Tác giả: Trương Tấn Sang
.KD: Nhưng người dân liệu có thể tin vào sự nghiêm minh của c/q được không? Bởi bác là chính khách cao cấp mà cũng than thở như vậy, thì dân biết trông vào đâu để sống bình yên?
—————-
Chưa bao giờ trong lịch sử hơn 70 năm Nhà nước ta lại xuất hiện sự cấu kết quyền lực với lợi ích kinh tế, lèo lái chính sách. Các vụ án tham nhũng lớn, đặc biệt nghiêm trọng đều thấy thấp thoáng “bóng dáng” của những cán bộ nắm giữ vị trí quản lý, thậm chí cả cán bộ quản lý ở cấp cao.
VietTimes gửi đến bạn đọc bài viết nhân ngày Quốc khánh của Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang:
TRƯƠNG TẤN SANG
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước
Đã từ lâu, với thế hệ chúng ta, ngày 2-9 là Ngày Quốc khánh thiêng liêng của đất nước. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, Tổ quốc thiêng liêng được vun đắp bởi xương máu và mồ hôi nước mắt của biết bao thế hệ người Việt Nam. Trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc bảo vệ Tổ quốc thế kỷ vừa qua thôi, máu của hàng triệu người ngã xuống vẫn còn ấm nóng trên lá quốc kỳ. Biết ơn các bậc tiền nhân, biết ơn đồng chí, đồng bào, thì ngày hôm nay đối với những người chèo lái con thuyền Tổ quốc, không có cách nào khác là phải nhận lấy gánh nặng trách nhiệm trên đôi vai của mình.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.