Tác giả: theo VDNNB
.KD: Bạn bè gửi cho bài viết này Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ, thư thái hơn, quên đi những bất an, bất ổn trong XH
.KD: Bạn bè gửi cho bài viết này Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ, thư thái hơn, quên đi những bất an, bất ổn trong XH
——————–
Nợ công tiệm cận giới hạn
Sáng 27.9, tại hội thảo “Kinh nghiệm quản lý nợ công” diễn ra tại Lào, do Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào đồng tổ chức, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng nợ công đang là thách thức lớn của toàn cầu, kể cả các nước phát triển và các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam và Lào.
.KD: Một thể chế công khai minh bạch, một môi trường XH bình đẳng tạo cơ hội cho bất cứ ai nếu đủ trí, đủ tài, đủ bản lĩnh chay đua chạy vào chiếc ghế quyền lực thật sòng phẳng, không có sự bổ nhiệm “đúng quy trình”, không có những giá trị rởm lũng đoạn và làm rối loạn các giá trị XH. Điều đó nhất định sẽ tạo ra những vị Tổng thống Mỹ đủ sức gánh vác nghiệp lớn Quốc gia.
——————–
Đọc thêm: http://nguyentandung.org/cnn-bao-tin-hillary-clinton-thang-trong-cuoc-tranh-luan-dau-tien.html
Câu bình luận của mục sư da màu Jesse Jackson, nhà hoạt động dân quyền đã phần nào phản ánh cái nhìn về hai ứng viên sau cuộc tranh luận trực tiếp vừa kết thúc.
![]() |
Hai ứng viên bắt tay nhau sau khi kết thúc cuộc tranh luận truyền hình trực tiếp tối 26-9 tại New York – Ảnh: Reuters |
Nhật báo 20 Minutes nhận định: “Đây là một tối tệ hại cho ứng viên bên đảng Cộng hòa”. Tờ báo nhận định ông Donald Trump không phạm sai lầm nghiêm trọng, nhưng những đòn tấn công của bà Hillary Clinton đã gây đau đớn cho đối thủ. Bà đã chuẩn bị tốt cho cuộc tranh luận mặt đối mặt đầu tiên trong số ba cuộc của hai ứng viên chính thức của hai đảng chínht rị lớn tại Mỹ.
Ở cả hai vụ việc- liêm chính có đủ mạnh không?
—————–
Ngẫu nhiên trong tuần, khi tin đồn Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài bị cơ quan điều tra phát lệnh truy nã quốc tế, còn nóng hôi hổi vừa thổi vừa đọc, dư luận xã hội lại nháo nhác bởi những vụ việc xưa rồi Diễm, vậy mà vẫn có sức hút như từ trường trái đất.
Bẹp rúm và “nguyên khối”
Sao không chứ? Một vụ việc liên quan đến tin đồn- một quan chức cấp cao có bồ nhí, con riêng và không biết có phải do tài cán hay do những… gì gì mà cô bồ nhí này có khoản tài sản kếch sù, người lao động chính trực cày cuốc cả đời, nằm mơ cũng không thấy. Số liệu, sự việc cứ như ma xó!
Bức xúc quá, vị quan chức lên tiếng bác bỏ hoàn toàn. Có điều mới đây, cả hệ thống chính trị địa phương nơi ông này lãnh đạo cũng phải vào cuộc phủ nhận sạch trơn tất cả dạng tin đồn trên các trang mạng xã hội.
Miệng nhà quan có gang có thép! Tin đồn lập tức … rúm ró, nằm im.
![]() |
Vượt qua những thông tin còn úp úp mở mở chưa được giải mã, những kiến nghị mang tính “răn đe” tin đồn, hãy nhìn vụ việc này với con mắt của thế giới phẳng, và của sự sòng phẳng liêm chính về tư cách công dân.
Có thể khẳng định, khi con người xuất hiện, hình thành nên cộng đồng, là xuất hiện tin đồn. Tin đồn sẽ tồn tại mãi mãi, chừng nào còn cộng đồng người. Bởi bản chất con người là tham sân si, là hỉ nộ ái ố.