Tác giả: theo FB Hoài Hương
.KD: Bắt gặp bức ảnh Thu đẹp quá, xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ 😀
——————–
.KD: Vậy thì ai có đủ thẩm quyền trong tình huống này cho TXT đi nước ngoài nhể? Rối như canh hẹ 😀
Hậu Giang đã không đồng ý với đơn xin nghỉ phép lần 2 của ông Trịnh Xuân Thanh vì “đi nước ngoài thời điểm đó chưa phù hợp”.
>> Toàn cảnh vụ Trịnh Xuân Thanh
Trao đổi với VietNamNet sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Trần Công Chánh cho biết, đến thời điểm này ông Trịnh Xuân Thanh vẫn chưa có mặt theo công văn triệu tập của Tỉnh ủy để giải quyết các vấn đề có liên quan.
![]() |
Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang trao đổi với VietNamNet sáng nay |
“Nếu đến chiều nay, anh Thanh không có mặt theo công văn triệu tập, Hậu Giang sẽ làm văn bản báo cáo về Trung ương.
Đến thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa biết anh Thanh đang làm gì, ở đâu. Chúng tôi đã nhận được quyết định của UB Kiểm tra Trung ương về việc khai trừ anh Thanh ra khỏi Đảng. Quyết định này sẽ được thực hiện vào ngày 16/9”, Bí thư Hậu Giang cho biết.
KD: Mặc dù cách chúng ta cả 1 thế kỉ dài, những người phụ nữ thời ấy vẫn toát lên những vẻ đẹp khó cưỡng (Quỳnh Trang)
Bạn bè gửi cho bài viết này. Xin đăng lên để bạn đọc thư giãn, vì nhiều chuyện ngán ngẩm quá 😀
——————-.
Xử từ đầu thì đâu còn cơ hội leo cao
Ông bình luận thế nào về quyết định của Ban Bí thư khai trừ khỏi Đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh?
Theo tôi, quyết định của Ban Bí thư về việc khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh đã đảm bảo tính công minh, chính xác, kịp thời. Tuy nhiên cái mà nhiều người, trong đó có tôi mong đợi lúc này là cần làm rõ, có kết luận cụ thể về sự liên quan và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh.
.KD: Làm sao so sánh được giá trị của một quan chức với dân đen trong đất nước này. Một đằng đi xe xịn, một đằng “xe căng hải”, một đằng nhà lầu xe hơi, tiền gửi ngân hàng nước ngoài, con cái du học, một đằng đói quá phải cướp bánh mì. Thì “biểu giá tù” cũng phải khác nhau! 😦
———————-
(Minh họa: Ngọc Diệp)
Ngày 9/9 vừa qua, sau hơn một tháng xét xử và nghị án, phiên tòa xử vụ án kinh tế thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB) đã được Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án.
Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị VNCB đã phải chịu hình phạt cao nhất của luật pháp. Theo đó, sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Danh đã bị tòa tuyên phạt 18 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.
.KD: Theo nguồn tin của Dân trí, Tổng công ty Cổ phần Rượu bia và nước giải khát Hà Nội (Habeco) vừa có văn bản báo cáo Đoàn kiểm tra của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về công tác cán bộ. Đáng chú ý, Habeco cho rằng, việc bổ nhiệm con ông Trịnh Xuân Thanh tại Halico làm lãnh đạo công ty này là “đúng quy định” (Mạnh Quân)
.Thay cho “đúng quy trình” , giờ đây là “đúng quy định” về bổ nhiệm cán bộ là con các quan chức.
.Nát như tương trong cái bình quý! 😀
————————
>> Halico: “Bóng tối” của Trịnh Xuân Thanh vẫn chưa tan
>> Bộ Công Thương đã trả lại chiếc Mercedes E250 cho Halico
>> “Bóng tối” của Trịnh Xuân Thanh ở Halico
Thương hiệu Halico khá mạnh một thời, nay rơi vào tình trạng liên miên thua lỗ
Vừa ra trường đã được nhấc lên làm sếp
Cụ thể, với trường hợp ông Trịnh Hùng Cường (sinh năm 1992), con trai của ông Trịnh Xuân Thanh, tỉnh uỷ viên Tỉnh ủy Hậu Giang-người vừa bị Ban bí thư Trung ương Đảng kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng, Habeco đã có báo cáo khá chi tiết.
.KD: Quan chức hay côn đồ? Có lẽ từ nay Đảng nên ra văn bản, chỉ thị cấm các quan chức ngồi nhậu cùng nhau, và ăn nhậu liêm miên kiểu này- dự tiệc cưới xong, chưa đủ độ- kéo nhau đi nhậu tiếp. Kẻo thế nào cũng xảy ra hiện tượng có các đ/c…. côn đồ 😀
Ông Nguyễn Văn Dũng – phó phòng bảo vệ chính trị nội bộ thuộc Ban tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận – đập ly bia vào đầu bạn nhậu khiến ông này phải nhập viện khâu 9 mũi.
![]() |
Nơi xảy ra vụ việc – Ảnh: NG.NAM |
Ngày 12-9, ông Nguyễn Mạnh Hùng – bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận – đã yêu cầu Ban tổ chức Tỉnh ủy làm rõ việc phó phòng bảo vệ chính trị nội bộ (thuộc Ban tổ chức Tỉnh ủy) là ông Nguyễn Văn Dũng gây thương tích cho ông Huỳnh Nhật Khánh khi hai ông này nhậu chung với nhiều quan chức khác của tỉnh Bình Thuận.
Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng thuộc Tỉnh ủy Bình Thuận, chiều 4-9 có một đám cưới ở TP Phan Thiết và nhiều cán bộ của Tỉnh ủy được mời dự.
.KD: Vậy thì các bác tỉnh Hậu Giang khẳng định Trịnh Xuân Thanh đang ở đâu?
.Rối như canh hẹ, mặc dù trả lời của các bác rất… đúng quy trình. Hài vãi 😀
—————
Ông Lý nói: “Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa xác định được ông Trịnh Xuân Thanh đang ở đâu. Tuần vừa qua, cán bộ của Tỉnh ủy đã ra nhà riêng ở Hà Nội để thăm hỏi gia đình, đồng thời muốn tìm gặp ông Thanh để hỏi về tình hình điều trị bệnh tuy nhiên vẫn không gặp được ông”.
Trong thời gian gần đây, trên mạng xã hội có đăng hình ảnh của ông Thanh cùng với thông tin cho rằng ông này đang ở nước ngoài, cụ thể là ám chỉ ông này đang ở Đức. Về thông tin này, ông Lý cho biết: “Hiện không rõ ông Thanh đang ở đâu, còn thông tin cho rằng ông Thanh đang ở Đức thì Tỉnh ủy cũng không có cơ sở về chuyện này”.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.