Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên
KD: Khi đọc cuốn Đời như giấc mộng của Lê Đình Phương, trong đó có bài “Những Prelucdes không đầu đuôi cho Lê Uyên và Phương”, bài viết về Một trong những nhạc sĩ lớn của dòng nhạc Sài Gòn trước 1975, cũng là viết về một mối tình rất đẹp của cặp Nhạc sĩ- ca sĩ này, mình chợt nhớ tới bài thơ, mà từ bài viết của LĐP, mình viết và còm trong Blog của em, khi nhớ tới một kỷ niệm xưa.
Nay xin đăng lên như một sự chia sẻ với em- Lê Đình Phương
———————
Có một chiều em đã rất buồn
Hà Nội sụt sùi u ám
Hàng cây me ảm đạm
Rũ mình dưới cơn giông
Con nước lặng lờ dòng sông
Thương nhớ
Những ngày phù sa cháy đỏ
Thuyền tình ngập nỗi đợi mong
Ở đâu bến bờ xưa cũ
Gốc cây hoa gạo mới trồng
Tơ non lá nhìn ngơ ngác
Cỏ triền đê xanh ngút ngát lòng
Đâu đó sầu thương Lê Uyên Phương (*)
Giọng ca vàng son một thuở
Một thuở chuyện tình hoa nở
Còn đây thấm đẫm sắc hương Tiếp tục đọc
Bạn phải đăng nhập để bình luận.