Tác giả: FB Trương Duy nhất và Lê Kiên (Báo Tuổi trẻ)
.KD: Mình đọc stt này trên FB Trương Duy Nhất vừa ngượng vừa buồn cười. Ngượng và buồn cười, vì Bộ trưởng nói ngọng L, n- một điều tối kỵ với một quan chức lãnh đạo, vì khi chỉ đạo mà cứ “nẫn nộn” thì khổ lắm cho cái tai của người nghe.
.Và phát biểu trước nghị trường ngay sáng nay 16/11, ông BT cho rằng việc các cô giáo đi tiếp khách chỉ là chuyện “vui vẻ thôi”. Không hiểu ông nói chỉ là “vui vẻ thôi” có nghĩa là gì? Không hiểu Bộ trưởng có nhiều lần… “vui vẻ thôi” như thế không, mà sao ông hồn nhiên đến mức tự nhiên chủ nghĩa vậy??? 😀
—————–
“Nắng nghe nhân dân, nắng nghe phụ huynh”.
Chỉ một đoạn ngắn. Không khó để phát hiện ngay, Bộ trưởng Giáo dục – Đào tạo Phùng Xuân Nhạ nói ngọng.
Là cái l… (lờ), chữ l, thưa Bộ trưởng!
Giáo sư, tiến sĩ, Bộ trưởng Giáo dục – Đào tạo mà vẫn lẫn lộn vậy (lẫn lộn, không phải nẫn nộn ông nhé).
“Nành mạnh, dừng nại, nắng nghe, nà tốt…”.
Bộ trưởng chi mà mở miệng là lộn cái lờ. Đến cái âm lờ ấy cũng không phân biệt được, sao đi dạy dỗ, giáo dục học trò?
Bộ trưởng Nhạ trả lời chất vấn vụ điều giáo viên đi tiếp khách
Tác giả: Lê Kiên
Dù nhận trách nhiệm người đứng đầu ngành trong vụ hàng chục giáo viên bị huy động đi tiếp khách ở Hà Tĩnh, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ vẫn bị các đại biểu phản ứng khi nói việc này chỉ “vui vẻ thôi”.
![]() |
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội sáng 16-11 |
Sáng 16-11, đến lượt Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo (GTĐT) Phùng Xuân Nhạ đăng đàn để trả lời chất vấn trước Quốc hội.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.