Cái Ác mang gương mặt con gái

Tác giả: Thy Huệ (VTC)

.KD: Không chỉ vụ việc nữ sinh bị bạn châm thuốc lá vào tay, trên FB chủ Blog KD/KD vừa xem ở FB Đức Bảo Phạm clip một nhóm mấy đứa con gái lột trần một cô bé bạn chúng, chỉ vì cô bé này có bộ… ngực to. Những lý do kỳ lạ, sự ghen tỵ vô lối với muôn vàn lý do không đâu, vớ vẩn cũng có thể biến lũ con gái mới lớn trở thành những kẻ khốn nạn, ác độc kỳ lạ, không thể tưởng tượng nổi. Nhìn mà đau đớn trong lòng, khi thấy cô bé bị bọn con gái hành hạ, bị làm nhục.

.Do kỹ thuật, chủ Blog không tải lên được Blog, nhưng rất mong các cơ quan chức năng theo dõi các trang mạng XH hàng ngày có thể bắt gặp không ít những cảnh tượng đau lòng. Chúng ở đâu, danh tính, địa chỉ ra sao, phần lớn những người thông tin có thể do không có nghiệp vụ, hoặc không dám công khai tìm hiểu, điều đó rất cần sự điều tra có nghiệp vụ của các cơ quan chức năng để có thể xử lý kịp thời, răn đe và trừng phạt nghiêm cẩn những cái ác mang gương mặt con gái kiểu này.

.Rất đau, rất buồn và cũng rất lo sợ – một XH không hiểu đi đâu về đâu với những “nhân tính” vô “nhân tính” kiểu này. Từ cái ác sang tội ác là một khoảng cách rất mong manh

———–

Nữ sinh run sợ kể phút bị bạn châm thuốc lá vào tay, bắt liếm chân

Đánh xong, Nhí Tinô kéo T.U qua một góc khác, dùng hai điếu thuốc lá đã được châm sẵn rồi châm vào hai bàn tay.

Chiều 29/10, Công an huyện Nhà Bè (TP.HCM) đã hoàn tất lời khai của 13 đối tượng liên quan đến vụ việc nữ sinh bị đánh, bắt liếm chân.

Riêng đối tượng Nhí TiNô (16 tuổi, người đánh chính) đã bỏ trốn từ ngày 26/10, đến nay cơ quan chức năng phát lệnh triệu tập để phục vụ công tác điều tra.

Trao đổi với phóng viên, em T.U cho biết: ‘Trước đó, em có khen một bạn nam đẹp trai. Rồi không biết thế nào, các bạn khác truyền miệng, thêm thắt vô nói là em thích bạn đó. Hình như có ai trong nhóm Nhí Tinô thích bạn nam mà em khen đẹp, nên người ta ghét em, nghĩ em này nọ rồi kêu đánh em’.

Theo lời kể của T.U, ngày 26/7, nhóm bạn nữ đó nhắn tin facebook và hẹn gặp để nói chuyện. T.U sợ nên nói không có xe đi nhưng nhóm nữ đã hăm dọa nếu không tới gặp sẽ bị đánh.

Hình ảnh nữ sinh V. T. T. U sau khi bị hành hung một tuần Tiếp tục đọc

Giải trí cuối tuần với tuồng Tàu

Tác giả: theo FB Vũ Kim Hạnh

.KD: Trong 03 năm tuyên bố chống tham nhũng, Tập Cận Bình đã điều tra hơn 01 triệu quan chức và đã truy bắt về 634 quan chức tham nhũng đã bỏ trốn ra nước ngoài.

.Cũng con số 01 triệu. Tổng thanh tra nhà nước Việt Nam vừa công bố, trong 01 triệu người kê khai tài sản, không hề có trường hợp nào thiếu trung thực (Kim Hạnh). 

.Chứng tỏ quan chức VN trong sạch hơn quan chức TQ. Đáng mừng cho dân tộc VN 😀

——————

Ngụy Bằng Viễn và những đồng tiền tham nhũng. Ảnh: internet

Ngụy Bằng Viễn và những đồng tiền tham nhũng. Ảnh: internet

Những ai thích xem tuồng Tàu thì chỉ cần xem và nghe tin thời sự của VTV và báo mạng Vnexpress ngày Chủ nhật 30/10, là thấy có nhiều màn để xem. Để thay đổi không khí tivi đang quá đậm màu gameshow, xin giới thiệu nhanh mấy màn kịch hầu mọi người giải trí.

01 TRIỆU VÀ 634

Ngày 17/10, quan tham Ngụy Bằng Viễn đã bị tuyên án tử hình treo do bị phát hiện 2,3 tấn tiền mặt, tương đương 31 triệu USD tham ô cất giấu trong nhà. Viễn chỉ là phó phòng khai thác Cục năng lượng quốc gia Trung Quốc nhưng nhờ biết khai thác chức vụ phòng khai thác về khoáng sản, năng lượng nên đã nhận hối lộ của 200 công ty, khéo léo tích lũy suốt 14 năm vẫn an toàn, tới gần đây, vẫn đi làm bằng xe đạp, nhà cửa thì tuềnh toàng, chỉ có một chiếc giường đơn.

Tiếp tục đọc

Thư của nhà báo Ngô Nguyệt Hữu gửi Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Tác giả: theo FB Ngô Nguyệt Hữu

.KD: Trên các trang mạng đang ồn ào về bức thư này của nhà báo trẻ Ngô Nguyệt Hữu. Đọc thư, thấy anh là người thẳng thắn, điềm đạm và tỉnh táo khi chia sẻ trước một chủ trương.

.Mình ủng hộ sự ‘làm sạch” tư cách trục lợi của một bộ phận nhà báo khi làm nghề, dẫn đến những “hành vi bất lương” như vụ nước mắm vừa qua là một ví dụ cụ thể. Nhưng mình thấy quan niệm  làm nghề của Ngô Nguyệt Hữu rất đáng suy nghĩ.

Làng báo những ngày này quả là quá nặng nề tâm trạng. Như Ngô Nguyệt Hữu đã thẳng thắn  mô tả “Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng” các nhà báo, và như khi anh viết:

“Muốn khôi phục lại uy tín cho báo giới nhằm giành lại mặt trận truyền thông chính thống, tôi nghĩ rằng trong bộ máy lãnh đạo báo chí cần có những nhà báo chuyên nghiệp làm tham mưu, tư vấn.

Người sống trong thông tin sẽ biết phân tích thông tin, đánh giá thông tin hơn là những cá nhân vốn quen với sách vở.

Điều quan trọng nhất là phải thay đổi tư duy của lãnh đạo quản lý báo chí với nhà báo, đó chính là mối quan hệ tôn trọng, đối thoại, thấu hiểu vì một mục tiêu chung là thúc đẩy sự phát triển của xã hội, nâng cao chất lượng thông tin.. Chứ không đơn thuần là mối quan hệ lãnh đạo và thuộc cấp.

Xin đăng nguyên văn bức thư của nhà báo Ngô Nguyệt Hữu để bạn đọc chia sẻ

———————–

anh-tmt

Kính gửi Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn!

Thưa Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, tôi viết điều này bằng tất cả sự tôn trọng dành cho ông với mục đích nhằm xây dựng, phục hồi uy tín của báo giới chính thống.

Thưa Bộ trưởng,

“Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng”, đang là cụm từ được nhiều nhà báo sử dụng xung quanh những thông tin về việc rút thẻ nhà báo, xử lý các cơ quan báo. Tuy nhiên, cho đến giờ bằng nguồn tin tôi có được tôi hoàn toàn đồng ý về những quyết định này của Bộ Truyền thông và Thông tin. Nhà báo bị xử lý, đầu tiên phải xét lại mình.

Tiếp tục đọc

Làm báo không hấp dẫn là do thiếu tài nghệ

Tác giả: PV (thực hiện)

KD: Bạn đồng nghiệp vừa gửi cho bài viết này Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ. Đúng là “làm báo không hấp dẫn là do thiếu tài nghệ”.

Nhưng có nhà báo, trong một cuộc trà dư tửu hậu đã chua chát: Có tài nghệ và tạo sự hấp dẫn lại dễ được vào… “sổ đen”!

Theo mình, cứ nên “ngu si hưởng thái bình”  😀

———— 

Bên lề kỳ họp thứ 2 Quốc hội Khóa  XIV, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn có cuộc trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong.
.
Làm báo không hấp dẫn là do thiếu tài nghệBộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn. Ảnh: Infonet.

Thưa Bộ trưởng, vừa qua truyền thông đưa tin, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông ký quyết định tạm đình chỉ chức vụ Tổng biên tập và Phó tổng biên tập báo điện tử Infonet, cơ quan trực thuộc Bộ. Xin Bộ trưởng cho hay, lỗi mà Infonet mắc phải cụ thể là gì?

Trên báo chí nước ta, báo nào cũng ít nhiều mắc lỗi. Mắc những lỗi cụ thể do trình độ, do sự cẩu thả mà không gây tác hại cho xã hội thì có thể cải chính, rút kinh nghiệm, nếu gây thiệt hại cho tổ chức cá nhân ở mức những thiệt hại đó có thể bồi thường khắc phục được thì phải bồi thường theo pháp luật dân sự, những người lãnh đạo cơ quan báo chí mắc những lỗi cụ thể đó chưa đến mức bị xử lý kỷ luật.

Tiếp tục đọc

Nhà thơ, nhà báo Nguyễn Thành Phong: Sống lâu mới biết…

 Tác giả: Trần Thị Trường (Hội Ngộ Văn Chương)

.KD: Mình không biết TBT Nguyễn Thành Phong- người vừa bị CA bắt vì tội đánh bạc. Thực hư và bản chất vụ này là thế nào, cũng chưa rõ. Đọc được bài này của nhà văn Trần Thị Trường viết về Nguyễn Thành Phong, xin đăng lên để bạn đọc hiểu thêm diện mạo, năng lực của một TBT kiêm nhà báo vừa bị tai nạn rủi ro.

——————-

Nhà thơ, nhà báo Nguyễn Thành Phong. Ảnh: HNVC

Nhà thơ, nhà báo Nguyễn Thành Phong. Ảnh: HNVC

NTT: Nguyễn Thành Phong vừa bị CA Hà Nội bắt chiều 26.10.2016 vì “tội đánh bạc”. Nghe nói chiều hôm đó anh đã chuẩn bị kế hoạch cho lái xe chở anh đi dự lễ kỷ niệm ngày thành lập nxb CAND vào lúc 17 giờ. Không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà 14 giờ 30′ anh đi bộ ra khỏi cổng cơ quan. Đến 16 giờ 30 không thấy anh đâu, người lái xe gọi điện cho anh nhưng không liên lạc được. Lúc đó người lái xe và cơ quan không biết rằng, anh đã bị bắt sau gần 2 tiếng ra ngoài cơ quan.

Tôi tìm đọc lại những bài viết về anh trước khi bị bắt, thấy anh là người được nhiều bạn bè, đồng nghiệp yêu mến. Đặc biệt, bài viết gần nhất là bài của nhà văn Trần Thị Trường vừa đăng trên báo Văn Nghệ Công An cuối tháng 7 năm nay. Xin giới thiệu cùng bạn:

 

Tiếp tục đọc

Chỉ tại nhà thơ Tố Hữu

Tác giả: FB Phạm Xuân Cần

Nói chuyện này lại nhớ chuyện của một bác chủ tịch một tỉnh miền tây Nam bộ. Trong một phiên họp do Chính phủ tổ chức, khi bàn về việc người nói, người chỉ đạo thì nhiều, người làm thì ít, bác ấy đã nói nguyên nhân là tại…nhà thơ Tố Hữu. Vì, chính bác Tố Hữu đã viết: “Đảng ta đó trăm tay, nghìn mắt…”. Trăm tay là 50 người; nghìn mắt là 500 người. 50 người làm, 500 người đứng xem.

Thừa lãnh đạo là đúng rồi!

————– 

Ảnh chí có tính chất minh họa

cai-ghe

Báo vừa đưa tin Bộ Nội vụ sẽ tổ chức thanh tra trường hợp Sở LĐTBXH Hải Dương, nơi có 44 lãnh đạo mà chỉ có 2 nhân viên. Mình chẳng biết có cái gì cần phải thanh tra và thanh tra để làm gì ở đây. Vì từ hàng chục năm nay câu chuyện thừa phó trong các cấp chính quyền và cơ quan nhà nước đã là một bí mật mà ai cũng biết.

Ngay ở Nghệ An từ ba bốn năm trước một bác trưởng phòng của Sở Nội vụ đã công khai con số phó thừa này trên báo chí. Theo đó thì hầu như sở ngành nào cũng thừa phó phòng. Trung bình tỷ lệ lãnh đạo (từ phó phòng trở lên) của các sở ngành đều chiếm trên 50%- 60% tổng số cán bộ công chức. Hiện nay tình trạng đó không những không thay đổi, mà thậm chí còn nặng nề hơn. Ngay cả cơ quan mình cũng không là ngoại lệ.

 

Tiếp tục đọc

Có quan chức nào kê khai nhà cửa là của họ đâu

.KD: Có nắm được nguồn gốc tài sản đâu mà đòi quản lý bằng cách kê khai. Thế nên có kê khai tài sản cũng chỉ là nắm đằng ngọn, và chỉ là một nửa… sự thật

———– 

http://laodong.com.vn/dien-dan-ban-doc/ke-khai-tai-san-thu-nhap-chua-co-tac-dung-dau-tranh-phong-chong-tham-nhung-605844.bld

– Quan chức có anh nào kê khai đó là nhà cửa tài sản của họ đâu, toàn kê là của người khác thôi, Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) nói.

VietNamNet trao đổi với Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng, TTCP Phạm Trọng Đạt và Phó chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ Lê Thị Thủy về đề án kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

Bà Thủy cho biết vẫn đang tranh luận vì bàn về đối tượng khó quá.

tham nhũng, chống tham nhũng, kê khai tài sản, Lê Thị Thủy, phạm trọng đạt
Phó Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ Lê Thị Thủy

Lúc đầu dự thảo đề án chỉ tính xây dựng theo hướng kiểm tra, giám sát về kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Sau các cuộc hội thảo, có nhiều ý kiến khác nhau. Có ý kiến đề nghị quy định kiểm tra, giám sát cả cấp ủy các cấp nữa. 

Ngay cả khi mở rộng thì cũng có ý kiến khác nhau. Nếu làm ở cấp huyện cấp tỉnh thì cấp xã lại không có. Khi đó ở cấp xã, bí thư chi bộ cũng không phải kê khai tài sản. Đến cấp uỷ huyện thì hơi loãng. 

Tiếp tục đọc

Có hai thứ

Tác giả: Hòa Augustino (theo FB Hung Phamngoc)

.KD: Bất ngờ, đọc được những tổng kết mang tính trải nghiệm này, thấy thú vị. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ

————— . .

hai-thu– Có 2 thứ bạn phải cho đi,
đó là tri thức và lòng tốt.

– Có 2 thứ bạn nên tiết kiệm,
đó là sức khỏe và lời hứa.

– Có 2 thứ bạn phải thay đổi,
đó là bản thân và nhận thức.

– Có 2 thứ bạn phải giữ gìn,
đó là niềm tin và nhân cách.

– Có 2 thứ bạn phải trân trọng,
đó là gia đình và hiện tại.

 

Tiếp tục đọc

Có nhau trong đời

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

————-

anh-kim-dung-nam-phi-2Có một mùa thu cũ đã qua lâu
Mùa thu mới tinh khôi đang hiển hiện
Đời bí ẩn muôn vàn cổ tích
Có anh có em ta bỗng … có nhau

Có nhau mỗi ban mai tỉnh giấc
Ngày mới an lành dịu dàng khao khát
Dòng sông thu chở miền hoang mạc
Cứ dâng tràn thương nhớ bến bờ xa

Cứ miên man câu chuyện đời hai ta
Khác biệt tận cùng để nắng mưa quấn quýt
Lời im lặng là lời tha thiết
Tàn canh anh vẫn đượm thâu đêm em Tiếp tục đọc

“Suy ngẫm” (Những mảnh tư duy, nghĩ đâu viết đó, chẳng dám thuyết phục ai)

Tác giả: Lê Thanh Dũng
..
…Người tử tế, người có trách nhiệm thì vẫn làm và sẽ làm những điều cần phải làm. Trái lại, người vô trách nhiệm hoặc bất lương thì có hứa giời hứa đất gì cũng chả tin được. Vậy thì lời hứa chẳng có mấy ý nghĩa trong đối nhân xử thế. Đôi khi lời hứa khiến người nghe hy vọng rồi thất vọng, rồi oán trách, thù hận; người không thực hiện được lời hứa thì day dứt ân hận, lại còn phải mang tiếng xấu. Đó là cái tội cái nợ không đâu mà người đưa ra lời hứa tự quàng vào cổ mình. 
——————- 
LỜI HỨA
cai-luoi
Denis Diderot (1713-1784) triết gia Pháp đã từng nói, đại ý rằng, không nên hứa điều gì, vì nếu bạn không giữ lời hứa bạn sẽ là người bội ước, nếu bạn vẫn giữ lời hứa có thể bạn là người ngu xuẩn.
Thiết nghĩ, người tử tế, người có trách nhiệm thì vẫn làm và sẽ làm những điều cần phải làm. Trái lại, người vô trách nhiệm hoặc bất lương thì có hứa giời hứa đất gì cũng chả tin được. Vậy thì lời hứa chẳng có mấy ý nghĩa trong đối nhân xử thế. Đôi khi lời hứa khiến người nghe hy vọng rồi thất vọng, rồi oán trách, thù hận; người không thực hiện được lời hứa thì day dứt ân hận, lại còn phải mang tiếng xấu. Đó là cái tội cái nợ không đâu mà người đưa ra lời hứa tự quàng vào cổ mình.
Diderot là nhà triết học tôn thờ sự Tự Do, ông nói vậy đáng để suy nghĩ lắm. Thật vô lý, tự nhiên mình làm mất tự do của mình vì những chuyện có thể chẳng to tát gì.

Tiếp tục đọc