Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên
.Tự nhiên chàng FB gửi lại cho mình bài thơ cũ, đăng một năm trước đây. Đọc lại bỗng thấy thú vị. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ
Sao ta không nhận ra mùa thu đang đến
Nắng cứ chói chang trời, phượng cứ đỏ hồng tươi
Đêm mưa rơi ràn rạt cõi người
Mông lung thức “ở hai đầu nỗi nhớ”(*)
.
Sao ta không nhận ra mùa thu đang thở
Đập phập phồng trong hương gió lao xao
Lá vàng thơm trải thảm nơi nào
Để ta đợi với mong chờ thấp thỏm
.
Sao ta không nhận ra mùa thu đã nhóm
Hoa cúc vàng rực khắp mộng mơ
Cỏ vẫn xanh non thơ dại đến bất ngờ
Tình vẫn ủ men hồng dù xa cách
.
Hay bởi đất trời như ngà ngọc
Giấu mùa thu cho ta phải kiếm tìm
Và người ơi cứ lặng lẽ con tim
Cứ như mùa thu chưa từng chín
..
Để ta nhận ra một mùa thu trác tuyệt
———-
(*) Nhạc của Phan Huỳnh Điểu. Thơ Trần Hoài Thu
Bạn phải đăng nhập để bình luận.