Bầu bạn

KD: Chàng Nguyen Trong Cu vừa bay từ Đà Lạt ra, đã điện cho cả nhóm gặp nhau chút ít ở Quán Lẩu cá kèo. Cùng đi công việc với chàng còn có Udo, chuyên gia cá tầm cá hồi, người luôn gắn bó với chàng. Cũng rất hay, là có Sinh nhật của Thanh Ha Vo- phu nhân của Hoàng Giáo sư. Vậy là “hai trong một”. Lâu lắm mới hội tụ. Nhớ nhau ghê. Đủ chuyện trên trời dưới biển, cười như địa chủ được ăn lẩu cá kèo …. 😀.

Ảnh hơi xấu nhưng tình bạn, tình người chúng mình rất đẹp, rất dễ thương 😀 . Chúc mừng SN em Thanh Ha Vo lần nữa 😀

————

1ab1 Tiếp tục đọc

Lãnh tụ Cuba Fidel Castro qua đời

Tác giả: VietNamNet

.KD: Ổng đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của ông với đất nước Cu Ba ở một thời cuộc. Giờ ra đi chả có gì là lạ. Nhưng hành trình mới của một Quốc gia từng đổ máu và nước mắt đang ở phía trước, và biết đâu có thể ngắn hơn đến văn minh, tiên tiến nhanh hơn, nếu không có những nhận thức tưởng là duy nhất đúng?

.Chỉ mong cho dân tộc Cu Ba thay đổi, tiếp cận văn minh, văn hóa, khoa học và phát triển hơn

——————– 

Truyền hình quốc gia Cuba vừa đưa tin, cựu Chủ tịch, nhà lãnh đạo cách mạng Fidel Castro đã qua đời ở tuổi 90.

Cuba, Fidel Castro, qua đời, đảng Cộng sản
 

Chủ tịch Cuba Raul Castro tuyên bố: “Theo ý nguyện của đồng chí Fidel, thi hài của ông sẽ được hỏa táng vào sáng sớm ngày 26/11”.

Ông Fidel Castro lãnh đạo Cuba hơn nửa thế kỷ rồi sau đó chuyển giao quyền lực cho em trai là Raul năm 2008.

Lãnh tụ Cuba sinh ngày 13/8/1926. Ông là một nhà cách mạng vĩ đại, một trong những người kiệt xuất nhất của thế kỷ XX. Ông là người đã ghi danh Cuba vào lịch sử nhân loại với cuộc cách mạng lật đổ chế độ độc tài, dẫn dắt quốc gia Caribe này đến con đường độc lập ngày hôm nay.

VietNamNet

Cuba để quốc tang 9 ngày

Chính phủ Cuba sáng 26/11 (giờ địa phương) thông báo tro cốt của cựu Chủ tịch Fidel Castro sẽ được mai táng tại nghĩa trang Santa Ifigenia tại tỉnh Santiago de Cuba vào ngày 4/12.

Người dân Cuba sẽ có thể tới viếng nhà lãnh tụ cách mạng tại đài tưởng niệm José Martí ở thủ đô Havana vào hôm 28 và 29/11. Một cuộc mít-tinh lớn sẽ diễn ra tại thủ đô vào lúc 7 tối ngày 29/11.

Tiếp tục đọc

Lại nói về hoa (phiếm luận)

Tác giả: Lê Thanh Dũng

Bàn về hoa, thực chất là nói con người. Tuổi thọ con người được đo bằng những gì để lại cho đời. Nếu vậy thì đời hoa chẳng hề ngắn ngủi.

——————–

Nói cái đẹp của hoa là ở chỗ “mong manh chóng tàn” không có nghĩa là “càng chóng tàn càng quý” mà có ý so sánh với loài hoa được làm giả và “tươi” mãi. Trong số hoa thật thì tươi lâu là một đặc tính quý, và nếu tươi lâu, lại đẹp lại thơm thì chẳng gì quý bằng.

anh-dep-2Nhưng, đã là hoa là chóng tàn, cho dù là tươi đến một vài tháng vẫn là chóng nếu so với… hoa ni lông. Nhưng bàn về hoa, thực chất là nói con người. Tuổi thọ con người được đo bằng những gì để lại cho đời. Nếu vậy thì đời hoa chẳng hề ngắn ngủi. Hoa cưới, hoa chúc mừng, hoa chơi tết , cái nó mang lại vui thú, tươi mát cho con người, chia cho tuổi đời nó là 1 ngày hay ba ngày tết sẽ cao hơn rất nhiều so với cái đẹp của bông hoa lụa chia cho 3650 ngày (10 năm).

Nói đến tuổi đời lại nhớ đến Đặng Thế Phong, chết năm 23 tuổi, để lại cho đời ba bài hát, Đêm thu, Giọt mưa thu và Con thuyền không bến, giá trị bằng hàng trăm bài của người khác…và 3 bài hát vẫn đang sống, trăm bài nào đó đã bị lãng quên hết. Cái tên Đặng Thế Phong vẫn được nhắc đến, vậy tuổi thọ tác giả, với tư cách người sáng tạo thì không chỉ là 23 năm như tuổi sinh học của ông. Tiếp tục đọc

“Tôi yêu tiếng nước tôi….” (*)

Tác giả: Đào Dục Tú

.Trên hết là tình yêu với  tiếng  quê hương mà Lưu Quang Vũ đã cất lên lời trong thơ “ ôi tiếng Việt ngàn đời tôi mắc nợ-quên nỗi mình quên áo mặc cơm ăn”. Hay như người nhạc sĩ lão thành tài hoa Phạm Duy đã cất lên lời tình ca “tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời. . .”

————–

anh-co  Từ đầu thập kỷ tám mươi thế kỷ trước,người viết bài này được điều động, “thuyên chuyển cán bộ”  về chương trình phát thanh “ dành cho đồng bào VN ở xa tổ quốc”  của Đài TNVN. Trong suốt mấy thập niên làm công việc của nghề báo nói  ở chương trình phát thanh dành cho một đối tượng thính giả “xa mặt mà  không cách lòng” vô cùng đặc biệt là trên dưới năm triệu người Việt định cư sinh sống ở khắp các châu lục, chương trình dần dần hình thành những  “chuyên mục trong tuần” sao cho phù hợp với yêu cầu của  người nghe. Riêng thứ ba của tuần lễ, đều đặn sau phần thời sự chính trị là giới thiệu văn  học VN trong đó có chuyên mục “Tiếng Quê Hương” nhằm  diễn giải, minh chứng vẻ trong sáng của tiếng mẹ đẻ trong rừng ngôn ngữ nhân loại và những vấn đề truyền dậy ngôn ngữ cho thế hệ  kiều bào thứ hai thứ ba thứ tư  “xa tổ quốc”                                                            

Tiếp tục đọc

Bang vô đạo…

Tác giả: Trần Văn Chánh (theo Viet-studies)

.KD: Lịch sử vẫn luôn lặp lại mà!  😀

.Bạn bè gửi cho bài viết này. Xin đăng lên để bạn đọc tham khảo. Chủ Blog có biên tập một số câu chữ cho phù hợp tinh thần Blog. Và để rộng đường dư luận, Blog KD/KD sẵn sàng đăng tải những bài viết phản biện lại những vấn đề đặt ra trong bài viết, trên tinh thần công tâm, khách quan và văn hóa

———————–

anh-cung-dinhẢnh chỉ có tính minh họa 

Cho dù không thuộc phái nào trong số hai phái chủ yếu đề cao và bài bác Khổng Tử, nhưng dường như hầu hết ai cũng phải khách quan nhận rằng văn chương trong sách vở kinh điển của Nho gia có nhiều đoạn rất hay, rất “đắc”, hàm súc mà thâm trầm tế nhị về phương diện diễn đạt, khi nó muốn phát biểu bất cứ chuyện gì liên quan đến các vấn đề thuộc chính trị, văn hóa, đạo đức…

 Chẳng hạn, muốn nói về thái độ sống và trách nhiệm của hạng người quân tử tức tầng lớp lãnh đạo hay tầng lớp trên trong xã hội phong kiến thời xưa (phân biệt với đông đảo quần chúng), Khổng Tử chỉ buông ra một câu rất gọn mà dứt khoát, trong Luận ngữ, thiên “Thái Bá”: “Bang vô đạo, phú thả quý yên, sỉ dã” (Khi nước vô đạo nghĩa là đang ở trong tình trạng hắc ám về chính trị mà lo chạy theo lợi danh để mong được giàu và sang là điều đáng hổ thẹn).

Về hai chữ “vô đạo”, Hán ngữ đại từ điển của Trung Quốc nêu lên cả thảy 5 ý nghĩa khác nhau, trong số có 3 nghĩa liên quan chính trị rất rõ: (1) Chỉ tình trạng quốc gia có nền chính trị hôn ám tệ hại, chính sự rối loạn thối nát, người lãnh đạo không trị dân bằng đạo đức (tương ứng với ý nghĩa trong câu vừa dẫn trên); (2) Vô đạo đức, vô hạnh, không thi hành chính đạo, làm những việc xấu ác (như trong câu  “Ngô văn Tống quân vô đạo…”, Ta nghe vua nước Tống làm những chuyện xấu ác, trong Hàn Phi Tử, “ Ngoại trữ thuyết tả thượng”); (3) Kẻ vô đạo, chỉ kẻ xấu không làm việc nhân nghĩa, hoặc vua chúa tàn bạo (như trong câu: “Phạt vô đạo, tru bạo Tần”  Đánh kẻ vô đạo, kể tội và giết nhà Tần tàn bạo, trong Sử ký, “Trần Thiệp thế gia”).  Tiếp tục đọc

Tôi liêm khiết nhất ngành thanh tra’

Tác giả: Nguyễn Đức
.
Tôi là một trong những cán bộ làm nhiều việc lớn cho ngành thanh tra. Tôi là người duy nhất kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực và những biểu hiện tha hóa khác (Q Vụ trưởng Nguyễn Minh Mẫn)
.
KD: Đọc bài này xong, mình nghĩ: Nếu ông Nguyễn Minh Mẫn thực sự là người trong sạch, không tơ hào cây kim sợi chỉ, thì ông là người tốt, và nên làm rõ về nhiều chuyện xung quanh vụ việc này, để có sự đánh giá công bằng với ông.
.
Nhưng nếu ông tự đánh giá là người duy nhất kiên quyết chống chống tham nhũng tiêu cực và những biểu hiện tha hóa khác, thì điều đó chứng tỏ ngành TT toàn những người “tha hóa”?
.
Vậy nếu là người chống tham nhũng, thì ông lý giải ra sao việc vẽ đường cho hươu chạy khi phát biểu ở ĐHQG:  Tôi nói rõ bất kỳ đoàn viên đoàn thanh tra nào tiết lộ công trình này bị yếu kém hoặc là ăn bớt vật tư ra ngoài để báo chí biết thì người đó chịu trách nhiệm trước pháp luật… Đây toàn là các thầy, các cô đại diện cho các trường thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM… xấu xa thì ta phải đậy lại. Không có dại gì chúng ta đi vạch áo cho người xem lưng….
.
Những câu trả lời và phát ngôn của ông là bất nhất, đầy mâu thuẫn, rất khó thuyết phục
——————-
5-giay-1_hmvz
Quyền Vụ trưởng Vụ III, Thanh tra Chính phủ Nguyễn Minh Mẫn nói: “Tôi chống tham nhũng nhiều nhất của ngành thanh tra, chưa nhận cái kim sợi chỉ nào của ai”.

Chiều 25-11, qua điện thoại, PV Pháp Luật TP.HCM  đã đề nghị gặp ông Nguyễn Minh Mẫn, Quyền Vụ trưởng Vụ III – Thanh tra Chính phủ (TTCP), để làm rõ một số thông tin liên quan đến những lời được cho là ông phát ngôn tại buổi công bố thanh tra ĐH Quốc gia TP.HCM hôm 28-9.

Ông Mẫn nói: “Tôi đang là trưởng đoàn thanh tra nên tôi không tiếp nhà báo. Còn các thông tin trên mạng là bịa đặt. Tôi là người chống tham nhũng mạnh nhất của ngành thanh tra, liêm khiết nhất của ngành thanh tra, chưa nhận cái kim sợi chỉ nào của ai”.

Sau đây là đoạn trao đổi với ông Mẫn và chúng tôi xin phép không bình luận về các nội dung này.

Tiếp tục đọc

Quốc phục hay “quái phục”, và chuyện trao tấm bằng khen

Tác giả: Kỳ Duyên
.
Có hai vụ việc thuộc về văn hóa, một vụ việc của một người già, bệnh đang sắp về cõi, và một vụ việc của một cô gái trẻ đầy sức sống, trong tuần qua, bỗng trở thành chủ đề bàn tán của dư luận truyền thông cũng như trên các trang mạng xã hội.
.
Bộ trang phục được người ta tự ý đôn lên thành quốc phục.

Bởi sâu xa, nó đụng chạm đến một vấn đề tưởng như rất dễ mà thực ra rất khó.

Đó là văn hóa.

Văn hóa – ở vụ việc này tưởng như đơn giản nhưng thật ra đòi hỏi rất… tinh tế.

Ở vụ việc kia, tưởng là thẩm mỹ mà hóa ra rất “phản thẩm mỹ”.

Bằng khen và cách trao, thời điểm trao…

Đó là chuyện một quan chức đầu ngành Bộ Y tế đến thăm và trao tặng bằng khen của Bộ Y tế cho Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Quốc Bảo, Trưởng khoa Ngoại Đầu Cổ (Bệnh viện K Trung ương), một bác sĩ giỏi, nổi tiếng là “khắc tinh của các u quái ác vùng đầu mặt cổ. Ông đã mổ thành công các ca u rất khó, mang lại cuộc sống bình thường cho nhiều bệnh nhân” (Một Thế Giới, ngày 23.11).

Tiếp tục đọc

Không cho phép điều chỉnh diện tích Khu bảo tồn biển Hòn Cau

Tác giả: Theo Lao động

.Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Vũ Văn Tám trước đề nghị của UBND tỉnh Bình Thuận về việc xin điều chỉnh giảm diện tích Khu bảo tồn biển Hòn Cau.

.KD: Ủng hộ Quyết định này của Bộ NN và PTNT. Chẳng hiểu nổi tầm nghĩ của tỉnh Bình Thuận nữa. Nếu các vị quản lý địa phương kiểu này, không hiểu Bình Thuận sẽ ra răng??? Cái gì cũng ăn hết thì con cháu, và QG này sẽ ra sao?

anh-btTheo Thứ trưởng Vũ Văn Tám, Khu bảo tồn biển Hòn Cau là khu vực phân bố của các hệ sinh thái biển nhiệt đới điển hình với các rạn san hô và thảm cỏ biển, có giá trị sinh học cao, là nơi sinh sống, bãi để của nhiều loài thủy sinh vật quý hiếm, có giá trị kinh tế cao và giá trị sinh thái quan trọng. Nơi đây có nhiều loài cá, sảo biển, hải sâm, vích, đồi mồi, rùa xanh, tôm hùm… Nguồn lợi thủy sản xung quanh khu vực này đã góp phần duy trì ổn định và nâng cao đời sống của cư dân địa phương.

Tiếp tục đọc