KD: Cô bạn đồng nghiệp trẻ gưi cho những bức ảnh Công chúa Mèo thật tuyệt diệu. Xin đăng lên để bạn đọc chiêm ngưỡng 😀
——
KD: Cô bạn đồng nghiệp trẻ gưi cho những bức ảnh Công chúa Mèo thật tuyệt diệu. Xin đăng lên để bạn đọc chiêm ngưỡng 😀
——
Tác giả: theo Mỹ thuật sưu tầm
.KD: Bạn bè gửi cho mình bài viết này, với những bức tranh về Hà Nội, đẹp tả thực, hệt những bức ảnh. Những phát hiện rất đỗi đời thường của người họa sĩ, hiện lên trong bức tranh bỗng lung linh như có hồn.
.Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ
————-
Tác giả của bộ tranh này là họa sĩ Phạm Bình Chương (1973). Anh là cái tên tiêu biểu của nhóm nghệ sỹ có tên gọi Nhóm hiện thực – chuyên theo trường phái hiện thực.
Họa sĩ Phạm Bình Chương tốt nghiệp khoa hội họa Trường ĐH Mỹ Thuật năm 1995. Hiện anh đang là giảng viên của trường. Anh từng nhận được rất nhiều giải thưởng của Hội Mỹ Thuật Việt Nam trong các năm 1997-1999.
Gắn bó máu thịt với thành phố, họa sỹ khiến người xem lặng đi trước những khoảng khắc bình dị của khu phố nhuốm màu thời gian, ngõ nhỏ, cây bàng góc phố, mái ngói rêu phong là những hình ảnh quen thuôc gợi không gian phố cổ Hà nội
Chọn chất liệu sơn dầu và theo đuổi trường phái hiện thực, mỗi bức tranh của anh đều mang đến cảm giác chân thực Tiếp tục đọc
Tác giả: Nguyễn Quang Dy
.KD: Tác giả Nguyễn Quang Dy vừa gửi cho Blog bài viết này. Hi…hi… đọc cái title, cam đoan cái vế 02 (cuộc tình một đêm) rất có thể làm… tan cả G20. 😀
.G20 chưa biết đạt tới những thỏa thuận hữu hiệu gì, nhưng ấn tượng nhất là thái độ quát tháo vô văn hóa của nước chủ nhà. Nó sỉ nhục chính cái nền văn hóa họ vẫn dương dương tự đắc là ở tầm cao nhân loại ấy.
Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ 😀
————–
Leaders pose for pictures during the G20 Summit in Hangzhou, Zhejiang province, China September 4, 2016. REUTERS/Damir Sagolj
G20 Summit (Hàng Châu, 4-5/9/2016) là điểm hẹn của các cường quốc. Nhưng mỗi nước đến với lợi ích quốc gia của mình và tâm trạng riêng, như “đồng sàng dị mộng”. Tổng thống Mỹ Obama sắp hết nhiệm kỳ, muốn để lại dấu ấn lịch sử, trước cuộc bầu cử tổng thống tai tiếng chưa từng có. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đang ở đỉnh cao quyền lực, muốn tăng cường uy thế để kéo dài thêm một nhiệm kỳ, nhằm thực hiện “Giấc mộng Trung Hoa”. Tổng thống Nga Putin đang đau đầu tìm giải pháp cho khó khăn kinh tế trong nước và phiêu lưu quân sự tại Syria và Ukraine. Thủ tướng Nhât Abe có cơ hội lịch sử để thay đổi vai trò của Nhật tại Đông Á với sửa đổi hiến pháp. Thủ tướng Anh Theresa May vừa “gặp may” làm thủ tướng sau sự kiện Brexit, đang lo cho tương lai đất nước và vai trò của mình… Tiếp tục đọc
.KD: Sao lại chụp giật và nhẫn tâm thê thảm thế, tỉnh Ninh Thuận? Quá bằng chủ trương của ông Hà Tĩnh dạo nào- Ta về ta uống bia (Hà tĩnh) ta/ Dù chua dù đắng bia nhà vẫn hơn 😀
——————-
Việc lực lượng chức năng liên ngành tỉnh Ninh Thuận hôm 1.9 bắt và phạt những người bán vé số dạo về “tội” dám bán vé số của tỉnh khác trên địa bàn tỉnh này khiến dư luận phàn nàn bức xúc. Nhà chức việc Ninh Thuận bảo rằng chỉ làm theo quy định do Bộ Tài chính ban hành chứ không phải tự họ tùy tiện nghĩ ra. Cứ tạm cho là thế đi thì hành vi “bắt phạt” máy móc, vô cảm của họ cũng rất đáng trách.
Tác giả: Đào Tuấn (tổng hợp)
.KD: Thùng rỗng thường kêu to. Không biết, sắp tới có thêm một Formosa thứ 02 nữa không. Ấn tượng nhất là văn hóa và sự “nổ” của ông Lê Phước Vũ này: Ngu gì không làm thép, ngu gì không đầu tư! Và không biết, các ngành chức năng sẽ thẩm định thế nào về báo cáo đánh giá tác động về môi trường của dự án (ĐTM), khi ông này cam đoan: “Tôi đã cam kết nếu dự án để xảy ra ô nhiễm môi trường, tôi sẽ trả lại tài sản cho Nhà nước và đóng cửa nhà máy. Báo chí, Chính phủ cứ ghi âm, ghi hình lại lời hứa này để nếu sau này tôi không giữ lời sẽ đem tôi ra tòa xử”. Rồi thì không xả dù chỉ một giọt nước thải xuống biển.
.Vị nào khi muốn có dự án chả…. hươu vươn? Đến khi tra tay vào tù mới hối hận đủ điều. Dương Chí Dũng đó. Tin giang hồ đồn thổi đã chết trong tù. Không biết thực hư ra sao. Cũng không hiểu chết vì nguyên nhân gì? Bị bệnh tật hay “đúng quy trình”? Nếu vậy, cũng xong một kiếp người cả bi kịch lẫn tội lỗi song hành
———–
Những gì dư luận thể hiện trong thời gian qua là chỉ muốn “ném đá, thọc bánh xe, đố kỵ” với Hoa Sen. Còn Hoa Sen: Ngu gì không làm thép, ngu gì không đầu tư – lời Chủ tịch Hoa Sen, phật tử chay trường, đại gia Lê Phước Vũ, người nổi như cồn xung quanh dự án thép Cà Ná – Ninh Thuận.
Khi “Phật tử chay trường” nói: Ngu gì…
![]() |
Thành phần đoàn Hoa Sen khảo sát dự án thép tại Ninh Thuận. |
![]() |
Thành phần đoàn Hoa Sen khảo sát dự án thép tại Ninh Thuận. |
Hôm qua, đại hội cổ đông bất thường của Tập đoàn Hoa Sen đã diễn ra với khán phòng không còn một chỗ trống khi nội dung chính của nó là Dự án thép Cà Ná, Ninh Thuận.
Tác giả: Thái Sơn
.KD: Khiếp vía! Mũ mão cân đai lần lượt rơi xuống đất, còn lại gì ở một bà nguyên là ĐBQH đây?
————–
Bạn phải đăng nhập để bình luận.