Bí thư Hà Nội: Nhiều nạn nhân vụ cháy quán karaoke là cán bộ cấp phòng

Tác giả: Văn Duẩn- Nguyễn Quyết

.KD: Một vụ cháy nhà đã 13 người chết, và bộc lộ ra quá nhiều vấn đề về quản lý đô thị, quản lý kinh doanh…

Thật đau xót. Mất bò mới lo làm chuồng. Và ít lâu sau, lại đâu…. hoàn đấy! Chán lắm XH này

————-  

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhận định vụ cháy quán karaoke khiến 13 người chết ở quận Cầu Giấy là sự cố hết sức nghiêm trọng. TP đang kiểm tra và nếu cần thì cơ quan công an sẽ tiến hành khởi tố hình sự. 

 Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trả lời báo chí về vụ cháy quán karaoke khiến 13 người chết ở quận Cầu Giấy-Ảnh: Văn Duẩn

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trả lời báo chí về vụ cháy quán karaoke khiến 13 người chết ở quận Cầu Giấy-Ảnh: Văn Duẩn

Trao đổi với báo chí bên hành lang QH sáng 2-11, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nói: Vụ cháy quán karaoke khiến 13 người chết là sự cố hết sức nghiêm trọng và lãnh đạo TP cũng rất đau xót về vụ việc. Trước hết, chúng tôi xin chia buồn sâu sắc với gia đình các nạn nhân.

Tiếp tục đọc

Tài xế đứng khóc vì đám đông lao vào hôi của xe tải bị cháy

Tác giả: Quốc Anh (theo FB Đức Bảo Phạm)

KD: Thật khốn nạn. Đó là hành động gì nếu không phải là cướp cạn. Vô cảm đến mức đau đớn.

Một bọn người Việt xấu xa!

————–

“Đừng có lấy! Hàng đang còn nguyên, trả lại cho người ta”, một người nói lớn trong khi tài xế nức nở khóc, vì đám đông vẫn chạy đến vơ vét hàng hóa trên xe tải gặp nạn ở Bình Định.

Mạng xã hội đang lan truyền đoạn video ghi cảnh hàng chục người dân lao vào hôi của trên xe tải chở hàng bị gặp nạn ở Bình Định ngày 1/11. Tài xế đứng khóc, bất lực nhìn đám đông vơ vét hàng hóa. > Xem video

Trong video, ôtô tải gặp nạn bị cháy, nhiều mặt hàng trên thùng xe hư hỏng. Hàng chục người cầm bao và túi nilon chạy đến, lục xới và lấy các thùng hàng còn sót lại. Chứng kiến cảnh tượng, một người đàn ông nói lớn: “Đừng có lấy! Hàng đang còn nguyên, trả lại cho người ta”.

Tuy nhiên, đám đông vẫn lao vào, thậm chí có người còn trèo lên thùng xe để đào bới và vét các vật phẩm chưa hư bỏ vào bọc. Tài xế đứng ngoài bất lực và nhìn khóc nức nở.

Facebooker Bình Nguyễn – người chia sẻ video, viết: “Hôm nay, tôi đi bán hàng nhìn cảnh này mà buồn quá. Tài xế khóc lóc, còn người dân cứ hôi của. Không hiểu người ta nghĩ gì? Trong khi xe hàng thì cháy hết”.

Sau 9 giờ đăng tải, đoạn video đã thu hút gần 1.000 lượt chia sẻ và hàng trăm bình luận. Nhiều người lên án khi thấy hành động tham lam của những người này. “Người ta bị thế không giúp đỡ lại còn lao vào lượm được thì bó tay. Hành động này gọi là ăn cướp trắng trợn giữa ban ngày”, Facebooker Nguyễn Hoàng bức xúc.

tai-xe-dung-khoc-vi-dam-dong-lao-vao-hoi-cua-xe-tai-bi-chay

Đám đông lao vào hôi của bên ôtô tải gặp nạn.

Tiếp tục đọc

Nợ công Việt Nam: ‘Vẫn loay hoay đổ lỗi’

Tác giả: BBC tiếng Việt

.KD: Tư duy kinh tế kém, nặng duy í chí, hiệu quả kinh tế sẽ rất…nhẹ. Mà Nợ công cao của VN là một ví dụ buồn

——————

h116

2001, nợ công mới chỉ chiếm 36,5% GDP; năm 2005, tỷ lệ này đã lên 40,8% GDP; năm 2010 là 50% GDP và năm 2015 đã là 62,2% GDP. Ảnh: Reuters

Nợ công là một trong những chủ đề được bàn tới tại kế hoạch tài chính 5 năm do Bộ trưởng Tài chính Việt Nam trình bày tại Quốc hội hôm 1/11.

Ông Đinh Tiến Dũng được truyền thông trong nước dẫn lời nói rằng vấn đề “trước hết do tăng trưởng kinh tế không đạt theo kế hoạch.”

Ông Dũng nói về điều ông gọi là giá trị tuyệt đối của GDP cũng không đạt như dự toán và là yếu tố quan trọng làm cho tỷ lệ nợ công/GDP tăng.

Tiếp tục đọc

Nhìn vào gương mặt người dân

Tác giả: Phạm Vũ

.KD: Đúng. Nhìn vào gương mặt một dân tộc tươi sáng tràn trề sức sống, hay ảm đạm u buồn, biết dân tộc đó hạnh phúc hay ngược lại, bất hạnh.

.Nhìn vào gương mặt người dân với mỗi quan chức khi trở về với cát bụi, biết quan chức đó Vì dân  hay ngược lại… chỉ biết vì mình

.Ông Chín Cần là người Hạnh phúc, khi trở về với cát bụi. Kính viếng anh hồn ông. Tin rằng nơi xa đó, ông rất thanh thản vì đã tròn vai bổn phận

———-

Ngày mai (2-11) ông Chín Cần sẽ về với đất mẹ. Những gương mặt nhân dân mà ông đã từng kính trọng, yêu thương, nhìn vào như nhìn một tấm gương, xem tấm bảng chỉ đường vẫn ở lại.

Nhìn vào gương mặt người dân
Ông Chín Cần (Nguyễn Văn Chính), nguyên bí thư Tỉnh ủy Long An – tổng chỉ huy công trình bù giá vào lương ở Long An – Ảnh: Q.Thiện

Ở lễ viếng ông Chín Cần (tức Nguyễn Văn Chính, nguyên phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nguyên bí thư Tỉnh ủy Long An, nguyên chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam), bên cạnh những câu chuyện “xé rào”, “tiên phong đổi mới” đã được nhiều người nhắc nhở, còn có những câu chuyện khác sống động và rung động cho đến tận hôm nay.

Tiếp tục đọc