Tác giả: Nguyễn Quang Dy
.KD: Tác giả Nguyễn Quang Dy vừa gửi bài viết này cho Blog KD/KD, phân tích khá kỹ lưỡng sự thành bại của cả hai phía- ông Trump và bà Hilary, dựa trên cả chỉ số các thành phần dân số lẫn tâm trạng nước Mỹ, một đất nước luôn phân rẽ, cạnh tranh và kiểm soát quyền lực mạnh mẽ, mang nhiều yếu tố bất ngờ, nhưng tư duy rất trẻ, luôn mong muốn thay đổi. Đó vừa là cơ hội phát triển, vừa tiềm ẩn những rủi ro
——————-

Sau một ngày bầu cử dài đầy kịch tính, đến nửa đêm ngày 8/11 (EST Time) Donald Trump đã thắng tại hầu hết các bang chủ chốt (Florida, Iowa, Ohio, North Calorida). Ông đã giành được 244 phiếu (electoral votes), trong khi bà Clinton được 218 phiếu (điều đó đồng nghĩa với hết hy vọng). Đó là một kết cục bất ngờ và gây sốc.
Chiến dịch tranh cử tổng thống đầy tai tiếng của ông Trump đã kết thúc bằng một đêm đầy thất vọng đối với bà Clinton và những người ủng hộ, như một nghịch lý khó tin (disbelief). Tâm trạng của họ đã chuyển từ lạc quan và tin tưởng ban đầu, trở thành bi quan và thất vọng vào giờ chót, khi cuộc đua sát nút trở thành vô vọng.
Đúng 3 giờ sang, Donald Trump đã tuyên bố đắc cử (với 278 phiếu), và trở thành tổng thống thứ 45 của Mỹ, sau khi bà Clinton thừa nhận thất bại (với 218 phiếu), không cần chờ kết quả cuối cùng (ông Trump có tổng số 290 phiếu, bà Clinton có 232 phiếu). Trong bài phát biểu, ông đã gọi chiến dịch tranh cử của mình là “một phong trào lớn” (a great movement), và kêu gọi đoàn kết, hàn gắn vết thương, để tái thiết đất nước.
Tiếp tục đọc →
Bạn phải đăng nhập để bình luận.