Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên
.KD: Hôm nay FB nhắc và đưa lại bức ảnh này khi ở Phú Quốc. Chợt nhớ bài thơ này khi ngồi bên bờ biển, ngắm những con sóng buồn….
————-
Em không sao làm được thơ về biển
Mênh mang bí ẩn trong suốt dạn dày
.Em chỉ là một cô ốc nhỏ
Nghiêng ngó nhìn trên bãi cát đắm say
Nghe gió lộng thổi về từ quá khứ
Tiếng kêu thương hạnh phúc kiếp này
Biển rộng dài như cuộc đời vô tận
Vẫn cô đơn không có sóng dâng đầy
Em ngạo mạn giữa bể dâu vần vũ
Chợt lẻ loi bên biển chiều nay
Bạn phải đăng nhập để bình luận.