháu nhỏ 3 tuổi, vừa xảy ra ở thị xã La Gi (Bình Thuận) mà nhân vật chính là… công an chứ không phải người dân đã khiến dư luận cực kỳ bức xúc. Vấn đề ở đây là sự vi phạm pháp luật lại được thực hiện bởi chính lực lượng bảo vệ pháp luật.

Tiếp tục đọc

Đừng im lặng: Có một đứa trẻ 11 tuổi vừa tự tử, thưa ông Giời

Tác giả: Anh Đào

KD: Một đứa trẻ chỉ mong có một bộ quần áo mới đi học, không có đã phải tìm cái chết tức tưởi Trước đó, anh của em cũng ra đi bằng một sợi dây oan nghiệt, cũng chỉ vì nghèo. Phép so sánh 130 nghìn đồng với hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng các quan chức hoang phí, tham nhũng như một loài sâu béo đục khoét thân thể đất nước thành nỗi cay đắng cho những ai còn lương tâm.

Tự lúc nào mà cái loài sâu bẩn thỉu có thể nhơn nhơn như thế nhỉ? 

————

Vào buổi sáng ngày hăm hai tháng tám năm hai ngàn không trăm mười sáu, Ksor Sôn, học sinh lớp 6 ở Ia Der, Gia Lai khởi sự nấu một nồi cơm cho cha mẹ làm rẫy về có cái ăn. Sau đó, em kiếm một sợi dây… treo lên cột nhà.

Hôm ấy Sôn chỉ đang 11 tuổi.

Cha em, Ksor Phơ trưa ấy chắc cũng chỉ thiếu mỗi nước tìm một sợi dây. Anh nói trong cảm giác ân hận, tội lỗi, rằng mấy hôm nay, Sôn mong ước có một bộ quần áo mới để đến trường. Rằng vợ chồng anh năm ngoái đã hứa, rồi hứa đến năm nay. Rằng từ lúc sinh ra, Sôn chỉ mặc quần áo cũ của 2 người anh. Những bộ quần áo đã sờn rách, mặc từ mùa hạ mặc qua mùa đông. Rằng bộ quần áo mới chỉ 130 ngàn đồng, nhưng cũng là lớn đối với 2 vợ chồng một năm chỉ có việc làm 1-2 tháng mùa cafe. Tiếp tục đọc

Ấn tượng trong tuần: Sự tăm tối và “cả họ mày thơm”

Tác giả: Kỳ Duyên

.Từ vụ việc kinh hãi người dân tự chặt chân tay để trục lợi bảo hiểm y tế, đến tài sản khủng của ông cựu Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa, vẫn không bước ra khỏi tổng kết ngắn gọn mà thâm thúy của cha ông xưa: Quan tham, dân gian

——————-

Đôi khi, trong xã hội vốn nhiều bất an lại có những vụ việc khiến con người … run sợ, vì quá sức tưởng tượng và không hiểu nổi

Dân gian…

Đó là vụ việc mới đây- một người phụ nữ 30 tuổi, thuê một thanh niên với cái giá 50 triệu đồng để chặt chân, chặt tay mình rồi giả làm hiện trường tai nạn giao thông đường sắt- tại phố Kiều Mai, Bắc Từ Liêm, tuyến đường Bắc Hồng- Văn Điển. Mục đích nhằm trục lợi số tiền bảo hiểm y tế lên tới khỏang 3,5 tỷ đồng.

Sở Y tế, Thanh Hóa, Ấn tượng trong tuần, Kỳ Duyên, nhà báo Kim Dung, bảo hiểm y tế

Một người phụ nữ 30 tuổi, thuê một thanh niên với cái giá 50 triệu đồng để chặt chân, chặt tay mình rồi giả làm hiện trường tai nạn giao thông.

Vụ việc đã diễn ra thành công như “kịch bản” của người phụ nữ “nạn nhân”,  với sự thỏa thuận hành động có điều kiện của thủ phạm (được trả 50 triệu đồng).

Có điều, kết quả thì thất bại.

Tiếp tục đọc