Lẻ loi

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

.KD: Hôm nay FB nhắc và đưa lại bức ảnh này khi ở Phú Quốc. Chợt nhớ bài thơ này khi ngồi bên bờ biển, ngắm những con sóng buồn….  

————-  

anh-kd-pqEm không sao làm được thơ về biển
Mênh mang bí ẩn trong suốt dạn dày

.Em chỉ là một cô ốc nhỏ
Nghiêng ngó nhìn trên bãi cát đắm say

Nghe gió lộng thổi về từ quá khứ
Tiếng kêu thương hạnh phúc kiếp này
Tiếp tục đọc

Việt Nam quốc tang 01 ngày tưởng nhớ lãnh tụ Fidel Castro

Tác giả: Thái An

.Ban chấp hành TƯ Đảng quyết định để tang ông Fidel Castro với nghi thức Quốc tang vào ngày 4/12.

——————-

Thông cáo đặc biệt về việc lãnh tụ Cuba Fidel Castro từ trần của Ban chấp hành TƯ Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, UB TƯ MTTQ Việt Nam nêu rõ: Đồng chí Fidel đã từ trần vào đêm ngày 25/11 (giờ La Habana), tức trưa ngày 26/11 giờ Hà Nội, hưởng thọ 90 tuổi.

Việt Nam quốc tang 1 ngày tưởng nhớ lãnh tụ Fidel Castro
Vòng hoa của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng viếng lãnh tụ Fidel Castro sáng nay tại Đại sứ quán Cuba ở Hà Nội. Ảnh: Phạm Hải

Lãnh tụ Cuba Fidel Castro là người bạn lớn, người đồng chí, anh em vô cùng gần gũi và thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân VN. Ông đã được Đảng và Nhà nước Việt Nam trao tặng huân chương Sao Vàng vào năm 1982 và huân chương Hồ Chí Minh vào năm 1989.

 

Tiếp tục đọc

Lãnh tụ Fidel Castro: đối đầu 11 tổng thống Mỹ và 638 cuộc ám sát bất thành

Tác giả: Nhật Đăng – ĐKThoa (Tuổi Trẻ)

.KD: Cuộc đối đầu giữa hai ý thức hệ bao giờ cũng kinh khủng. Bài có rất nhiều tư liệu đáng quan tâm. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ 

——————  

 
Truyền thông Mỹ hiếm khi đề cập đến nghi án về các cuộc ám sát nhắm vào lãnh tụ Fidel Castro do CIA chỉ đạo. Tuy nhiên báo chí Anh lại khai thác khá nhiều về điều này.

Trong bài viết ngày 3.8.2006 với tựa đề “638 cách để giết Castro”, The Guardian mô tả CIA đã dùng rất nhiều phương pháp ám sát lạ lùng nhằm vào cựu lãnh đạo Cuba trong gần nửa thế kỷ, nhưng kết quả “khiến cả những tiểu thuyết về điệp viên 007 cũng phải xấu hổ”.

Phần lớn những tình tiết của các vụ ám sát này được ông Fabian Escalante tiết lộ. Ông Escalante là người từng đứng đầu Cơ quan tình báo Cuba và giữ nhiệm vụ bảo vệ ông Fidel Castro.

Tiếp tục đọc

Não Bộ trưởng và cái ghế Vụ trưởng

Tác giả: Lê Thanh Dũng sưu tầm (Truyện cười Hungari)
.
anh-mat-cuoi
* Ở một cửa hàng “phụ tùng” người, có bầy bán tay, chân, mắt, mũi, gan, thận v.v . Một khách hàng muốn mua bộ não. Chủ cửa hàng nói:
– Chúng tôi có 3 cái não. Xin tuỳ ngài chọn. Đây là não của một nhà văn, 1200 đôla; đây là não một nhà khoa học, cũng 1200 đôla. Còn đây là não một bộ trưởng 3000 đôla.
– Tại sao não nhà văn, nhà khoa học thì rẻ mà não bộ trưởng lại đắt thế?
– Hai bộ não kia dùng nhiều rồi, còn não bộ trưởng hầu như mới toanh, chưa dùng đến…

Tiếp tục đọc

Hạt bụi (truyện ngắn)

Tác giả: Lê Thanh Dũng (28-11-2016)

KD: Đây là những câu chuyện thật, việc thật, tác giả Lê Thanh Dũng gửi cho Blog. Nhưng đọc xong thấy buồn quá…

————–

hinh-anh-buon-21…Mình có một anh bạn học. Tốt người tốt nết, học giỏi, thầy yêu bạn quý. Thế rồi cuộc đời nghiệt ngã làm sao, anh mắc bệnh điên, nằm điều trị ở trại tâm thần Trâu Quỳ. Số phận vẫn không buông tha cho anh, trại bị tàu bay Mỹ ném bom tan hoang. Anh bơ vơ. Gia đình mình đón anh về nhà nuôi một thời gian. Hai cụ thân sinh của mình vốn rất quý bạn bè của con cái. Đó là khoảng 1967-68 gì đó, lúc ấy mình chưa có vợ.

Chẳng cần nhắc đến thì ai cũng nhớ, thời ấy cái ăn cái mặc cơ cực thế nào. Khó khăn mấy cũng phải đùm bọc, chăm sóc bạn.

Thời gian qua đi..
Một hôm vợ mình đọc được tin có ảnh anh bạn mình trên mục “Tìm người nhà” của báo Hà Nội mới. Cô ấy vội vàng đạp xe từ nhà máy về báo cho mình biết: “Anh Quỳnh có chuyện gì rồi, anh xuống Kim Liên ngay xem sao”. Thì ra anh đã trầm mình xuống sông Hồng tự tử.  Biết tin, bạn bè chạy đến vớt anh lên. Anh chỉ còn là cái xác không hồn… Tiếp tục đọc

Xác minh tài sản, thu nhập khi bổ nhiệm cán bộ

Tác giả: Văn Kiên
.
KD:  Nhưng liệu có rút kinh nghiệm sâu sắc không, nếu chẳng may có đ/c nào bị…. lộ  😀
.
Mềnh chỉ không hiểu việc xác minh bằng cách nào, nếu như tiền mặt vẫn là giao thương chính trong các quan hệ XH, một khi không ai nắm được nguồn gốc của “tiền ơi, em từ nơi nao?”
—————– 
kk-1
Dự thảo quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ cấp tỉnh, thành phố quản lý do Ủy ban Kiểm tra Trung ương soạn thảo đề xuất xác minh tài sản, thu nhập khi tiến hành bầu, bổ nhiệm cán bộ.

Bà Lê Thị Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, dự thảo đề xuất nhiều căn cứ để thực hiện việc xác minh tài sản, thu nhập. Cụ thể, khi tiến hành bầu, bổ nhiệm, cử giữ chức vụ đối với người được dự kiến bầu, bổ nhiệm, cử giữ chức vụ, các cơ quan chức năng sẽ thực hiện việc xác minh tài sản, thu nhập. Việc xác minh cũng tiến hành khi có căn cứ cho rằng việc kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, tài sản, thu nhập được kê khai không minh bạch mà không giải trình được một cách hợp lý.

Ngoài ra, khi có tố cáo về việc kê khai tài sản, thu nhập mà người tố cáo nêu rõ họ tên, địa chỉ, cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng có liên quan thì cơ quan kiểm tra sẽ tiến hành xác minh làm rõ. Bên cạnh đó khi người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị xét thấy cần xác minh tài sản, thu nhập thì việc xác minh cũng sẽ được thực hiện.

Tiếp tục đọc

Người Việt, Nhất và Bét (I và II)

Tác giả: Xuân Dương

.Thói tham lam ngày nay thể hiện ở đủ mọi tầng lớp cư dân, từ người bình thường trở đi, từ người ít học đến người đầy bằng cấp (Xuân Dương).

KD: Tham lam là một bản tính gần như bản năng của con người, nhưng chắc chắn nó sẽ bị điều chỉnh, tiết chế và con người biết sống tự trọng, văn minh hơn nếu XH đó có một nền tảng pháp luật nghiêm minh, một nền GD văn minh, dạy người không kém gì dạy chữ
.
Bản tính tham lam không bao giờ mất đi với những cuộc vận động rất duy í chí về tinh thần, nhưng pháp luật lại bị bẹp gí dưới chân không ít kẻ quyền thế
—————— 
tranh-biem-121Hồ Chủ tịch từng dạy “muốn xây dựng Chủ nghĩa xã hội, cần phải có con người xã hội chủ nghĩa”.

Theo cương lĩnh mới của Đảng, muốn xây dựng một đất nước “công bằng, dân chủ, văn minh” cần phải có một dân tộc “văn minh, công bằng, dân chủ”.

Cho đến hôm nay có một quan điểm vẫn được nhắc đến nhiều, rằng “người Việt thông minh, cần cù, tiết kiệm, ham học, thân thiện”.

Cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu từng phát biểu: “họ (người Việt) có những tố chất đáng khâm phục”.

Gần như khác hoàn toàn với ông Lý Quang Diệu, Viện Nghiên Cứu Xã Hội Học Hoa Kỳ (American Institute for Social Research) sau khi nghiên cứu đã chỉ ra 10 đặc tính căn bản của người Việt. 

Đối lập với 5 đặc tính nêu trên, người Mỹ cho rằng:

Người Việt cần cù lao động nhưng dễ thỏa mãn; Thông minh, sáng tạo khi phải đối phó với những khó khăn ngắn hạn, nhưng thiếu những khả năng suy tư dài hạn và linh hoạt;

Tiếp tục đọc

“Mợ không có tài nên mới phải làm quan”

Tác giả: Phương Lê

.KD: Trong thực tế, có rất nhiều Mợ làm quan (đi lên bằng nhiều con đường khác nhau) thì lại cứ nghĩ mình có tài. Một XH mà giá trị thật giả lẫn lộn, sẽ còn nhiều hiện tượng này. Và thang giá trị lấy cái ghế làm thước đo cao nhất cho sự thành đạt, sẽ chi phối toàn bộ cách làm, và cả… nhân phẩm của con người.

.Rõ nhất và cụ thể nhất là trong giáo dục. Học để thi. Học để làm quan. Không phải học để làm!

.Một XH như thế sẽ cứ mãi mãi là người đi sau  😦


Cho đến hôm nay, những ngày cuối của năm 2016, rất nhiều bậc cha mẹ, ông bà vẫn khuyến khích con cháu hiếu học mà không phải là hiếu làm.

Xem lại bài:“… đừng hỏi chuông nguyện hồn ai/chuông nguyện hồn anh đấy” *

LTS- Có một thực tế đã được cuộc sống đúc kết rằng, chỉ khi  thoát khỏi vòng kim cô của một xã hội “trọng sỹ”: ham chức tước, ham bằng cấp, ham làm quan thì mới có thể khơi dậy cảm hứng cộng đồng tạo động lực phát triển.

Cuộc sống cũng đúc kết rằng, chỉ khi nào, giá trị công dân được xác định bởi những đóng góp thực tế cho cộng đồng, quốc gia; Chỉ khi nào trí tuệ và nhân cách con người là thước đo phẩm giá thì khi đó quốc gia mới cường thịnh.

“Mợ không có tài nên mới phải làm quan”

Tiếp tục đọc

Fidel Castro để lại Cuba trong tình trạng khốn cùng

Tác giả: Thụy My

.KD: Nói cho công bằng, nếu những năm trước đây 60-70, hệ thống XHCN còn tồn tại, hẳn cái chết của Phidel sẽ chấn động cả VN và cái nhìn, sự đánh giá về nhân vật lịch sử này của Cuba sẽ rất nhất quán. Nhưng thời cuộc đã thay đổi rất nhiều. Hệ thống XHCN tan rã, IT xuất hiện, VN cũng buộc phải Đổi mới, chuyển kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường. Con người VN tiếp nhận được nhiều thông tin xác thực hơn, không còn mơ mộng và mơ tưởng về một chủ nghĩa không có thực. Tư duy thay đổi tương thích với một nền kinh tế hàng hóa (dù vẫn còn cái đuôi định hướng XHCN), thì sự đánh giá một nhân vật lịch sử của Cuba như Phidel đương nhiên không thể còn nguyên tư duy cũ. Người ta hiểu Cuba hơn, và sự nhìn nhận nhân vật lịch sử này cũng khác trước. Đó là lẽ thường tình. Vì nhận thức là cả một quá trình, một hành trình.

.Mình viết lời bình này bởi đọc trên mạng có quá nhiều cách nhìn nhận khác nhau. Lời bình này không phải cho bài viết dưới của Thụy My, một cây bút của một xứ sở khác  😀

———————–

h1205Trẻ em chơi đùa trên đường phố luôn thiếu điện ban đêm. Ảnh: internet

(Le Figaro 28/11/2016) Một thời kỳ vô cùng bất định mở ra tại hòn đảo trên vịnh Caribê, sau khi nhà độc tài già nua qua đời.

« Chẳng có gì thực sự thay đổi tại Cuba một khi Fidel còn sống » – một nhà kinh tế phương Tây làm việc tại La Habana gần đây đã thổ lộ. Một thanh niên gia đình khá giả ở La Habana nói thêm: « Trước cách mạng, chúng tôi có các trang trại và nhà cửa, tất cả đều bị Fidel tịch biên. Nhiều người trong gia đình không thể chịu đựng nổi. Họ đã chết ». Những phát biểu như thế cách đây một thập niên là không thể hình dung nổi.

Fidel đã trút linh hồn, nhưng phần lớn di sản của ông đã mất đi từ khi nhường quyền lại cho người em trai năm 2006. Giáo dục vẫn là miễn phí cũng như y tế, nhưng để thực sự được thụ hưởng hệ thống y tế tuyệt vời của Cuba, nay phải biết tặng một regalito (món quà) cho các y bác sĩ. Tại các bệnh viện đa khoa, những áp-phích ghi rõ « Dù y tế là miễn phí, nhưng vẫn tốn kém ». Chế độ lương bổng bình đẳng và chủ nghĩa xã hội biến mất, nhường chỗ cho chủ nghĩa tư bản theo kiểu Cuba, dù không nói ra.

Cuba đã thay đổi rất nhiều từ một thập niên qua. Raul Castro, một con người thực dụng, đã dần dà tiến hành nhiều biện pháp cải cách kinh tế từ khi lên cầm quyền, đặc biệt từ năm 2010, cho đến ngày 08/11/2016 vừa qua. Một dấu mốc thời điểm.

Tiếp tục đọc